Bóng đá Anh

Chelsea trút giận

10/01/2011 11:46 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Những ngày qua, bên ngoài sân tập của Chelsea xuất hiện tấm băng rôn kêu gọi sa thải Carlo Ancelotti. HLV người Italia nói rằng ông không hề lo lắng về tương lai của mình khi mà vẫn nhận được sự ủng hộ từ ông chủ (Abramovich sẽ bay sang London vào hôm nay để giải quyết những vấn đề tồn tại của đội bóng) và đặc biệt nhận được niềm tin từ các cầu thủ. Trong khi chưa biết được Abramovich sẽ xử lý tương lai của Ancelotti như thế nào thì trên sân cỏ, các cầu thủ Chelsea đang chiến đấu hết mình vì Ancelotti.

Trong giai đoạn khủng hoảng, Chelsea gặp nhiều vấn đề ở mọi tuyến. Hàng thủ không còn giữ được sự vững chắc như trước. Hàng công thi đấu bùng nổ hồi đầu mùa bỗng nhiên quên mất cách ghi bàn. Chất lượng của những gương mặt trên băng ghế dự bị cũng được nhắc đến. Mọi vấn đề mà Chelsea gặp phải đã được giải quyết gọn gàng trong trận đại thắng 7-0 trước đội bóng hạng Nhất Ipswich Town.

Chelsea có chiến thắng đậm trước Ipswich- Ảnh Getty

Bất chấp hứng chịu sức ép nặng nề, Ancelotti vẫn cho hàng loạt trụ cột như Drogba, Malouda, Essien và Ashley Cole nghỉ dưỡng sức. Có lẽ, ông quá biết rõ thực lực của Ipswich, đội bóng đang rơi vào khủng hoảng mọi mặt và vừa sa thải Roy Keane khỏi cương vị HLV. Chelsea hoàn toàn kiểm soát thế trận, thực hiện đến 27 lần dứt điểm (20 lần trúng đích) và được hưởng đến 12 quả phạt góc. Kalou đã khai thông bế tắc khi trận đấu trôi qua 32 phút 15 giây. Vỏn vẹn 33 giây sau, tiền đạo trẻ dự bị Sturridge gia tăng cách biệt với pha dứt điểm cận thành từ đường chuyền của Bosingwa. Kể từ sau đó, vấn đề còn lại của trận đấu là Chelsea sẽ ghi bao nhiêu bàn. Câu trả lời: 7 bàn. Sturridge hoàn thành cú đúp. Lampard cũng có cú đúp, Anelka ghi 1 bàn trong khi Edwards của đội khách còn "biếu" thêm cho đội chủ nhà 1 bàn.

Cũng trong đêm qua, Tottenham đã có chiến thắng cách biệt 3-0 trước đội bóng từng chơi ở Premier League là Charlton. Trận này, HLV Redknapp đã cho Gareth Bale nghỉ dưỡng sức, những Lennon, Jenas, van der Vaart và Modric dự bị từ đầu. Sau hiệp 1 bế tắc, Redknapp đành tung Modric vào sân. Chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 khai cuộc, tài năng trẻ Andros Townsend đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Trận gặp đội bóng hạng Hai Charlton chỉ mới là trận ra mắt của cầu thủ chạy cánh này trong màu áo Tottenham. Trở lại sau án treo giò, Defoe đã lập cú đúp và giúp Tottenham lọt vào vòng 4.

Đ.L





Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm