(TT&VH)- Manchester United có lẽ đã vội nghĩ về chiếc Cúp Carling năm thứ 3 liên tiếp sau khi chứng kiến hàng loạt đại gia của Premier League, từ Chelsea đến Man City, từ Everton đến Liverpool, sớm rời cuộc chơi.
Vòng đấu thảm họa đối với vùng Merseyside. Chỉ 24 tiếng sau khi Everton bị đánh bại trên sân đội bóng League One (hạng Ba theo hệ thống giải đấu ở Anh) là Brentford, đến lượt hàng xóm Liverpool rời cuộc chơi, cũng vì lượt đấu súng trên chấm 11m trước Northampton Towen (hòa 2-2 sau các hiệp chính, phụ). Đó là cú sốc lớn nhất ở vòng 3 Cúp Carling khi Northampton vốn chơi ở giải League Two (hạng Tư), hạng đấu thấp nhất tham dự Cúp này. Dù HLV Roy Hodgson đã cất giữ nhiều trụ cột như Torres, Gerrard, Glen Johnson và Reina, Liverpool vẫn còn đó những Agger, Lucas, Babel, Jovanovic và chân sút số 1 Ngog. Sau trận đấu, Hodgson phải đăng đàn xin lỗi người hâm mộ, những người đang tỏ ra bi quan về tương lai khi Liverpool khởi đầu tồi tệ ở Premier League (xếp thứ 16 sau 5 vòng) và giờ đây thua cả đội bóng chơi ở hạng thấp nhất ở các giải chuyên nghiệp. Chỉ có 22.577 người trực tiếp xem trận đấu và nửa sân Anfield vắng bóng khán giả. Khi người hâm mộ quay lưng, điều đó có nghĩa Liverpool thực sự đang ở đáy vực sâu.
Thất bại của Chelsea trước Newcastle cũng có thể xem là bất ngờ lớn. Thứ nhất, Chelsea được thi đấu ở Stamford Bridge, luôn là miền đất dữ đối với mọi đội bóng. Thứ hai, Chelsea đang ởgiai đoạn phong độ mà người ta gọi là "không thể bị chặn đứng", đã toàn thắng 5 trận Premier League mùa này, ghi đến 21 bàn vào lưới đối phương và chỉ thủng 1 bàn. Thứ ba, Chelsea là đội mở tỷ
Chelsea gục ngã trước Newcastle ở cúp Carling- Ảnh Getty
số ở Stamford Bridge (phút thứ 6). Dưới thời Ancelotti, Chelsea hiếm khi bị thua ngược và thường thắng đậm khi sớm mở tỷ số. Thế mà đến đầu hiệp 2, Newcastle đã dẫn ngược 3-1 và thắng chung cuộc 4-3.
Cần phải thừa nhận, Chelsea vẫn thể hiện được bản lĩnh của đội bóng lớn ngay cả khi họ thất bại. Trong 25 phút cuối trận, họ phải thi đấu với 10 người khi tiền vệ Benayoun dính chấn thương trong thời điểm HLV Ancelotti đã sử dụng 3 quyền thay người. Thế mà họ vẫn đứng dậy, gỡ hòa 3-3 nhờ cú đúp của Anelka. Tuy nhiên, cú đúp của Anelka đã bị che mờ bởi cú đúp của Ameobi, cầu thủ xuất sắc nhất trận. Bàn đầu tiên của Ameobi đến từ quả sút xa tinh quái và kỹ thuật. Còn bàn thứ hai là bàn mang lại chiến thắng 4-3, với cú đánh đầu từ một quả phạt góc. Đây là chiến thắng đầu tiên của Newcastle ở Stamford Bridge kể từ năm 1986.
Tất nhiên HLV Ancelotti không sử dụng đội hình 1 ở trận này, đội hình chính chỉ có sự góp mặt của 2 trụ cột là Terry và Kalou. Chelsea muốn dồn toàn lực cho chuyến làm khách đến Man City vào ngày mai, trận đấu mà Ancelotti thừa nhận "thử thách lớn đầu tiên mùa này". Như Chelsea, Man City cũng dùng đội hình hai khi gặp West Brom ở sân khách, trong đó có đến 6 cầu thủ trẻ. Shay Given cuối cũng đã bắt chính, chơi rất xuất sắc nhưng Man City vẫn thua ngược 1-2 sau khi chân sút người Brazil Jo mở tỷ số ở phút 19.
Những thất bại gây sốc của Everton, Liverpool, Chelsea và Man City không hề khiến Cúp Carling trở nên hấp dẫn hơn. Chúng chỉ phản ánh thực trạng rằng giải đấu này đang mất giá trầm trọng. Rất cần chiến thắng để vượt qua màn đêm u tối, HLV Hodgson vẫn không dùng đội hình mạnh và đánh bại Northampton bằng mọi giá. HLV Ancelotti nói thẳng rằng Cúp Carling không phải là ưu tiên của họ. Dù được yêu cầu phải giành được 1 danh hiệu mùa này, HLV Mancini khẳng định ông không hề hối tiếc khi sử dụng đội hình hai và Man City bị loại. M.U đã có chiến thắng 5-2 trước Scunthorpe nhưng Sir Alex Ferguson không trực tiếp dẫn dắt đội bóng, thay vào đó đến Tây Ban Nha xem trận Valencia - Atletico Madrid!
Đ.LỘC
KẾT QUẢ
Aston Villa - Blackburn: 3-1 Chelsea - Newcastle: 3-4 Scunthorpe - Man Utd: 2-5 Wigan - Preston North End: 2-1 Liverpool - Northampton: 2-1 *Hai hiệp chính: 1-1. Luân lưu: 2-4 West Brom - Man City: 2-1
CÁC ĐỘI LỌT VÀO VÒNG 4
1. Arsenal 2. Aston Villa 3. Birmingham City 4. Brentford 5. Burnley 6. Ipswich Town 7. Leicester City 8. Manchester United 9. Newcastle United 10. Northampton Town 11. Stoke City 12. Swansea City 13. West Brom 14. West Ham United 15. Wigan Athletic 16. Wolverhampton (Chiều mai, bốc thăm vòng 4 Cúp Carling)
Từ trận thua tiếc nuối tại Nakhon Ratchasima đến màn ngược dòng ngoạn mục ở Ninh Bình, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình ấn tượng để chinh phục lịch sử.
XSMN 10/8: Xổ số miền Nam ngày 10/8/2025 gồm các xổ số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay Chủ Nhật ngày 10/8 trên Thethaovanhoa.vn.
Tiền đạo người Brazil Jadiel Mota chính là ngôi sao sáng nhất trận bán kết 2 Giải futsal HDBank Cúp quốc gia 2025 khi góp cú đúp giúp Thái Sơn Bắc chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Hà Nội.
Liên tiếp dẫn trước, Liverpool vẫn để Crystal Palace gỡ hòa 2-2 để rồi thua 2-3 trên loạt đá luân lưu, qua đó mất luôn Siêu cúp Anh vào tay đại diện thủ đô London.
“Tôi khẳng định tuyển Việt Nam sẽ thắng được Thái Lan trên sân nhà”, HLV Tuấn Kiệt khẳng định sau chặng 1 SEA V.League và ông đã cùng các học trò của mình làm nên lịch sử.
Quyết định tung Vi Thị Như Quỳnh vào ở set thi đấu thứ 3 đã mang tính bước ngoặt của trận chung kết SEA V.League 2025. Chủ công sinh năm 2002 rực sáng, giúp ĐT bóng chuyền Việt Nam tạo nên màn ngược dòng không tưởng trước Thái Lan.
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không được cộng điểm nào sau khi thắng Thái Lan ở chung kết SEA V.League 2025. Tuy nhiên tính cả giải, thầy trò HLV Tuấn Kiệt nhận hơn 14 điểm trên BXH thế giới.
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nhận được lời khen từ hàng loạt các trang bóng chuyền quốc tế sau khi thắng ĐT Thái Lan để vô địch chặng 2 của SEA V.League 2025.
Sau hơn 40 trận đấu liên tiếp toàn thua trước đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã viết lại lịch sử với chiến thắng lịch sử trước người Thái và giành chức vô địch chặng 2 SEA V.League 2025.
Tối 10/8/2025, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Sau hơn 20 năm chờ đợi, loạt phim "The Naked Gun" vừa chính thức trở lại với 2 nhân vật chính do Liam Neeson và Pamela Anderson thủ vai. Phim đã kế thừa thành công di sản của nó khi khiến khán giả không thể ngừng cười!