Bóng đá Anh

HLV hay những con tốt?

19/12/2010 06:30 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Thứ Hai đầu tuần này, huấn luyện viên thứ hai ở Premier League đã phải khăn gói rời nhiệm sở của mình, một dấu hiệu ngày càng đáng lo ngại cho những chiến lược gia người Anh còn sót lại ở giải Ngoại hạng.

Sam Allardyce, một trong những huấn luyện viên bản địa nhiều ảnh hưởng nhất, đã bất thình lình bị Blackburn sa thải vài tuần sau khi đội bóng vùng Lancashire rơi vào tay The Venky’s Group, một công ty nước ngoài nữa xuất hiện ở Premier League. Bảy ngày trước đó, đồng nghiệp của Allardyce, Chris Hughton nhận quyết định thôi việc tại Newcastle, với lời giải thích chính thức từ Chủ tịch câu lạc bộ Mike Ashley là do Hughton quá thiếu kinh nghiệm.

Sam Allardyce đã phải lầm lũi rời Ewood Park, Ảnh Getty

Đằng sau những sự kiện đó là sự thật rằng các đội bóng Premier League đang ngày càng trở nên giống với các doanh nghiệp hơn là một đội thể thao. Những kẻ giàu có nhất, từ mọi ngóc ngách của thế giới đổ về đó đòi phần chia của mình và số phận các huấn luyện viên, trong vòng xoáy tiền bạc, đều như chỉ mành treo chuông. Tình yêu giờ đã trở thành một khái niệm xa xỉ đối với bóng đá Anh, khi những ông chủ như Ashley và Venky chỉ quan tâm đến giá trị, mà không hề đếm xỉa gì đến truyền thống của câu lạc bộ hay đòi hỏi của những cổ động viên.

Những vụ việc như thế ở Premier League không phải là đầu tiên, và cũng sẽ không phải cuối cùng. Nội trong mùa giải này, Martin O’Neill đã rời Aston Villa đột ngột ngay trước khi mùa bóng khởi tranh vì bất đồng với ông chủ câu lạc bộ, Randy Lerner, một người Mỹ. Còn ở Chelsea, Carlo Ancelotti cũng dính vào một vụ rắc rối khó chịu với người sở hữu đội bóng, Roman Abramovich, một người Nga.

Không thể phủ nhận rằng tiền bạc của họ đã giúp giải đấu trở nên hấp dẫn hơn và không ít đội bóng Anh giành được thành công trong ngắn hạn, nhưng vấn đề là mỗi khi gặp vấn đề, người phải trả giá không bao giờ là các ông chủ, mà là những huấn luyện viên, nhiều người trong số đó đã trở thành một biểu tượng của đội bóng, như O’Neill đã là ở Villa Park, hay như Allardyce đang cố gắng trở thành ở Ewood Park.

Thật ra, nếu chỉ nói về các hoạt động bình thường thì một đội bóng cũng như một công ty, nhưng khác biệt ở chỗ khách hàng của Manchester United hay Chelsea không phải là những người được lựa chọn. Các cổ động viên dành tình yêu vô điều kiện cho đội bóng và câu hỏi đặt ra là liệu những ông chủ ngoại, dù có rất nhiều tiền nhưng nhiều người thậm chí chưa hề xỏ giày đá bóng và không biết chút gì về truyền thống câu lạc bộ, có được quyền phán quyết tình yêu cả đời của hàng triệu con người, tuy nhỏ bé, nhưng là những kẻ yêu đội bóng đích thực?

Không sai, các câu lạc bộ chiến đấu vì kết quả cuối cùng, cả trên sân cỏ và trên bảng cân đối tài chính, nhưng cho đến trước làn sóng chủ ngoại, các sân bóng Premier League chưa bao giờ bị chi phối bởi lòng tham từ bên ngoài nhiều như lúc này. Thật đau lòng khi phải chứng kiến những huấn luyện viên bị thay thế như những món hàng rẻ tiền, chỉ sau một đêm, bởi những kẻ hoàn toàn chẳng yêu thương gì đội bóng.

 

Ai là nạn nhân tiếp theo?

Các nhà cái có lẽ đã trúng đậm khi các ứng cử viên hàng đầu bị sa thải của họ hiện vẫn còn tại vị, bao gồm Carlo Ancelotti ở Chelsea, sau vụ lình xình liên quan tới việc sa thải trợ lý Ray Wilkins và Roy Hodgson, với chuỗi trận tệ hại cùng Liverpool. Tuy nhiên, số phận của hai huấn luyện viên này không lấy gì làm chắc chắn. Nếu Ancelotti không nhanh chóng tìm được chiến thắng, điều Chelsea đã không biết đến trong một tháng rưỡi qua, còn Hodgson tiếp tục trượt dài trên bảng xếp hạng cùng Liverpool, số phận của họ có thể được định đoạt ngay trước mùa Đông.

Lịch thi đấu vòng 18

+ Thứ Bảy, ngày 18/12 19h45 Sunderland - Bolton 22h00 Arsenal - Stoke, Birmingham - Newcastle, Blackburn - West Ham, Wigan - Aston Villa Chủ nhật,
+ Ngày 19/12 00h30 Liverpool - Fulham 19h00 West Brom - Wolves 20h30 Blackpool - Tottenham 23h00 Chelsea - Manchester United
+ Thứ Ba, ngày 21/12 03h00 Manchester City - Everton

Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm