(TT&VH) - Có vẻ như cái vận của Avram Grant đang ứng vào West Ham thật. Hồi còn dẫn dắt Portsmouth, ông đã không thể giúp đội bóng này trụ lại ở Premier League, nhưng lại thi đấu cực tốt tại cúp FA với ngôi á quân năm 2010.
Bộ mặt ấy dường như đang lặp lại với West Ham. Đội chủ sân Upton Park vẫn đang chết dí ở đáy BXH Premier League và nhiều khả năng sẽ phải từ giã sân chơi này. Thế nhưng ở Cúp Carling thì họ đã lọt vào bán kết. Trước M.U, West Ham từng quật ngã hai đối thủ ở giải Ngoại hạng khác là Sunderland (2-1) và Stoke City (3-1).
Bộ mặt ấy dường như đang lặp lại với West Ham. Đội chủ sân Upton Park vẫn đang chết dí ở đáy BXH Premier League và nhiều khả năng sẽ phải từ giã sân chơi này. Thế nhưng ở Cúp Carling thì họ đã lọt vào bán kết. Trước M.U, West Ham từng quật ngã hai đối thủ ở giải Ngoại hạng khác là Sunderland (2-1) và Stoke City (3-1).
P.V