Bóng đá Anh

Bolton: Chú ngựa ô thực thụ

22/11/2010 11:52 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Trước khi mùa giải 2010-11 khởi tranh, không ai dám đặt cửa một đội bóng hạng trung như Bolton lại có thể leo đến vị trí như hiện tại ở Premier League. Chiến thắng không tưởng 5-1 trước Newcastle hôm thứ Bảy đã giúp đội bóng của Owen Coyle tạm thời đứng thứ 4 trên BXH trước khi Man City ra quân vào đêm qua.

Cỗ máy của Bolton đang vận hành khá trơn tru. Họ thắng 3 trong 4 trận đấu gần đây và sút tung lưới đối phương tới 13 lần. Những kết quả ấn tượng đã giúp The Trotters bằng điểm với Tottenham và Man City (22), qua đó tham gia vào cuộc đua giành chiếc vé tham dự Champions League. Nếu như ở những mùa giải trước, Bolton là đội bóng "đáng ghét" nhất của giải Ngoại hạng bởi lối chơi chặt chém, quá thiên về thể lực và đơn điệu trong tấn công thì dưới thời HLV Coyle, họ thi đấu dễ xem và cống hiến hơn nhiều.

Có vẻ như vị thuyền trưởng 64 tuổi này đã hoàn toàn đúng khi từ bỏ con thuyền đắm Burnley để nhảy sang chèo lái Bolton. Ông dễ dàng giúp The Trotters trụ hạng thành công chỉ sau hơn nửa mùa bóng làm việc tại Premier League, và bây giờ Coyle còn làm tốt hơn rất nhiều. Rõ ràng Bolton ngày càng hoàn thiện ở mọi tuyến và trở thành một đội bóng khó bị đánh bại. Đội hình của họ tiếp tục kết hợp được sức mạnh cơ bắp và còn thêm cả sự khéo léo cùng những cầu thủ tài năng 2 bên cánh.

Bolton đang trở thành hiện tượng ở Premier League năm nay - Ảnh Getty
Martin Petrov, món hàng thải miễn phí từ Man City, chứng tỏ anh vẫn là 1 trong những cầu thủ cánh trái hàng đầu thế giới dù đã bước sang tuổi 31. Phía đối diện là Lee Chung-Yong, chàng trai châu Á mảnh mai cùng lối chơi thanh thoát đang là linh hồn của đội bóng. Muamba và Holden là 2 lá chắn thép ở tuyến giữa. Bộ tứ hậu vệ Steinsson-Cahill-Knight-Robinson không chỉ duy trì sự chắc chắn như ở những mùa giải trước mà còn hoàn thiện thêm phẩm chất kỹ thuật - điều mà Coyle đòi hỏi ở tất cả các vị trí trên sân. Cách đây 2 vòng, Bolton đưa Tottenham trở lại mặt đất bằng chiến thắng 4-2, dù trước đó đội bóng thành London còn lấn át cả ĐKVĐ châu Âu Inter Milan. Và bạn sẽ không thấy ngạc nhiên khi thấy Bolton đánh bại một đội bóng đang chơi lên chân là Newcastle với tỷ số 5-1.


Đặc biệt hơn cả, Coyle khiến bộ đôi tiền đạo tuổi băm của Bolton hồi sinh khó tin. Elmander, 29 tuổi, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 pha lập công - bằng với số bàn thắng anh ghi được trong 2 năm qua tại sân Reebok. Người đá cặp với tiền đạo Thụy Điển, Kevin Davies, cũng đã có 6 bàn cùng 3 đường kiến tạo. Đây là sự khởi đầu tốt nhất của lão tướng 33 tuổi này kể từ khi gia nhập Bolton năm 2004.

Nếu như ở những năm trước mục tiêu hàng đầu của Bolton chỉ đơn giản và khiêm tốn là trụ hạng thì chưa bao giờ họ tràn đầy mục tiêu tham dự cúp châu Âu như hiện tại. Dù sao mùa bóng vẫn còn rất dài ở phía trước nhưng khi 3/4 giai đoạn lượt đi đã trôi qua, Bolton đã chứng tỏ họ là “chú ngựa ô” nổi bật nhất tại Premier League chứ không phải là Sunderland, Blackpool, West Brom hay Newcastle.

Hà Dương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm