Wenger: "Arsenal có thể đánh bại Chelsea và Liverpool"

Thứ Bảy, 06/02/2010 19:11

(TT&VH Online) - Trước thềm hai trận chiến lớn của Arsenal với Chelsea và Liverpool, "Giáo sư" một lần nữa lại lên giây cót tinh thần cho các "Pháo thủ" khi tuyên bố Arsenal có thể thắng 2 địch thủ nói trên.

Thất bại quá dễ dàng trước Man United mới đây khiến mọi nỗi hoài nghi lại hướng về Emirates. Sau trận thua mất mặt trước MU, phía trước Arsenal là Chelsea và Liverpool đang đợi sẵn. Wenger khích lệ các học trò rằng ông rất tin các "Pháo thủ" đủ mạnh mẽ về tinh thần để đương đầu với các thách thức hạng nặng nói trên.

Wenger sẽ còn phải "lao tâm khổ tứ" nhiều vì Arsenal

"Tôi biết là mọi sự hoài nghi lúc này đang dồn về Arsenal và chúng tôi cần chứng tỏ là chúng tôi mạnh thế nào. Tôi tin là Arsenal có thể chiến thắng ở bất cứ nơi đâu. Nếu chúng tôi chơi với phong độ cao nhất thì chúng tôi sẽ thắng. Tôi hiểu là các cầu thủ cần những chiến thắng như thế đến mức nào", HLV người Pháp nói.

Giải thích về kết quả thi đấu không phải lúc nào cũng như ý của Arsenal trong thời gian qua, Wenger phân trần: "Các học trò của tôi rất mạnh mẽ về tinh thần và luôn cống hiến hết mình qua mỗi trận đấu. Nhưng việc chưa đạt được thành công là trở ngại về tư tưởng khiến họ cảm thấy khó chiến thắng hơn so với thực tế. Chúng tôi đã đá với Man United mà thiếu đi niềm tin chiến thắng cần thiết. Nhưng dù sao đi nữa, 6 điểm kém hơn Chelsea cũng không phải là bi kịch",  vẫn lời Wenger.

Đây không phải lần đầu tiên, "Giáo sư" đưa ra những phát ngôn kiểu này. Lên giây cót tinh thần cho các "Pháo thủ" trẻ cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm trận mạc trước thềm những trận đánh lớn là phương pháp quen thuộc mà Wenger vẫn áp dụng bao mùa giải qua. Có điều là không phải lúc nào ông cũng thành công. Ngày mai là Chelsea và giữa tuần tới là Liverpool. Arsenal sắp phải đối mặt với những bài test khó.
 
HT (Theo Daily Mail)
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
@Nguyễn Tuệ: sao lại "vơ đũa cả nắm" thế? Đó chỉ là ý kiến của một cá nhân thôi chứ có phải là của tất cả các fans Chelsea đâu nhỉ? Bạn kết luận hồ đồ quá. X-Man tớ rất thích khi những tài năng như Park tỏa sáng và làm rạng danh Châu Á. Trước đây X-Man tớ rất ngưỡng mộ Hidetoshi Nakata. Tuy nhiên với X-Man thì Châu Á để tự hào thì không bao gồm Trung Quốc.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (10:19 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@the blues: - Tôi không quan tâm bạn bình luận về Ars thế nào. Nhưng tôi hy vọng bạn sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về Ji-sung. - Là cầu thủ châu Á thì sao? Chẳng lẽ cầu thủ châu Á thì không được quyền dốc bóng từ giữa sân ghi bàn àh? Thay vì phải khen ngợi 1 cầu thủ như Ji-sung thì lại có phần mỉa mai. Tất cả fan Chelsea đều có cái nhìn như vậy sao?
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (12:10 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các fan của Asenal và cả MU nữa, hãy thực tế đi. Đá gì mà để một cầu thủ Châu Á dốc bóng từ giữa sân ghi bàn thì làm sao ngăn cản được Chelsea. Asenal chỉ là đội bóng trung bình khá thôi, các fan đừng mơ mộng hão kẻo lại thất vọng đau đớn. Chelsea sẽ chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số là 2-0 và lấy lại ngôi đầu đã tạm cho Mu ngồi thử. Mãi yêu The Blues.
The Blues  (nguyenngocdinh09@Gmail.com) (03:11 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM: CÁO GIÀ GẶP THỎ NON , GIA CÁT LƯỢNG THUẬN TAY ĐÁNH KẺ CÙNG ĐƯỜNG. MỘNG MƠ CÙNG THƠ DAỊ , CHU CÔNG CẨN CUỐI ĐẦU CẦU NGƯỜI CAO TRÍ. Đây nói việc Gia Cát Lượng từ khi hạ sơn về với Lưu Bị .Với trí truệ THUẦN MINH ,TRIẾT VŨ ;ôm trong mình một lý tưởng cao nhất một đời , vô cùng cao đẹp và vĩ đại: Trấn hưng nhà Hán thống nhất thiên hạ . Cái thuật thì hô phong hoán vũ , cái tài thì xoay chuyển cả CÀN KHÔN .Trước thì lấy Kinh Châu làm cơ sở ; sau là vào Xuyên khuyếch trương thế lực .ĐẾn nay khí thế hùng mạnh ngất trời .Người non gan nghe đến là run sợ , kẻ yếu thế thấy đã chùn mình.Tào Mạnh Đức MỘT phen lận đận (Che -MU:!-0) , Chu công Cẩn BA thất thế ( ASN -CHE :0-3).
HONAMMAI  (honammai@yahoo.com) (10:15 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hehe, cái quan trọng là suốt 5 năm tay trắng nhìn anh em cùng thành phố London Chelsea ăn đủ các loại cúp trong nước thì ARSENAL chỉ THĂNG HOA đúng 1 lần nhưng cầu thủ đó giờ phải dưỡng thương gần hết mùa. Trong khi đó Chelsea đá Arsenal dù phong độ chập chờn thì anh Drogba vẫn tằng tằng nã rách lưới Alumina trên 10 quả rồi đó.
vipbanana  (banana_tuber2006@yahoo.com) (09:08 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo tôi nếu Arsenal chơi thăng hoa thì có thể thắng bất cứ đối thủ nào. Trước một Chelsea đang có dấu hiệu chững lại thì việc Arsenal dành được ít nhất một điểm không có gì là lạ.
TT Nguyen  (ntthong1011@gmail.com) (12:55 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
GS Wenger nói không sai tí nào cả,tôi rất tôn trọng tất cả đều có thể thua hoặc thắng . nhưng trận đấu này tui nghĩ chel thắng tí số 1-0.
vitamin _chelsea  (VOTINH_1080@YAHOO.COM) (09:54 06/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với Chelsea, chỉ cần Giáo sư phá được hàng TV kim cương là xong, với Liverpool, khóa được Gerrard và Kuyt là ổn. Tuy nhiên, Arsenal không có đủ nhân sự để làm đều đó suốt 90 phút. Vì thế, Fabregas và Arshavin phải cố ghi bàn trước. Nếu không thì coi như số phận đã được định đoạt
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (09:48 06/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU thắng Asernal, Asernal thắng Liverpool, Liverpool thắng MU. Có gì lạ đâu.
fiovn  (fiovn@yahoo.com) (09:07 06/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...