(TT&VH)- HLV Mark Hughes của Fulham có thể lỡ cơ hội gặp lại học trò cũ Roque Santa Cruz khi Man City không muốn cầu thủ của mình gia nhập đối thủ tại Premier League. Mất vị trí trên hàng công vào tay những cái tên như Tevez, Balotelli, Adebayor và Jo, chân sút người Paraguay sẵn sàng ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.
Anh mới ra sân đúng 1 lần trong thất bại của Man City tại cúp Carling và còn bị gạt khỏi danh sách tham dự Europa League. Mark Hughes từng làm việc với Santa Cruz tại
Blackburn cũng như khi anh bị bán sang Man City với giá 17 triệu bảng và bây giờ ông muốn lôi kéo cầu thủ 29 tuổi về Fulham. Tuy nhiên, đội bóng vùng Eastland muốn Getafe mượn gửi tiền đạo của mình còn hơn là gia tăng sức mạnh cho đối thủ cùng giải đấu. Hiện tại, HLV Sven Goran Eriksson cũng có ý định đưa Santa Cruz về Leicester ở giải đấu Championship với lời đề nghị bù 20.000 bảng vào mỗi tuần lương của tiền đạo này. Tuy nhiên tiền bạc không phải là vấn đề của Man City và bản thân Santa Cruz từng tuyên bố “ước mơ của mọi cầu thủ Nam Mỹ là chơi bóng tại Tây Ban Nha”.
Báo chí xứ sở bò tót cho biết chủ tịch Getafe, Angel Torresis, đã bay tới thành Manchester để nhanh chóng giải quyết vụ chuyển nhượng cho dù bây giờ mới là đầu tháng 11. Ông sợ những kình địch khác tại La Liga như Real Mallorca hay Espanyol nhảy vào cán đường khi TTCN mùa Đông mở cửa.
Anh mới ra sân đúng 1 lần trong thất bại của Man City tại cúp Carling và còn bị gạt khỏi danh sách tham dự Europa League. Mark Hughes từng làm việc với Santa Cruz tại
Cruz sẽ đến Getafe?- Ảnh Getty |
Báo chí xứ sở bò tót cho biết chủ tịch Getafe, Angel Torresis, đã bay tới thành Manchester để nhanh chóng giải quyết vụ chuyển nhượng cho dù bây giờ mới là đầu tháng 11. Ông sợ những kình địch khác tại La Liga như Real Mallorca hay Espanyol nhảy vào cán đường khi TTCN mùa Đông mở cửa.
H.D
