Adam Johnson: Một năm như cả cuộc đời

Thứ Hai, 06/09/2010 15:58 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Một năm trước cái tên Adam Johnson vẫn là quá xa lạ nhưng 12 tháng sau, tên của tiền vệ 23 tuổi được nhắc tràn lan trên các mặt báo nước Anh. Với Johnson, một năm như cả một cuộc đời.

Một năm trước, khi ghi bàn từ chấm 11m trong trận đấu Middlebrough thua 1-2 trước Bristol City tại giải hạng Nhất Anh, A Johnson cũng không nghĩ là sự nghiệp của anh sẽ có một bước ngoặt mới. Đúng 4 tháng sau, Manchester City kiên nhẫn đợi đến kì chuyển nhượng mùa đông để đưa anh gia nhập đội ngũ của "Citizens". Mức phí 7 triệu bảng rõ ràng là một số tiền không thấm vào đâu so với hầu bao không đáy của các ông chủ người Ả-rập. Khi ấy với chiến lược đi tắt đón đầu, Man City hoàn toàn có thể chọn những cầu thủ thành danh hơn nhưng cuối cùng họ đã chọn Johnson, một bản đồng được đánh giá là tiềm năng. 

Sự nghiệp của Johnson thay đổi chỉ trong vòng 1 năm - Ảnh Getty

Thực tế, Johnson đã chứng minh vì sao anh có chỗ trong dàn sao triệu bảng ở sân City of Manchester. Ngay ở trận ra mắt trong màu áo đội bóng mới với vai trò của một tiền đạo phải trên hàng công 3 người của Roberto Mancini, Johnson đã để lại ấn tượng khi được đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất trận (gặp Bolton). Từ trận đấu đó, vị trí hành lang phải của Johnson luôn được đảm bảo bất chấp cuộc cách mạng nhân sự giữa kẻ đến và người đi trong mùa hè qua tại sân City of Manchester.

Phần thưởng cho phong độ ổn định của Johnson là việc anh được Fabio Capello cho lên tuyển. Lẽ ra, món quà này phải đến từ World Cup 2010 nhưng khi ấy, Capello đã gạch tên Johnson vào phút chót. Như cái cách mà Joe Hart, hay Walcott bị loại, lý do của Capello là những cầu thủ này còn quá trẻ và không đủ kinh nghiệm để chơi tại những giải đấu đỉnh cao. Nhưng đó lại chính là những sai lầm lớn nhất của Capello...

Tất cả đều đã qua, không ai muốn nhìn lại thất bại để rồi tiếc nuối. Capello đã sửa sai, đã trao cơ hội lại cho Johnson bằng cách gọi anh trở lại. Như một quy luật, có niềm tin thì có được tặng quà. Trận đấu với Bulgaria, Jonhson chỉ được tung vào sân khi trận đấu đã bước sang phút 75 (thay Walcott). Tiền vệ 23 tuổi chơi cực tốt và để lại dấu ấn bằng một bàn thắng đẳng cấp. Ngay ở trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên trong sự nghiệp, Johnson đã ghi bàn. Dù đó chỉ là một pha lập công trong bối cảnh thế trận đã an bài (Anh đang dẫn 2-0) nhưng với riêng cá nhân Johnson, điểm nhấn đó lại có ý nghĩa cực lớn với cuộc đời cầu thủ của anh. "Đó là một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Khi còn nhỏ tôi đã mơ được chơi bóng và ghi bàn ở sân Wembley. Giờ thì những giấc mơ đều đã trở thành hiện thực."

Không chỉ Johnson mà bất cứ cầu thủ người Anh nào cũng mơ được khoác áo ĐT Anh, được chơi và ghi bàn tại sân Wembley nhưng  không ai phải đều hiện thực hóa được giấc mơ của mình. Johnson đã nỗ lực, đã phấn đấu và đã đạt được giấc mơ đầu đời. Nhưng chắc chắn, với một cầu thủ mang nhiều hoài bão, Johnson sẽ còn có những giấc mơ lớn hơn. Đó có thể là chức vô địch châu Âu và xa hơn nữa là vô địch thế giới, song thiết thực nhất có lẽ sẽ là những trận đấu tại VL Euro 2012 mà cụ thể là vào đêm mai khi Anh làm khách của Thụy Sĩ....

Hằng Thu

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Thích chọc gậy biết đá ff hả. khi nào rảnh rỗi làm trận giao lưu nhỉ
__The Blue__  (ugly_star7@yahoo.com) (10:51 07/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
7 triệu bảng ư? quá rẻ so với Bebe của Sir
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (09:23 07/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1 phiên bản chưa hòan chỉnh của Messi. Càng ngày cáng "say" Johnson
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (09:22 07/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cậu này trong FFO2 và ngoài đời có lối đá y chang messi: đá trái chân (thuận chân trái đá cánh phải, thuận chân phải đá cánh trái) và ôm biên ngang thọc vào cứa lòng. Gọi nôm na là "thọc biên". 1 vấn nạn cho những game thủ FFO2
thích thọc gậy  (never_gone_0212@yahoo.com) (05:55 06/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Cười - 5/26/2012 12:23:06 AM
Rời Chelsea T9 sẽ về đâu ! Chả ai cần 1 cái chân gỗ đâu...
nson - 5/25/2012 8:57:41 PM
ko biet thi thoi
nobody - 5/26/2012 11:20:27 PM
Giao hữu thì cứ thong thả thử nghiệm đội hình ngài Bosque ạ! Trận này ta cứ tung tăng lướt nhẹ cùng những "cơn gió lạ" Đợi có đầy đủ tinh binh từ Catalonia và Basque Country thì cơn gió lại trở...
hoàng - 5/26/2012 8:14:44 PM
Tôi vẫn muốn Barca mạnh hơn để chiến thắng của RM thêm phần thuyết phục. Nói như bạn này thì đang muốn họ yếu đi nhưng nếu điều đó xảy ra thì Mou cũng ko có việc gì để làm
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...