M.U - Nhà vô địch kỳ lạ!

Chủ Nhật, 15/05/2011 13:20 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - M.U đã đăng quang! M.U đã vượt qua Liverpool trong cuộc đua thành tích dẫn đầu của những nhà vô địch! Nhìn lại tất cả những gì diễn ra trong mùa giải năm nay, họ đúng là một nhà vô địch kỳ lạ...

Dù cho nhìn lại những gì mà họ đã trải qua, có lúc người ta thấy 'Quỷ đỏ" không xứng đáng chút nào. Nhưng có lẽ phải chúc mừng M.U, chúc mừng Sir Alex khi họ đã là nhà vô địch! Ông và người bạn đường mang tên "Quỷ đỏ" đã đi vào huyền thoại, vô tiền khoáng hậu, phá vỡ những kỷ lục ở giải ngoại hạng Anh.

* Thành tích sân khách tệ hại!

Có lẽ hiếm có một nhà vô địch một giải đấu nào lại sở hữu một thành tích thi đấu trên sân khách không thể "ấn tượng" hơn như những gì Sir Alex và các học trò đã thể hiện trong mùa giải năm nay. Hòa 10 trận, thua 4 trận và chỉ vẻn vẹn có 5 chiến thắng. Một sự trình diễn có lẽ một HLV lão làng trên băng ghế chỉ đạo như Sir Alex cũng không thể tin nổi đó là sự thực. Những chấn thương không hề mong muốn của những trụ cột, những khi "thần may mắn" lảng tránh, những vụ scandal ầm ĩ gây ảnh hưởng không tốt đến đội bóng,... tất cả những điều đó đã khiến M.U trở thành một kẻ dễ bị bắt nạt mỗi khi không được thi đấu ở Old Trafford. Trong tổng số 5 đội bóng đáng gờm nhất của mình ở mùa giải năm nay là Chelsea, Arsenal, Manchester City, Tottenham và Liverpool, đội bóng do chiến lược gia người Scotland dẫn dắt không có được chiến thắng nào khi đến sân của họ thi đấu. Thậm chí nếu chỉ tính riêng trong nhóm "Tứ đại gia", M.U thua tất! Tất cả những CĐV của các đội bóng này đều hả lòng hả dạ khi chứng kiến thất bại của CLB đã vô địch quá nhiều lần trong lịch sử bóng đá Anh.

Rooney ăn mừng bàn thắng đưa M.U vô địch sớm giải ngoại hạng Anh một vòng đấy - Ảnh Getty

 Các CĐV trung thành của M.U năm nay thì có lẽ hầu như đều sợ sân khách. Thật tội nghiệp cho họ khi "Quỷ đỏ" lừng danh không thể là chính mình mỗi khi xa nhà. Mỗi lần đi cùng đội bóng yêu thích đến các SVĐ khác trong lãnh thổ nước Anh, những người hâm mộ M.U đều nuôi hy vọng mang thêm sức mạnh để góp công vào chiến thắng cho những cầu thủ thân yêu. Nhưng có lẽ chưa có mùa giải nào họ cảm thấy thất vọng như mùa giải năm nay. Tuy nhiên, khi người ta đã có tình yêu, mọi chuyện đều có thể giải quyết và tình yêu giúp họ cảm thấy hài lòng, đơn giản vì họ đã yêu hết mình, dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa. Và cuối cùng tình yêu bằng cả con tim, bằng cả tâm hồn đã được đền đáp: M.U lên ngôi với tất cả những gì khó khăn nhất, tất cả những gì đáng nghi ngờ nhất, tất cả những gì ầm ĩ nhất, và tất cả những gì kỳ lạ nhất...

* Khi về sân nhà, M.U vẫn là "Quỷ"

Họ đúng là một "Quỷ đỏ" đích thực một khi mà Sir Alex Ferguson và các học trò đã thi đấu cực kỳ ấn tượng ở sân nhà. Nếu chưa tính trận đấu cuối cùng với Blackpool, ngoại trừ trường hợp của West Brom ở vòng đấu thứ 8, khi đoàn quân do HLV Roberto Di Matteo dẫn dắt đã vô cùng xuất sắc kiếm được 1 điểm mang về, còn lại đội chủ sân Old Trafford không cho phép bất cứ một đội bóng nào rời "Nhà hát của những giấc mơ" mà có điểm. Nói mạnh mẽ hơn là trắng tay ra về...

Những chiến thắng của M.U trên sân nhà có khi thuyết phục, có khi ồn ào cuốn phăng đối thủ, nhưng lại có lúc khiến những người bản lĩnh đến mấy cũng phải thót tim, phải lo lắng và phải nguyện cầu. Nhưng chính những sự thót tim đó, sự lo lắng đó, sự nguyện cầu đó đã mang lại cho họ những cảm xúc tột cùng của niềm hân hoan vui sướng. Không sướng sao được khi cú hat-trick của Berbatov "xử" Liverpool ngoạn mục trong một ngày thi đấu ở vòng 5 mà chỉ có Chúa mới biết điều gì sẽ diễn ra. Không sướng sao được khi Rooney không đi siêu xe mà trình diễn "xe đạp chổng ngược" trước khung thành của Joe Hart và khiến thủ môn này đứng chôn chân nhìn Man City thất bại trước sự hân hoan của hàng chục nghìn người hâm mộ M.U trên sân Old Trafford, và hàng triệu triệu CĐV yêu quý "Quỷ đỏ" trên khắp hành tinh. Không sướng sao được khi "thần tài" Chicharito giải quyết Chelsea bằng "nhát kiếm" sắc lẹm khi trận đấu ở vòng 36 chưa kịp bước sang phút thi đấu thứ 2.

* Nhà vô địch kỳ lạ!

Chỉ còn một vòng đấu mang tính chất thủ tục nữa thôi, Manchester United sẽ chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá của đảo quốc sương mù. Chức vô địch quốc gia thứ 19 đã về tay "Quỷ đỏ". Cuộc đua mà họ đã phải cạnh tranh khốc liệt với Liverpool trong những năm qua giờ đã chính thức nằm trong tay thầy trò Sir Alex và tô đậm thêm cho lịch sử hào hùng của đội bóng này. Cú nước rút kỳ diệu từ mùa giải 1992-1993 đến nay đã giúp M.U vượt qua cái bóng tưởng chừng như không thể lớn hơn của Liverpool. Chắc chắn giờ này các cầu thủ của M.U đang hân hoan ăn mừng chiến thắng bằng cách riêng của mình. Một chiến thắng cho mọi chiến thắng!

Vượt qua tất cả những điều không mong muốn trong suốt mùa giải, vượt qua tất cả những sóng gió đôi khi quá lớn trong cả một quá trình đi đến thành công, vượt qua tất cả những hoài nghi, chê bai, móc máy, MU đã lên ngôi trước sự kính phục của cả nước Anh. Một lần nữa xin được chúc mừng Sir Alex Ferguson, chúc mừng các cầu thủ của Manchester United, chúc mừng những ai yêu mến đội bóng này! Nếu nhìn lại tất cả những gì họ đã đi qua, đã có được, có thể nói rằng, M.U vô địch năm nay là một nhà vô địch kỳ lạ...

Sơn Lâm
0 thích.

Bình luận (24)

avatar đội bóng
À lại xuất hiện 1 Ong Vò Vẽ nữa.Chú(cô) mày thế hệ thứ mấy đó?Làm tổ ở đâu?.S
ONG VÒ VẼ  (Huonghdienht@yahoo.com) (08:55 16/05/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc hoài mà ko thấy có j đặc biệt ở điều kỳ lạ của tác giả. Phải chăng đây là 1 bài viết kỳ lạ.
Hoàng Nam  (blacksoul1000@yahoo.com) (08:21 16/05/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU vô địch vì các đôí thủ của họ sa sút quá; tôi biêt ngay chelsea sẽ thi đâú kém ơ giai đoạn nươc rút - các đôị bóng do Aceloti dân dăt thương thi đâú rât kém ơ giai đoạn xuân - hè; tôi ko hâm mô MU cũng như Chelsea; tôi vân thích Liverpool
NAT  (t285714@yahoo.com) (03:27 16/05/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi dào, tóm lại MU vô địch, còn vô địch bằng gì cũng được, tuỳ mọi người nghĩ. Rút cuộc nhà vô địch là MU, MU và MU.
fan_manutd  (pjvn_lknight@yahoo.com) (01:10 16/05/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
rất buồn cười với suy nghĩ MU vô địch vì "sức mạnh thực sự " cùa mình . Dẫu sao vẫn chúc mừng fan MU . "MU vô đối!"
Hoa Hồng  (ttvhonline@thethaovanhoa.vn) (08:46 16/05/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@1inaM: comment của bạn rất chính xác, rất nhiều lần tớ muốn comment cho antis thấy nhưng để họ "cay" thêm chút đã. Chẳng hiểu tại sao họ không nghĩ những năm MU không vô địch nếu không phải MU "tự bắn vào chân mình" thì cũng là do TT, FA "bắn vào chân" MU nhỉ? Nực cười thật đấy. Chẳng có đội nào không có lúc vấp ngã cả, nhưng vấp rồi đứng dậy ngay mới thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp. Chứ còn vấp rồi lại nằm luôn đấy "nhè" 1 lúc và chờ người khác vực mình dậy hoặc chờ người khác nằm cùng thì là thể loại gì?
Chẳng thích nổi tiếng - Rất ghét Anti  (AQ_vietnam@yahoo.com) (07:55 16/05/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đường xa mới biết ngựa hay!
TT Nguyen  (ttnguyen@gmail.com) (01:23 16/05/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU vô địch cũng khác gì Becamex BD vô địch V.League là mấy đâu! Nói có vẻ hơi quá khi so sánh 2 nền bóng đá giữa Anh và VN nhưng,tình hình thì ko khác gì mấy, vì trình độ tuy khác nhau nhưng diễn biến của giải đấu ko khác nhau. Cơ bản là các đội mạnh yếu đi, cuộc đua mở rộng hơn và ai may mắn hơn thì vô địch, thế thôi. Mùa này, ngoài việc Ars tự hòa và thua những trận dở hơi,hoặc bị TT "xử" cho đến thua; chelsea "tư bắn vào chân mình", Live xuống do HLV kém (thay king Dagh gì đó sớm hơn thì đã khác...)... Nói túm lại MU vô địch không thuyết phục nếu so với Domund, AC Milan, đặc biệt là Barce với kẻ bám đuổi vĩ đại real 3 mùa vừa qua.
thanh son  (thanhsonpress@yahoo.com) (12:20 16/05/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
rất buồn cười với suy nghĩ MU vô địch đơn giản là vì các đội khác "tự bắn vào chân mình"
1inaM  (reg.usernames@gmail.com) (11:54 15/05/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi chẳng xem bóng đá bao giờ, nhưng nếu như cuối mùa bóng mà người ta nói Manchester United vô địch thì tôi cũng chẳng thấy gì lạ cả. Hình như họ cũng vô địch nhiều rồi thì phải(?). Bây giờ mới biết họ 19 lần vô địch giải ngoại hạng, ghê thật!
le quang toan  (toan.vrea@yahoo.com.vn) (10:34 15/05/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.