Adebayor hối hận vì đã rời Arsenal

11/03/2011 21:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Emmanuel Adebayor cho biết anh cảm thấy tiếc khoảng thời gian tốt đẹp tại Arsenal và đáng nhẽ ra anh nên gắn bó quãng thời gian còn lại của sự nghiệp ở Emirates.

Sau 3 mùa giải gắn bó cùng Arsenal, Adebayor đã chuyển sang khoác áo Manchester City với bản hợp đồng trị giá 25 triệu bảng. Tuy vậy, trong hai mùa bóng gần đây, chân sút người Togo không thể hiện được nhiều trong màu áo “The Citizens” và nhanh chóng bị thất sủng. Anh buộc phải chuyển tới Real Madrid thi đấu dưới dạng cho mượn ở kì chuyển nhượng vừa qua.

Adebayor đang thi đấu ở Real theo dạng cho mượn- Ảnh Getty

Trong màu áo của “Kền kền trắng”, Adebayor đã ghi được 2 bàn trong 4 trận đấu, một sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn sau thời gian dài ngồi trên ghế dự bị của Man City của Adebayor. Phát biểu trên tờ AS, Adebayor bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ từ CĐV của Real và mong muốn được ở lại để cống hiến cho đội chủ sân Bernabeu. “Tôi có thể nói rằng tôi nghe tên của mình được gọi vang quanh SVĐ. Thật tuyệt vời khi được yêu mến. Tôi sẽ làm mọi cách có thể để ở lại đây càng lâu càng tốt. Tôi đến đây để đạt được những mục tiêu. Tôi đã có sự nghiệp  tỏa sáng ở nhiều CLB hàng đầu thế giới, nhưng bây giờ tôi trắng tay. Với tôi, quan trọng nhất là phải giành được danh hiệu. Khi gia nhập Arsenal, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ kết thúc mùa giải mà không đạt được gì. Ở đây tôi phải làm mọi thứ để điều đó có thể thành hiện thực”, Adebayor thổ lộ.

Tiền đạo người Togo cũng tiết lộ anh quyết định cắt mái tóc dài mà mình đã để trong 3 năm khi biết tin được sang Real theo dạng cho mượn: “Tôi đã để tóc cuốn lọn dài trong 3 năm nhưng khi cơ hội được thi đấu cho Real đến, tôi nghĩ mình nên cắt chúng đi. Việc cắt tóc phù hợp với những nơi như ở Real. Tôi làm mọi thứ có thể để dễ dàng hòa nhập.

Nói về quyết định rời Monaco để đến Arsenal, Adebayor cho hay anh không hề cảm thấy nối tiếc mà thay vào đó việc thi đấu ở “Pháo thủ” đã giúp anh có được thành công trong sự nghiệp. “Arsenal là một CLB với đẳng cấp khác. Khi đó, Arsenal có Bergkamp, Henry và Van Persie, đó là động lực giúp tôi cải thiện mình. Tôi trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công của đội bóng và điều đó cho thấy quyết định của mình là đúng đắn. Arsene Wenger đã dạy tôi biết đến sân tập đúng giờ, trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, làm thế nào để nhanh chóng lấy lại tinh thần, cư xử một cách phù hợp với những cầu thủ khác trong phòng thay đồ”, Adebayor dành những lời tri ân cho chiến lược gia người Pháp.

Adebayor cũng tỏ ra hối tiếc khi đã rời Arsenal, nơi mà đáng nhẽ ra anh nên ở lại trong thời gian còn lại của sự nghiệp thi đấu: “Tôi đã ra đi trong sự thất vọng. Tôi yêu CLB. Khi còn trẻ, một trong những ước mơ của tôi là được thi đấu cho Arsenal vì thần tượng của tôi Kanu cũng từng chơi bóng ở đó. Tôi nên ở lại đó trong giai đoạn còn lại của sự nghiệp. Manchester City là một trải nghiệm khó khăn nhưng đó là cuộc sống và bạn phải chấp nhận nó. HLV Mancini có cách huấn luyện của riêng mình và tôi không hề thấy oán giận ông ấy."

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm