Bóng đá Anh

Bolton - Stoke 0-5: Stoke hủy diệt Bolton

18/04/2011 10:49 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Stoke nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra một trận bán kết dễ dàng đến thế. Đè bẹp Bolton với tỷ số không tưởng, đoàn quân của Tony Pulis sẽ có mặt trong trận chung kết cúp FA vào ngày 14/5 tới.

Trước khi trận chiến tại Wembley diễn ra, Bolton là đội được đánh giá cao hơn và họ đã nhập cuộc rất chủ động. Từ cách bố trí đội hình ra sân, mọi người có thể dễ dàng thấy HLV Owen Coyle quyết tâm muốn chơi đòn phủ đầu. Chiến lược gia người Scotland đã sử dụng tiền đạo Ivan Klasnic - một siêu dự bị và rất bén duyên tại cúp FA - ra sân ngay từ đầu. Ông còn liên tục ra sát đường pitch để quát tháo các học trò lao lên phía trước. Ngược lại, người đồng nghiệp Tony Pulis thì lặng lẽ ngồi yên trên băng ghế huấn luyện của mình. Và HLV của Stoke có lý do để bình thản đến vậy.

Stoke có chiến thắng tưng bừng 5-0 - Ảnh Getty

Bolton là đội bùng nổ trong hơn 10 phút đầu tiên cho tới khi bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh. Ngay ở tình huống tấn công gần như là duy nhất, cú sút hiểm hóc của Etherington đã buộc thủ thành Jaaskelainen phải bó tay. Bàn thắng thứ 2 của Stoke cũng có kịch bản tương tự khi đến lượt... trung vệ Huth tung ra cú sút xa sát vòng cấm địa. Đến lúc này Bolton mới hiểu mình đã rơi vào bẫy phòng ngự-phản công của đối thủ dễ dàng đến thế. Tuy nhiên, các cầu thủ của Owen Coyle không còn lựa chọn nào khác là lao lên để tìm bàn rút ngắn tỷ số. Trận đấu "kết thúc" với Bolton ở phút 30 của khi tiền đạo Kenwyne Jones nhận đường chọc khe thông minh của Pennant, rồi thoải mái chỉnh sửa để tung ra cú dứt điểm ngay vạch cầu môn.

Bolton đã rất cố gắng vùng lên trong hiệp 2 nhưng nỗ lực của 11 cầu thủ đều quá vô vọng. Khi Walters sút tung lưới Jaaskelainen một lần nữa sau màn độc diễn rồi dứt điểm đẳng cấp, người phải ngồi lặng lẽ trên băng ghế chỉ đạo lần này là Owen Coyle. Còn trên khán đài, Wembley dần dần tràn ngập một màu đỏ rực trong khi các CĐV áo trắng lũ lượt kéo nhau ra về. Và họ đã sáng suốt vì không phải thấy bàn thắng thứ 2 của Waltersm, qua đó ấn định tỷ số 5-0 của trận đấu, ở phút 81.

Như vậy, trận chung kết FA 2011 là cuộc đọ sức giữa Stoke và Man City - đội bóng vừa loại kình địch cùng thành phố M.U hôm thứ Bảy. Đây là lần đầu Stoke đi tới trận cuối cùng của giải đấu lâu đời nhất xứ sương mù. Thầy trò Tony Pulis đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên kể từ chức vô địch cúp Carling năm 1972. Ngày 14/5 tới, Man City sẽ được đánh giá cao hơn nhưng với những gì xảy ra với Bolton tối qua, chẳng ai nên khẳng định trước điều gì. Thứ duy nhất có thể nói trước đó là đội bóng thành Manchester chắc chắn sẽ có một trận đấu khó khăn tại Wembley. Còn Stoke thì chắc chắn sở hữu tấm vé tới châu Âu ở mùa giải sau. Họ đã giành quyền tham dự Europa League kể từ vòng play-off.

Hà Dương


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm