(TT&VH Online)- Tầm ảnh hưởng của HLv Roberto Mancini với các học trò một lần nữa lại được đặt vào nghi vấn khi Mario Balotelli tỏ thái độ bất mãn một cách vô lễ với ông thầy người Italia sau khi bị thay ra ở trận đấu diễn ra vào Chủ nhật vừa qua (20/2).
Sau quãng thời gian phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, Mario Balotelli đã trở lại với sân cỏ trong trận đấu lại vòng 4 cúp FA gặp Notts County hôm Chủ nhật vừa qua (20/2). Dù chưa thể hiện được gì nhiều trong việc giúp Manchester City giành chiến thắng 5 “sao” trước Notts County nhưng Balotelli lại một lần nữa khiến dư luận phải chú ý đến mình.
Ở hiệp hai của trận đấu, Balotelli đã được HLV Roberto Mancini thay ra nhường chỗ cho Tevez sau pha va chạm với một cầu thủ bên phía đội khách. Không hài lòng với quyết định của ông thầy người Italia, Balotelli lộ rõ sự bực bội và lập tức đi thẳng vào phòng thay đồ chứ không thèm ngồi lại cùng đồng đội và ban huấn luyện bên ngoài đường piste. Hành động vô lễ của cầu thủ có biệt danh “Ngựa chứng” này một lần nữa khiến người hâm mộ nghi ngại về sự bất ổn nơi nội bộ của “The Citizens”.
Balotelli khó chịu vì bị thay ra- Ảnh Getty
Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, HLV Manicini khẳng định mối quan hệ giữa ông và cựu cầu thủ của Inter vẫn rất ổn. “Trước trận đấu chúng tôi đã thống nhất sẽ thay cậu ấy ra trong vòng 1 giờ đồng hồ. Đây là trận đấu đầu tiên của Mario sau thời gian dính chấn thương và chúng tôi không được phép mạo hiểm. Tôi biết Mario không vui nhưng tôi sẽ giải thích để cậu ấy hiểu. Không hề có vấn đề gì ở đây cả”, Sky Sport dẫn lời nhà cầm quân người Italia.
Về tình hình chấn thương của Balotelli, HLV Mancini khẳng định học trò của ông đang dần lấy lại phong độ của mình. “Cậu ấy thi đấu rất tốt và không có vấn đề gì về chấn thương đầu gối. Chúng tôi mong muốn cậu ấy sẽ lấy lại phong độ trong vài tuần tới bởi trước mắt chúng tôi đang còn rất nhiều trận đấu. Balotelli là một cầu thủ đầy quyết tâm. Thỉnh thoảng trong lúc tập luyện cậu ấy bỏ lỡ cơ hội và lại ôm chiếc đầu gối đã từng dính chấn thương của mình nhưng sau đó khi cậu ấy khi được bàn thắng thì cảm giác đó không còn nữa”, vẫn lời thuyền trưởng của Man City.
Khánh Đan (Tổng hợp)