Van der Vaart háo hức với đề nghị của Tottenham

Thứ Tư, 01/09/2010 19:47

(TT&VH Online)- Trong khi thương vụ mua Van der Vaart từ Real Madrid của Tottenham vẫn đang chờ một quyết đinh từ Ban tổ chức giải Premier League thì tiền vệ này đã bày tỏ sự háo hức muốn có bến đỗ mới.

Vào hôm qua, HLV của Tottenham, Harry Redknapp đã lên tiếng xác nhận việc CLB của ông và Real Madrid đã hoàn tất thỏa thuận về thương vụ mua cầu thủ người Hà Lan, Van der Vaart. Tuy nhiên, do những đàm phán giữa hai bên diễn ra quá muộn, thế nên Tottenham sẽ phải chờ Ban tổ chức xem xét các giấy tờ trước khi đồng ý với thương vụ này.

Trong khi chờ đợi một phán quyết liên quan đến tương lai của mình, Van der Vaart đã “đăng đàn” về  "ngôi nhà mới " với bản hợp đồng được cho là trị giá 11 triệu euro trong vòng 4 năm và niềm hứng khởi khi muốn tham gia chơi bóng tại đấu trường Premier League.

Van der Vaart háo hức với lời đề nghị từ Spurs- Ảnh Getty

4 năm tại Spurs với bản hợp đồng 11 triệu euro, tôi khó có thể tin chính mình. Thật đáng tiếc khi bây giờ tôi không thể chạm trán Ajax ở Champions League, nhưng bù lại tôi sẽ có thể thử sức trước FC Twente”, cầu thủ của Real bày tỏ trên tờ De Telegraaf (Hà Lan).


Việc hỏi mua Van der Vaart của đội chủ sân White Hart Lane ngay trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa ít giờ đã gây bất ngờ cho người hâm mộ, cũng như chính chủ nhân của thương vụ. “Lời đề nghị từ Tottenham đến quá nhanh và tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Nhưng tôi muốn chơi bóng, nếu có thể là mỗi tuần với một CLB mạnh. Tôi hoàn toàn hạnh phúc”.

Trong sự nghiệp "quần đùi áo số" của mình, tiền vệ của “Kền kền trắng”  mùa rồi đã thi đấu ở nhiều giải đấu ở nhiều quốc gia trong đó có quê nhà Hà Lan, Đức và Tây Ban Nha và bây giờ anh muốn thử sức ở một giải đấu mới, một môi trường mới có tính cạnh tranh hơn: “Tôi rất háo hức với việc chơi bóng ở Anh. Liệu ở đó có hợp với phong cách thi đấu của tôi hay không thì còn chờ đợi để xem xét, nhưng tôi nghĩ một cầu thủ giỏi thì dễ thích nghi và tôi tự hào với vụ chuyển nhượng này”.

Nhưng dù Van der Vaart mong muốn sang Anh thi đấu thì mọi việc vẫn đang phải phụ thuộc vào kết luận từ phía Ban tổ chức Premier League. Đây không phải là lần đầu tiên giải Ngoại hạng có thương vụ mua bán được chốt lại ngay sát thời điểm thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Vào tháng 2/2009, Arsenal cũng chỉ mất có một ngày để đưa ngôi sao người Nga, Andrei Arshavin cập bến Emirates.

Thục An (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
trong bối cảnh mà các siêu sao ngoảnh mặt với PL thì có lẽ thương vụ VDV sẽ sớm được thông qua thôi. Tôi tin tưởng anh sẽ tỏa sáng rực rỡ tại Tot thôi. Yêu anh
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (07:49 02/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Marca de AS - 2/14/2012 11:17:38 PM
thích thì tham gia lễ trao giải...ko thích thì "xin nghỉ phép" việc gì phải om xòm và bàn những vấn đề ko liên wan đến chuyên môn...đúng là Đồng Hà, đúng là cũng ko còn gì để chứng tỏ với TG về con...
asdads - 2/14/2012 10:54:16 PM
Măng mọc quá trời kết quả là 10 điểm cách biệt.
datphuongnam - 2/14/2012 6:10:29 PM
Trên diễn đàn, các fan của 2 đội lúc nào cũng thể hiện tinh thần giống như hai đội Real và Bar đang gặp nhau trên sân. Do đó, sẽ có những bình luận cục bộ như thế. Nhưng cũng không sao !? Bởi vì,...
ghost - 2/14/2012 10:43:29 PM
Nhân nói về kỹ thuật đá penalty, dạo này nhiều fan Real  châm chọc Messi ko biết đá penalty và cho rằng CR7 sút penalty hoàn hảo, nhưng chắc ít người quên chàng ta đã sút hụt đến 2 quả penalty...
Silent Guardian - 2/14/2012 10:57:49 PM
Rõ ràng năm nay là một năm đen đủi của Barca