(TT&VH Online) – Tiền đạo Marouane Chamakh của Arsenal khẳng định rằng anh không hề ngã vờ trong tình huống va chạm với hậu vệ Scott Dann của Birmingham để kiếm quả phạt đền cho đội nhà trong trận đấu trên sân Emirates cuối tuần qua.
Tình huống gây tranh cãi giữa Chamakh và Dann diễn ra ở phút 41 khi Arsenal đang bị Birmingham dẫn trước. Khi dẫn bóng trong vòng cấm địa của Birmingham, tiền đạo tân binh của Arsenal có vẻ như đã chủ động ngã trước khi Dann kịp quét vào chân. Tuy nhiên trọng tài Martin Atkinson đã quyết định cho Arsenal được hưởng phạt đền, và Nasri không mấy khó khăn để đánh lạc hướng thủ thành Foster quân bình tỷ số 1-1 cho đội nhà. Phát biểu sau trận đấu, Dann đã buộc tội Chamakh vì đã giả vờ ngã trong tình huống này để kiếm phạt đền. Một cầu thủ khác của Birmingham, Roger Johnson cũng cho rằng đây là một hành động “đáng hổ thẹn”.
Tuy vậy, nói trên tờ Mirror ngày hôm nay, Chamakh khẳng định rằng giữa anh và Dann đã có va chạm trong tình huống đó. “Rõ ràng đã có một sự tác động vào tôi trong tình huống này. Hậu vệ của Birmingham đã va chạm với tôi và sau đó quyết định thuộc về trọng tài, thổi penalty hay không. Nếu họ nghĩ rằng đó không phải là một quả phạt đền, họ có thể thất vọng nhưng đối với tôi rõ ràng tôi chỉ bị ngã khi có sự tác động. Nếu không, tôi đã không ngã ra như vậy. Nếu không bị thổi phạt đền, trận đấu có thể rẽ theo một hướng khác nên việc họ cảm thấy thất vọng là điều bình thường. Nhưng với tôi, rõ ràng đây là một quả penalty xác đáng”, Chamakh thanh minh.
Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Birmingham, tiền đạo người Marocco nhấn mạnh rằng Arsenal không thể trượt chân thêm một lần nữa nếu muốn cạnh tranh cho chức vô địch.
“Tôi vẫn tin rằng Arsenal có thể cạnh tranh cho chức vô địch khi bạn nhìn vào cách mà chúng tôi chơi bóng và đội hình mà chúng tôi đang có. Nhưng tất cả không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải thắng trong tất cả các trận đấu và chờ xem Chelsea, M.U và những đội bóng khác làm được gì. Bây giờ Arsenal không còn chỗ cho các sai lầm”, Chamakh khẳng định.
![]() Chamakh bị cầu thủ của Birmingham phản đối - Ảnh: Reuters |
Tuy vậy, nói trên tờ Mirror ngày hôm nay, Chamakh khẳng định rằng giữa anh và Dann đã có va chạm trong tình huống đó. “Rõ ràng đã có một sự tác động vào tôi trong tình huống này. Hậu vệ của Birmingham đã va chạm với tôi và sau đó quyết định thuộc về trọng tài, thổi penalty hay không. Nếu họ nghĩ rằng đó không phải là một quả phạt đền, họ có thể thất vọng nhưng đối với tôi rõ ràng tôi chỉ bị ngã khi có sự tác động. Nếu không, tôi đã không ngã ra như vậy. Nếu không bị thổi phạt đền, trận đấu có thể rẽ theo một hướng khác nên việc họ cảm thấy thất vọng là điều bình thường. Nhưng với tôi, rõ ràng đây là một quả penalty xác đáng”, Chamakh thanh minh.
Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Birmingham, tiền đạo người Marocco nhấn mạnh rằng Arsenal không thể trượt chân thêm một lần nữa nếu muốn cạnh tranh cho chức vô địch.
“Tôi vẫn tin rằng Arsenal có thể cạnh tranh cho chức vô địch khi bạn nhìn vào cách mà chúng tôi chơi bóng và đội hình mà chúng tôi đang có. Nhưng tất cả không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải thắng trong tất cả các trận đấu và chờ xem Chelsea, M.U và những đội bóng khác làm được gì. Bây giờ Arsenal không còn chỗ cho các sai lầm”, Chamakh khẳng định.
Vũ Mạnh (Theo Mirror)
