Bóng đá Anh

22h00, ngày 4/12, Birmingham - Tottenham: Sống chung với... lốc

04/12/2010 11:54 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Ở St. Andrews hai tuần trước, Birmingham từng tạo nên cơn địa chấn khi quật ngã ĐKVĐ Chelsea 1-0. Liệu họ có thể lặp lại chiến tích ấy trước một đại diện khác của thành London, Tottenham?

Spurs đang là đội bóng có lối chơi hấp dẫn nhất ở giải Ngoại hạng hiện nay. Các học trò của Harry Redknapp luôn mang lại những xúc cảm thực sự bởi tính cống hiến trong mỗi trận đấu. Song điều nguy hiểm cho các đối thủ là họ cũng đã lược bớt đi khá nhiều chất phiêu lưu và thay vào đó là sự hiệu quả. Đó là lý do Spurs trải qua tháng Mười một hết sức ngọt vào với những chiến thắng liên tiếp ở mọi đấu trường. Họ đã trở lại cuộc đua nơi tốp đầu Premier League và tiếp tục là một hiện tượng đáng xem tại Champions League.
   
Bởi thế, sẽ chẳng phải quá lời nếu so sánh Tottenham với một cơn lốc. Một cơn lốc đã cuốn phăng Blackburn, Arsenal và Liverpool ở Premier League và đang khiến những Inter
Liệu Birmingham có tạo nên địa chấn trước Tottenham- Ảnh Getty
Milan, Bremen bẽ mặt tại châu Âu. Cơn lốc ấy dĩ nhiên sẽ đến thành Birmingham với mục tiêu chiến thắng cho dù van der Vaart chưa trở lại. Thực tế cho thấy dù không có tiền vệ người Hà Lan, Spurs vẫn rất nguy hiểm với đôi cánh Bale - Lennon cực kỳ khó bắt bài, trong khi Modric đã đảm đương được nhiệm vụ dẫn dắt khu trung tuyến. Nếu buộc đối thủ cuốn vào lối chơi của mình, xem như Spurs đã hoàn tất một nửa công việc.

   
Hai tuần trước, Birmingham từng đánh bại Chelsea bởi bàn thắng duy nhất của Lee Bowyer ở phút 17. Nhưng tỷ số 1-0 sẽ là cực kỳ mong manh với một đội bóng như Spurs, bởi họ là chuyên gia lội ngược dòng ở Premier League. Những bàn thắng ở phút cuối mà Spurs ghi được từng khiến Arsenal và Liverpool khóc hận thì cũng có thể khiến bất cứ đối thủ nào phải trả giá.

Alex McLeish đang rất băn khoăn về cách thức tiếp cận trận đấu này: tấn công phủ đầu để hy vọng tạo lợi thế sớm rồi co về bảo vệ là quá ư mạo hiểm. Nhưng nếu chơi phòng ngự từ đầu nhường sự hưng phấn cho Spurs thì rất có thể khi hối lại đã không kịp. Sống chung với lốc, quả thật chẳng dễ dàng.

* Dự đoán: 1-2


T.C

Lực lượng

Birmingham: Hleb bị căng cơ bắp chân. McFadden chấn thương đầu gối

Tottenham: Huddlestone (mắt cá), Dos Santos, King, Woodgate (háng), Kaboul (hông), Jenas (bắp chân), O'Hara (lưng), van der Vaart (gân khoeo).

Đội hình dự kiến

Birmingham: Foster - Ridgewell, Dann, Johnson, Carr - Fahey, Bowyer, Ferguson, Larsson - Zigic, Jerome.

Tottenham: Gomes - Assou-Ekotto, Bassong, Gallas, Hutton - Bale, Modric, Palacios, Lennon - Crouch, Defoe.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm