Hàng công tuyển Anh: Bộ đôi hoàn hảo

Chủ Nhật, 05/09/2010 12:10

(TT&VH) - Joe Hart đã có pha cứu thua xuất thần. Ashley Cole đá như thể không có chuyện li dị vợ vài tiếng trước đó. Gerrard, với tinh thần chiến đấu tuyệt vời, rất xứng đáng với băng thủ quân. Milner và Walcott tạo sức ép khủng khiếp lên hai cánh. Nhưng chiến thắng trước Bulgaria là chiến thắng dành riêng cho hàng công, với cặp tiền đạo Defoe - Rooney.

*Chân sút số 1 của Capello

Jermain Defoe chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của Capello cho vị trí đá cặp với Rooney trên hàng công. Suốt vòng loại World Cup 2010, HLV người Italia thích sử dụng Heskey-không-biết-ghi-bàn hơn. Tiếp Bulgaria ở Wembley là trận thứ 18 của Defoe dưới thời Capello. Nửa trong số đó, anh vào sân từ băng ghế dự bị. Trận đá chính đáng chú ý nhất của Defoe trong màu áo tuyển Anh chính là trận cuối cùng của vòng bảng World Cup 2010, gặp Slovenia. Đội bóng của Capello hoặc thắng để đi tiếp, hoặc xách vali về nước. Defoe đã đóng vai trò cứu tinh với bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Defoe và Rooney đã chơi hay nhất trong trận gặp Bulgaria - Ảnh Getty

Ở Wembley, Defoe lại giải cứu tuyển Anh và Capello. Ai cũng hiểu được tính chất quá quan trọng của trận đấu. Tuyển Anh cần chiến thắng để làm lại từ đầu. Capello cần chiến thắng để tìm lại niềm tin từ người hâm mộ, cầu thủ và các quan chức ở FA. "Điều quan trọng nhất là chiến thắng vì nếu thua, các biết thừa biết điều gì sẽ xảy ra. Các bạn (phóng viên) đã viết quá đủ khi tôi thua cuộc", Capello nói trong cuộc họp báo. Tất nhiên, ông không thể quên ca ngợi Defoe: "Cậu ấy luôn quan trọng đối với đội bóng. Cậu ấy nhanh, dứt điểm chân trái, chân phải đều tốt. Sự di chuyển không bóng của cậu ấy cũng tuyệt vời".

Khả năng dứt điểm của Defoe trước Bulgaria không thể chê vào đâu được. 3 cơ hội, 3 bàn thắng. Đầu tiên là cú sút cận thành sau khi Defoe khôn ngoan tách ra khỏi các hậu vệ đối phương. Hai bàn sau đến từ những pha phản công ở tốc độ cao, và Defoe đã rất nhạy cảm trong việc di chuyển đi đón đường chuyền của Rooney. Thủ thành Mihailov hoàn toàn bất lực trước những cú sút của Defoe, hoặc "xuyên kim", hoặc vào góc xa.

Với hat-trick này, Defoe đã trở thành chân sút số 1 của tuyển Anh dưới thời Capello, với 12 bàn tất cả. Có lẽ từ giờ, Defoe sẽ trở thành sự lựa chọn đầu tiên của Capello.

*Số 10 Rooney

Nếu như Defoe xuất sắc nhất trận thì Rooney phải xuất sắc... nhì. Nếu như Defoe lập hat-trick bàn thắng thì Rooney lập hat-trick kiến thiết.

Đây là trận đấu mà Rooney chịu áp lực cực lớn. Khi anh khống chế bóng hụt trong một tình huống, trên khán đài lập tức xuất hiện tiếng la ó, huýt sáo. Nhưng chân sút của M.U đã bản lĩnh vượt qua khó khăn và áp lực. Lần đầu tiên ở tuyển Anh, Rooney không đá cắm hoặc lệch trái. Ngay trước trận đấu, HLV Capello đã yêu cầu Rooney di chuyển vào trung lộ, đá ngay phía trước cặp tiền vệ trung tâm Gerrard - Barry và phía sau Defoe.

Rooney có thể đá nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Tầm hoạt động càng rộng, anh càng tham gia nhiều vào lối chơi của đội bóng. Anh lùi về tranh chấp bóng, anh dạt ra biên để phối hợp với các tiền vệ cánh, anh phối hợp với tiền đạo. Anh chuyền dài, chuyền ngắn, chọc khe, bấm bóng bổng, mở biên. Các đường chuyền của Rooney vừa có tính đột biến lớn, vừa có độ chính xác cao, chẳng kém gì đồng đội ở M.U là Paul Scholes, người mà HLV Capello nhiều lần kêu gọi trở lại với tuyển Anh nhưng bất thành.

Ở bàn mở tỷ số, dù không đóng vai trò kiến thiết, chính Rooney đã tung đường chuyền bổng đẳng cấp để Ashley Cole băng xuống, chuyền ngược cho Defoe ghi bàn. Ở bàn thứ 2 và thứ 4, anh đã chuyền bóng như đặt để Defoe sút tung lưới đối phương. Ở bàn thứ 3, cũng chính anh mở biên để Adam Johnson tung cú sút xa.

Sẽ là một trận đấu hoàn hảo đối với Rooney nếu cú lốp bóng kỹ thuật của anh không bị thủ môn Mihailov xuất sắc cản phá. Nhưng như thế là quá đủ để Rooney quên đi những ngày ác mộng ở Nam Phi và tái chinh phục trái tim của người hâm mộ.  

Đ.LỘC


11: Defoe đã trở thành cầu thủ Anh đầu tiên trong vòng 11 năm lập hat-trick ở Wembley. Năm 1999, chân sút huyền thoại Alan Shearer từng 3 lần sút tung lưới Luxembourg tại đây.

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
ko nên chỉ vì 1 trận thắng mà cho các học trò của Capello lên mây. Đối thủ chỉ là Bulgaria mà thôi. Về cặp tiền đạo tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Defoe và Rooney là 1 "cặp đôi" giành cho cho nhau
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (05:50 06/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"thử kêu đốt sịt", vào vòng chung kết lại thảm bại thôi.
dinhthang  (dinhthangtrinh@gmail.com) (05:49 05/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hatrick kiến thiết? đó chỉ là những đường chuyền hết sức bình thường mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể thực hiên đc. Công việc khó nhất thì Defoe đã làm
kakaista  (secret_monica@yahoo.com.vn) (02:21 05/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói như kakaista chả khác nào phỉ báng tất cả các tiền vệ kiến thiết trên thế giới?
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (05:18 05/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.