Rooney "nổ súng", Anh thắng trên đất Thụy Sĩ

Thứ Tư, 08/09/2010 08:04 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Thụy Sĩ.

Với tâm lý thận trọng, HLV Capello đã sử dụng trung vệ Lescott thi đấu bên cạnh Jagielka, thay vì một G. Cahill chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Dẫu vậy, Anh là đội nhập cuộc tốt hơn khi kiểm soát được khu trung tuyến. Từ một pha căng ngang đẹp mắt của G. Johnson, tiền đạo Rooney đã có mặt kịp thời để dứt điểm tung lưới Thụy Sĩ mở tỷ số cho đội khách ở ngày phút thứ 10. Bàn thắng này chắc chắn sẽ giúp tiền đạo chủ lực của Anh và Man United giải tỏa sức ép, vốn đang đè nặng lên anh trong thời gian qua vì vụ “ăn sương” với gái làng chơi.

Rooney ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty

Trái ngược với màn trình diễn bạc nhược như ở World Cup 2010, tuyển Anh thi đấu khá thoải mái trong trận đấu thứ hai của vòng sơ loại Euro 2012. Hàng tiền vệ của Tam Sư, với Gerrard và Barry, kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Trong khi đó, những pha lên bóng của Milner và Walcott, cầu thủ đã dính chấn thương nặng ở phút 12 và phải nhường chỗ cho A. Johnson, đã tạo ra nhiều đột biến trong thế trận tấn công của Tam Sư. Phút 20, nếu trung vệ Ziegler không kịp thời lùi về truy cản, lưới của Thụy Sĩ có lẽ đã rung lên sau cú dứt điểm từ cự ly khoảng 5m của Defoe.

Trước sự lấn át của đội khách trên sân, HLV O. Hitzfeld liên tục phải đứng ra sát đường biên để thúc giục các học trò thi đấu tích cực và quyết liệt hơn nữa. Mặc dầu vậy, bàn thua sớm đã ảnh hưởng mạnh tới những toan tính phòng ngự phản công của Thụy Sĩ. Việc phải “chạy theo” lối chơi của tuyển Anh đã khiến đội chủ nhà không có được một thế trận rõ nét. Cơ hội ngon ăn nhất của Thụy Sĩ trong hiệp 1 là tình huống dứt điểm cận thành của Degen ở phút 37. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Liverpool đã quá vội vàng trong pha bắt volley cuối cùng.

Sau giờ nghỉ giải lao, lối chơi của đội chủ nhà vẫn có chưa nhiều chuyển biến khi Anh vẫn là đội chơi chủ động trên sân. Cũng giống như trận đấu với Bulgaria, Gerrard giờ đây không còn dâng cao như trước mà thường xuyên xuất hiện ở khu vực giữa sân để làm bóng và điều tiết nhịp độ tấn công của Tam Sư. Trong khi đó, A.Cole có xu hướng chơi dâng cao như một tiền vệ cánh. Mỗi khi cầu thủ này dâng cao, Barry hoặc Milner ngap lập tức sẽ lùi về giữ vị trí cho hậu vệ đang khoác áo Chelsea. Nhờ vậy, lối chơi của tuyển Anh không còn đơn điệu khi A.Cole cùng A. Johnson liên tục quấy phá hàng phòng ngự của Thụy Sĩ bằng các pha lên biên tốc độ.

Phút 65, trong một pha bóng lùi về truy cản tình huống phản công của Milner bên cánh trái, hậu vệ cánh Lichtsteiner đã chuồi bóng không đúng luật. Trọng tài chính Nicola Rizzoli ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ của Thụy Sĩ. Không lâu sau đó, Anh đã tận dụng được lợi thế hơn người. Xuất phát từ những đường chuyến ngắn ở giữa sân, Gerrard bất ngờ tung ra một pha chọc khe hiểm hóc cho A. Johnson, cầu thủ sau đó đã bình tĩnh đi bóng qua thủ môn Benaglio để dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho Tam Sư.

Khi mà cảm xúc hân hoan sau bàn thắng thứ hai chưa kịp lắng xuống thì Anh đã phải nhận một bàn thua. Phút 71, Xherdan Shaqiri bất ngờ đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm uy lực. Dù đã bay hết mình song thủ môn trẻ J. Hart vẫn không thể chạm vào bóng.

Bàn rút ngắn mở tỷ số đã mang tới nhiều động lực cho Thụy Sĩ trong những phút cuối. Tuy nhiên, mải mê dâng cao tấn công, đội chủ nhà lại một lần nữa dính đòn phản công của tuyển Anh. Phút 87, sau pha phối hợp nhóm với đồng đội, Bent băng xuống thoải mái bên cánh trái rồi dứt điểm tung lưới Benaglio nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách.

Chiến thắng ấn tượng của Anh trước Thụy Sĩ không chỉ giúp đội bóng của HLV Capello giành được sáu điểm tối đa sau hai trận mà còn xua tan đi những ám ảnh về kỳ World Cup 2010 thất bại. Chắc chắn rằng chiến lược gia người Italia sẽ không còn bị chỉ trích nhiều như trước sau hai màn trình diễn thuyết phục của Tam Sư ở vòng sơ loại Euro 2012. Ở cấp độ cá nhân, bàn thắng mở tỷ số là câu trả lời mà Rooney đáp lại những tờ báo Anh, vốn đã tập trung quá nhiều vào những rắc rối của anh trong thời gian qua.

Trong khi đó, gây thất vọng nhất trong loạt trận thứ hai này là Nga và Bồ Đào Nha. Dù được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ song đội tuyển Nga của HLV Dick Advocaat đã thúc thủ 0-1 ngay trên sân nhà trước Slovakia, trong khi Bồ Đào Nha ra về tay trắng sau trận thua 0-1 trước Na Uy.

Cầu thủ ghi bàn: Rooney 10’, A. Johnson 68’, Shaqiri 71’, D. Bent 87’.

Đội hình ra sân:

+ Thụy Sĩ: Benaglio; Lichtsteiner, Grichting, Von Bergen, Ziegler; Margairaz, Inler, Schwegler (Costanzo 85’), Degen (Streller 64’); Derdiyok, Frei.

+ Anh: Hart; G Johnson, Jagielka, Lescott, Cole; Walcott (A.Johnson 12’), Gerrard, Barry, Milner; Rooney (Shaun Wright-Phillips 78’), Defoe (D. Bent 70’).

Kết quả một số trận đấu khác:

Thổ Nhĩ Kỳ - Bỉ: 3-2

Đức – Azerbaijan: 6-1

Serbia – Slovenia: 1-1

Italia – Đảo Faroe: 5-0

Bosnia – Pháp: 0-2

Thụy Điển – San Marino: 6-0


Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Nếu nhìn vào xếp hạng cua Bul và Thụy thì chiến thắng của Người Anh cũng chưa thể hiện dc gì nhiều. WC 2010 còn chưa xa mà.
bongban  (bongban61@ymail.com) (02:40 09/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ abc: chắc "mời gọi" nhiều mà chả có "khách" à
THÍCH NỔI TIẾNG  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (03:33 08/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Làm nghề gọi thích nổi tiếng!
abc  (autumn_tmc@yahoo.com) (10:43 08/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
abc làm nghề gì mà hay mời gọi thế
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (10:18 08/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
rooney chơi tuyệt vời và đã ghi bàn điều đó càng chứng minh câu nói "triết lí: vợ là nợ đời ta"
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (09:31 08/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Adam Johnson lại ghi bàn rồi
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (09:29 08/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thích nổi tiếng cho vài lời "vàng ngọc" nào!
abc  (autumn_tmc@yahoo.com) (08:38 08/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quá ấn tượng , có lẽ Capello nếu không muốn tự hủy hoại sự nghiệp của mình thì đừng bao giờ nghĩ tới phương án kết hợp gerrard và lampard trên sân nữa, báo chí có thể công kích nhưng thành công trên sân sẽ có tiếng nói quyết định đến danh vọng và thu nhập.
Anh Quang  (quangbachsy@gmail.com) (08:20 08/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Cười - 5/26/2012 12:23:06 AM
Rời Chelsea T9 sẽ về đâu ! Chả ai cần 1 cái chân gỗ đâu...
nson - 5/25/2012 8:57:41 PM
ko biet thi thoi
nobody - 5/26/2012 11:20:27 PM
Giao hữu thì cứ thong thả thử nghiệm đội hình ngài Bosque ạ! Trận này ta cứ tung tăng lướt nhẹ cùng những "cơn gió lạ" Đợi có đầy đủ tinh binh từ Catalonia và Basque Country thì cơn gió lại trở...
hoàng - 5/26/2012 8:14:44 PM
Tôi vẫn muốn Barca mạnh hơn để chiến thắng của RM thêm phần thuyết phục. Nói như bạn này thì đang muốn họ yếu đi nhưng nếu điều đó xảy ra thì Mou cũng ko có việc gì để làm
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...