Man City chuẩn bị "thưởng lớn" cho Joe Hart

Thứ Năm, 09/09/2010 20:02

HTML clipboard

(TT&VH Online) - Chứng kiến phong độ tuyệt vời của Hart trong cả màu áo CLB lẫn ĐTQG, BLĐ của Man City đã quyết định xúc tiến kế hoạch gia hạn hợp đồng cùng lời hứa tăng lương cho thủ thành số 1 của nước Anh.

Trở lại với Man City sau một mùa giải tuyệt vời chơi bóng ở Birmingham theo dạng cho mượn, Joe Hart lập tức chứng minh sự ổn định của anh trong màu áo đội chủ sân City of Manchester. Ở ĐT Anh, phong độ chói sáng của Hart đã đóng góp không nhỏ trong 2 chiến thắng liên tiếp của "Tam sư" ở chiến dịch vòng loại Euro 2012.

Hart đã được tăng lương nhờ sự ổn định về mặt phong độ - Ảnh Getty

Chứng minh được mình là thủ môn số 1 của nước Anh, Joe Hart ngay lập tức được hưởng thành quả từ phong độ xuất sắc của mình. Theo thông tin từ tờ Daily Mail, BLĐ Man City đang chuẩn bị đề nghị thủ thành 23 tuổi tiếp tục ở lại với sân City of Manchester bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm kèm theo lời hứa tăng lương lên mức 90.000 bảng/tuần.

Mức lương khởi điểm mà Joe Hart nhận được ở Man City hồi năm 2006 khi anh chuyển đến từ CLB Shrewsbury là chưa đầy 10.000 bảng/tuần. Sau đó 2 năm, Hart được tăng lương lên mức 30.000 bảng/tuần. Với anh, đây là một con số mơ ước khi đó. Đầu mùa giải năm nay, khi được gọi trở về với "Citizens", tuyển thủ Anh đã được tăng lương lên 70.000 bảng/tuần.

Điều đáng nói là chỉ sau 3 tháng, trước phong độ xuất sắc của Hart, BLĐ Man City đã quyết định tiếp tục "thưởng nóng" cho anh với mức lương đề nghị 90.000 bảng/tuần. Bản hợp đồng dự kiến sẽ được kí trong thời gian sớm nhất có thể.

Với Joe Hart, đây có thể là con số tương đối lớn, song nếu so sánh với mức lương chung ở Man City, với người cao nhất là Yaya Toure (220.000 bảng/tuần), con số 90.000 bảng/tuần không đáng là bao.

Quyết định tăng lương cho Hart đã chứng tỏ BLĐ Man City đánh giá cao khả năng của anh. Đây cũng được coi là một động thái "trói chân" tuyển thủ Anh đề phòng sự chèo kéo của các CLB khác.

Nhật Quang (Tổng hợp)

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

duchaohl - 2/14/2012 2:47:45 PM
Mình là fan cua Real. Ủng hộ việc đá trận này trên sân Bernabeu. Nên gạt bỏ những ác cảm hay tự ti về việc khả Barca ăn mừng trên sân này. Chúng ta cần cởi mở lòng hơn và có tinh thần thể thao hơn.
Toàn - 2/14/2012 4:06:01 PM
Phần còn lại của Liga quá yếu kém!
Cuong - 2/14/2012 4:09:49 PM
Nhìn Tiến Thành đá vẫn thích hơn Thành Lương. Tiến Thành có sức mạnh, thể hình và hiệu quả. Thành Lương chỉ được múa và rang lạc là giỏi còn dứt điểm thì quá kém.
Cười Khe Khẽ - 2/14/2012 3:47:14 PM
Nếu gọi cuộc gặp gỡ của 2 đội tại CL năm 2011 là 1 scandan. Thì trận El tại cúp nhà vua là 1 sự nhục nhã của bóng đá TBN. Vì sao? Chỉ cần bạn xem trận đấu đó, bạn sẽ hiểu.
Nguyễn Quang Minh - 2/14/2012 4:03:13 PM
Đa số các bạn ủng hộ VPF vì đã quá chán với VFF, các bạn ủng hộ cái mới. Thật ra nếu nhìn cái cách VPF đang hoạt động như hiện nay (to mồm, ồn ào, lông quyền, chống lại VFF, Tổng cục TDTT và Bộ...