(TT&VH) - Mười vòng đấu đã khép lại. Giờ là lúc nhìn lại một phần tư quãng đường vừa qua của giải Ngoại hạng. Có thể nói giai đoạn khởi động và nhập cuộc đã xong xuôi. Giờ là lúc tất cả chuẩn bị bước vào chặng khốc liệt hơn nhiều là thành bại thường được cho là quyết định trong khoảng Giáng sinh và đầu năm mới.
Nhưng trước khi đề cập đến điều đáng quan tâm nhất là sân cỏ, chuyện hậu trường cũng đầy ắp sự kiện đáng bình chọn là hàng đầu của mùa giải từ vụ Wayne Rooney ở Manchester United cho đến cảnh lôi nhau ra tòa ở Liverpool.
Xứ sương mù đi từ cú sốc này đến cú sốc khác khi Rooney lăm le rời Old Traford sang khoác áo kình địch Manchester City chuyển phắt thành một hợp đồng mới thời hạn tới tận năm 2015. Trong khi đó, cơn ác mộng chủ Mỹ tại Anfeld cũng tạm kết thúc bằng một... người Mỹ mới và xét cho cùng, mọi thứ có lẽ sẽ chỉ tốt đẹp hơn cho đội bóng giàu truyền thống này bởi hiện tại đã quá tệ hại rồi! Từ Rooney cho đến chuyện kiện cáo của Tom Hicks - George Gillett, một lần nữa thực tế của bóng đá hiện đại được nhấn mạnh: tất cả quy thành tiền!
Một điều thú vị khác là cả ba tân binh Blackpool, West Brom và Newcastle đều đang chễm chệ ở nửa trên bảng tổng sắp (lần đầu tiên trong 10 năm mới có hiện tượng đó sau 10 vòng đầu). Còn quá sớm để họ bật Champagne ăn mừng nhưng chí ít, sự tự tin của ba đội bóng này đang rất có cơ sở.
Nếu như hình ảnh chung sau 10 vòng là các khoảng cách trên đang được thu hẹp thật gần, có một khoảng cách lại đang xa vời vợi. Đừng bàn về tam mã hay ngũ mã khi Chelsea dường như đơn độc trong cuộc đua của riêng họ. Cách biệt năm điểm với đội kế tiếp là Arsenal chưa phải quá lớn. Về lý thuyết, hai trận là đủ san bằng song điều kiện cơ bản là Chelsea phải sẩy chân. Mà chuyện này thì chưa thấy đâu lý do để tin. Khi Chelsea chơi tốt, họ hủy diệt đối thủ. Khi Chelsea chơi tệ, họ vẫn đạt được điều mong muốn là những điểm số và những ai tỉnh táo đều đặt cược chiếc cúp sẽ ở lại Stamford Bridge.
Tuy nhiên, hãy dè chừng Manchester United. Họ vẫn đang bất bại và ngang bằng với Arsenal về điểm số. Với vụ lình xình Rooney đã kết thúc có hậu, với một Javier Hernandez đem lại sinh khí mới trên hàng công và quan trọng nhất là với Alex Ferguson còn vững vàng trên băng ghế huấn luyện, Manchester United sẵn sàng tăng tốc bất cứ lúc nào. Chuyến ghé thăm Stamford Bridge ngày 19/12 tới của Quỷ đỏ có lẽ sẽ là 90 phút quan trọng của cả mùa giải.
Nhưng trước khi đề cập đến điều đáng quan tâm nhất là sân cỏ, chuyện hậu trường cũng đầy ắp sự kiện đáng bình chọn là hàng đầu của mùa giải từ vụ Wayne Rooney ở Manchester United cho đến cảnh lôi nhau ra tòa ở Liverpool.
Xứ sương mù đi từ cú sốc này đến cú sốc khác khi Rooney lăm le rời Old Traford sang khoác áo kình địch Manchester City chuyển phắt thành một hợp đồng mới thời hạn tới tận năm 2015. Trong khi đó, cơn ác mộng chủ Mỹ tại Anfeld cũng tạm kết thúc bằng một... người Mỹ mới và xét cho cùng, mọi thứ có lẽ sẽ chỉ tốt đẹp hơn cho đội bóng giàu truyền thống này bởi hiện tại đã quá tệ hại rồi! Từ Rooney cho đến chuyện kiện cáo của Tom Hicks - George Gillett, một lần nữa thực tế của bóng đá hiện đại được nhấn mạnh: tất cả quy thành tiền!
![]() Man United đã ổn định xong vấn đề nội bộ - Ảnh Getty |
Tuy nhiên trên bảng xếp hạng, sự khác biệt do nguyên nhân tiền bạc tạo ra lại không quá rộng. Từ vị trí thứ năm của Tottenham cho đến Wolves áp chót bảng chỉ vỏn vẹn sáu điểm. Mọi thứ đều có thể thay đổi trong một thời gian ngắn. Everton đang chứng minh cho thực tế này khi chỉ sau ba vòng từ vị trí vật lộn trụ hạng thẳng tiến lên cuộc chiến giành giật suất tham dự sân chơi châu Âu.
Một điều thú vị khác là cả ba tân binh Blackpool, West Brom và Newcastle đều đang chễm chệ ở nửa trên bảng tổng sắp (lần đầu tiên trong 10 năm mới có hiện tượng đó sau 10 vòng đầu). Còn quá sớm để họ bật Champagne ăn mừng nhưng chí ít, sự tự tin của ba đội bóng này đang rất có cơ sở.
Nếu như hình ảnh chung sau 10 vòng là các khoảng cách trên đang được thu hẹp thật gần, có một khoảng cách lại đang xa vời vợi. Đừng bàn về tam mã hay ngũ mã khi Chelsea dường như đơn độc trong cuộc đua của riêng họ. Cách biệt năm điểm với đội kế tiếp là Arsenal chưa phải quá lớn. Về lý thuyết, hai trận là đủ san bằng song điều kiện cơ bản là Chelsea phải sẩy chân. Mà chuyện này thì chưa thấy đâu lý do để tin. Khi Chelsea chơi tốt, họ hủy diệt đối thủ. Khi Chelsea chơi tệ, họ vẫn đạt được điều mong muốn là những điểm số và những ai tỉnh táo đều đặt cược chiếc cúp sẽ ở lại Stamford Bridge.
Tuy nhiên, hãy dè chừng Manchester United. Họ vẫn đang bất bại và ngang bằng với Arsenal về điểm số. Với vụ lình xình Rooney đã kết thúc có hậu, với một Javier Hernandez đem lại sinh khí mới trên hàng công và quan trọng nhất là với Alex Ferguson còn vững vàng trên băng ghế huấn luyện, Manchester United sẵn sàng tăng tốc bất cứ lúc nào. Chuyến ghé thăm Stamford Bridge ngày 19/12 tới của Quỷ đỏ có lẽ sẽ là 90 phút quan trọng của cả mùa giải.
Vũ Anh
