(TT&VH)- Vẫn chưa có những tia nắng nào ở Stamford Bridge cả. Trên sân cỏ, Chelsea chưa kiếm nổi chiến thắng nào sau 5 vòng liên tiếp. Còn trên thị trường chuyển nhượng, họ sẽ trải qua một tháng Giêng đóng băng, bởi mệnh lệnh đã được Abramovich đưa ra: không tăng cường lực lượng gì hết!
Bản thống kê tài chính vừa được công bố khiến nhiều người sốc thực sự: bất chấp đã giành cú đúp Premier League và Cúp FA, Chelsea vẫn lỗ tới hơn 44,4 triệu bảng ở mùa giải vừa qua. Trừ phi Roman Abramovich đổi ý và quyết tâm chi đậm vì một ngôi sao nào đó, thì Ancelottti mới cơ hội được mua sắm, còn hiện tại, thông điệp của tỷ phú người Nga là không bàn đến vấn đề này trong phiên họp sắp tới. Sự chặt chẽ ấy hẳn khiến Ancelotti rất thất vọng. Chiến lược gia người Ý được yêu cầu phải giúp Chelsea đạt thành tích tốt hơn năm ngoái, bất chấp đội hình hiện tại của họ yếu hơn hẳn so với năm ngoái, như lời ca thán của đội trưởng John Terry.
Ancelloti đang bị đánh đố thực sự khi đội hình của ông bị tàn phá bởi chấn thương, mà không thể bổ sung. Và nếu nhìn sang những đối thủ cạnh tranh, có lẽ ông cũng không khỏi chạnh lòng. Man City đã chuẩn bị 35 triệu bảng để đón Edin Dzeko về, M.U sẵn sàng chồng đủ 20 triệu bảng cho Pepe Reina, hoặc 15 triệu bảng cho David De Gea. Và đến một đội bóng chi tiêu tiết kiệm như Arsenal cũng dự tính bỏ ra 10 triệu bảng để có được chữ ký của trung vệ Gary Cahill (Bolton).
Abramovich nói "không" với thị trường chuyển nhượng sắp tới- Ảnh Getty
Còn nhà ĐKVĐ Chelsea bây giờ đành nhìn những mục tiêu mà mình định săn đuổi một cách thèm thuồng, ít ra là cho tới mùa hè sang năm. Cả Carlos Tevez và Fernando Torres đều đáng giá ít nhất là 40 triệu bảng, còn trung vệ David Luiz (Benfica) bỏ rẻ cũng đến 25 triệu bảng, quá sức chi tiêu của Chelsea, đó là chưa kể quỹ lương của đội bóng cũng sẽ phình to. Nên nhớ, sau khoản lỗ vừa được công bố thì tổng số tiền thua lỗ trong vòng 7 năm dưới triều đại đã lên tới 500 triệu bảng. Hồi năm 2005, khi Chelsea chịu khoản lỗ kỷ lục 140,2 triệu bảng, Abramovich đã cam kết sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính hàng năm, nhưng ông vẫn chưa thể làm được, dù các HLV thời hậu Mourinho đã phải thắt chặt chi tiêu hơn rất nhiều.
Trong cuộc họp toàn đội hồi đầu mùa, GĐ điều hành Ron Gourlay từng tuyên bố rằng đừng nên kỳ vọng vào những bản hợp đồng mới, bởi CLB đang cố gắng phát triển quỹ riêng để tránh phụ thuộc thái quá vào ông chủ Abramovich. Quyết định không gia hạn hợp đồng với Joe Cole, Ballack và cắt bớt tiền thưởng của một số cầu thủ cũng xuất phát từ lý do ấy. Vả lại theo quy định về tài chính mới của UEFA thì một đội bóng dù có tiền nhưng thua lỗ nhiều sẽ không thể mua sắm bạt mạng nữa, thậm chí có thể bị loại khỏi Champions League (áp dụng từ mùa 2013).
Dẫu sao, Ron Gourlay vẫn tin vào những tín hiệu tích cực. Đáng chú ý nhất là bản hợp đồng tài trợ áo đấu có thời hạn 8 năm với Adidas sẽ giúp Chelsea kiếm thêm khoảng 30 triệu bảng mỗi năm và giảm đáng kể khoản lỗ, cho tới khi điều luật mới được áp dụng. Theo quy định mới, các đội bóng sẽ được phép lỗ 38,5 triệu bảng trong hai năm trước mùa giải 2013/14.
T.Cương