(TT&VH)- Trận hòa Everton trên sân nhà White Hart Lane hôm qua đã phản ánh thực trạng của Tottenham mùa này: không đủ sức, chiều sâu đội hình để chinh chiến cùng lúc trên 2 mặt trận đỉnh cao.
Không phải chủ nhà mà đội khách Everton mới là đội chơi hay hơn trong 45 phút đầu tiên. Dường như các học trò của Davies Moyes vẫn còn hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trong trận derby vùng Merseyside hồi tuần trước. Ngược lại, trận thua 3-4 trên đất Italia tại Champions League đã cướp đi sự tự tin cũng như mang đến sự mệt mỏi cho Tottenham. Rất nhiều lần hàng thủ của đội chủ nhà phải chao đảo trước sự năng nổ của tiền đạo Yakubu cùng những tiền vệ cơ động như Tim Cahill, Pienaar và Bilyaletdinov bên phía Everton.
Phút 17, Everton có quả đá phạt nguy hiểm ngay sát vòng cấm địa của Tottenham sau tình huống Yakubu bị phạm lỗi. Và hậu vệ Leighton Baines phá vỡ thế cân bằng của trận đấu với cú sút phạt hiểm hóc đi vào góc xa khung thành Gomes. Tuy nhiên chỉ chưa đầy 3 phút sau đội chủ nhà đã gỡ hòa sau một sai lầm ngớ ngẩn của hàng phòng ngự Everton, đặc biệt là thủ môn Howard. Từ cú treo bóng của Hutton bên cánh phải, thủ thành người Mỹ lao ra nhưng bắt hụt. Bóng tới chân Van der Vaart sau khi đập người Peter Crouch và tiền vệ người Hà Lan có bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp. Anh sút bóng vào khung thành trống ở khoảng cách chưa đầy... nửa mét.
Tuy nhiên, bàn thắng san bằng tỷ số của VDV dường như là dấu ấn duy nhất của nhạc trưởng khi anh mất hút trước các hậu vệ to lớn của Everton. Gareth Bale xuống sức nhanh chóng và không thể hiện nhiều khi được Harry Redknapp đảo sang cánh phải. Điều này là dễ hiểu bởi tài năng trẻ xứ Wales đã phải một mình cày ải trong trận đấu với Inter cách đây 2 ngày. Cộng thêm việc Peter Crouch thường xuyên bị 2 hậu vệ của Everton theo kèm và phong tỏa, Tottenham đành chấp nhận kết quả hòa và gặp bất lợi trong cuộc đua trở lại tốp 4.
Không phải chủ nhà mà đội khách Everton mới là đội chơi hay hơn trong 45 phút đầu tiên. Dường như các học trò của Davies Moyes vẫn còn hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trong trận derby vùng Merseyside hồi tuần trước. Ngược lại, trận thua 3-4 trên đất Italia tại Champions League đã cướp đi sự tự tin cũng như mang đến sự mệt mỏi cho Tottenham. Rất nhiều lần hàng thủ của đội chủ nhà phải chao đảo trước sự năng nổ của tiền đạo Yakubu cùng những tiền vệ cơ động như Tim Cahill, Pienaar và Bilyaletdinov bên phía Everton.
Tottenham đã bị Everton cầm hòa 1-1- Ảnh Reuuters |
Tuy nhiên, bàn thắng san bằng tỷ số của VDV dường như là dấu ấn duy nhất của nhạc trưởng khi anh mất hút trước các hậu vệ to lớn của Everton. Gareth Bale xuống sức nhanh chóng và không thể hiện nhiều khi được Harry Redknapp đảo sang cánh phải. Điều này là dễ hiểu bởi tài năng trẻ xứ Wales đã phải một mình cày ải trong trận đấu với Inter cách đây 2 ngày. Cộng thêm việc Peter Crouch thường xuyên bị 2 hậu vệ của Everton theo kèm và phong tỏa, Tottenham đành chấp nhận kết quả hòa và gặp bất lợi trong cuộc đua trở lại tốp 4.
Hà Dương
