Chelsea-Stoke 2-0: Chưa thể cản nổi "The Blues"

Thứ Bảy, 28/08/2010 22:16 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Sau những biến động về nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, thật khó tin là Chelsea lại khởi đầu mùa giải này hoàn hảo đến thế. Các fan của "The Blues" hy vọng chuỗi thắng của đội bóng con cưng sẽ tiếp tục trước Stoke City.

Stoke hành quân tới Stamford Bridge với "hành trang" là 2 thất bại với cùng tỷ số 1-2 trước Wolverhampton và Spurs. So với đội hình ra sân và "hủy diệt" Wigan ở vòng 2, Ancelotti chỉ thực hiện một thay đổi khi xếp Ferreira đá hậu vệ phải thay Ivanovic, còn lại cỗ máy chiến thắng màu xanh vẫn vận hành với những mắt xích quen thuộc.


Malouda và đồng đội ăn mừng bàn mở tỷ số cho Chelsea, Ảnh Getty
Nhập cuộc tự tin và vẫn chơi với lối đá gần giống như trong 2 trận đại thắng trước West Brom và Wigan, Chelsea là đội chiếm lĩnh thế trận trong hiệp 1. Các cầu thủ áo xanh chơi một thứ bóng đá không quá nhanh và không đan lát quá nhiều nhưng vẫn hết sức hiệu quả bất chấp việc Stoke City đã chấp nhận chơi với đội hình lùi sâu và để Chelsea kiểm soát trung tuyến còn đội khách chơi phòng ngự chủ động với 4-5 cái bóng áo đỏ trắng thường trực trước cầu môn Sorensen. Tính hiệu quả trong lối chơi tấn công của "The Blues" được thể hiện ở chỗ họ có nhiều cầu thủ có thể đe dọa khung thành đối phương và Stoke trong hiệp 1 này tiếp tục trở thành nạn nhân của sức mạnh đáng sợ đó.

Dù cho 2 cánh của "The Blues" tấn công không đều nhau khi Ashley Cole thường xuyên dâng cao và có những pha xâm nhập vòng cấm bất ngờ trong khi khả năng tấn công của Ferreira (hay Ivranovic) ở hành lang đối diện là không được tốt, những mối hiểm họa vẫn thường xuyên xuất hiện trước khung thành Sorensen bởi sự cơ động của bộ ba Anelka-Drogba-Malouda kết hợp với những pha dâng cao bất ngờ của Cole hay Terry. Trên thực tế cả Anelka, Malouda lẫn Drogba đều không có ai chơi cắm mà họ di chuyển rất linh hoạt, khi cần sẵn sàng dạt cánh hay lùi sâu rồi bất ngờ có những pha tăng tốc, xâm nhập cấm địa của Stoke để dứt điểm hay kiến tạo cho các cầu thủ khác của "The Blues" lập công. Khi Drogba dạt cánh thì Anelka xuất hiện trong vòng cấm Stoke, hay ngươc lại.

Với lối đá đó, Chelsea tưởng như đã có bàn thắng sớm ngay phút thứ 10 khi Malouda bất ngờ tăng tốc và dẫn bóng vào cấm địa Stoke nhưng bị  Ryan Shawcross phạm lỗi. Nhưng từ chấm 11m, Lampard lại sút bóng sệt vào góc gần và khá lộ nên để Sorensen bắt gọn rất đáng tiếc. 4 phút sau, một tình huống nguy hiểm khác lại được đội chủ nhà tạo ra khi Drogba sút phạt cực mạnh buộc Sorensen phải vất vả đẩy bóng ra. Tuy nhiên, đến phút 32 điều mà các fan chủ nhà mong chờ cũng đến và nó đến từ một pha phối hợp tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Bất ngờ không phải là Malouda đã di chuyển không bóng cực kỳ hợp lý vào cấm địa Stoke và tung ra cú sút không thể cản phá với Sorensen mà bất ngờ là pha dâng cao của Terry cùng pha chọc khe đẳng cấp như một tiền vệ kiến tạo thực thụ của anh.

Kết quả các trận khác

Blackburn-Arsenal 1-2
Blackpool-Fulham 2-2
Spurs-Wigan 0-1
Wolverhampton-Newcastle 1-1

Trung vệ của Chelsea đoạt bóng trong chân Kenwyne Jones ở giữa sân, dẫn bóng về khung thành Stoke rồi tỉa bóng vừa tầm di chuyển của Malouda để "số 15" dứt điểm gọn gàng hạ gục Sorensen. Chỉ 1 phút sau, thiếu chút nữa đội chủ nhà có bàn thắng nhân đôi cách biệt và dù cho bàn thắng không đến Chelsea vẫn cho thấy sự đa dạng luôn tiềm ẩn trong các con bài của họ. Drogba lùi sâu và tung ra đường chuyền mẫu mực vào vòng cấm để Ashley Cole đá nối bằng chân trái như một "sát thủ" thực thụ nhưng bóng lại đập xà. Pha kiến tạo của Drogba dù không phải là lần đầu nhưng một lần nữa cho thấy "voi rừng" đang ngày càng trở nên toàn diện và nguy hiểm trong lối chơi của anh. Cực khỏe, chơi đầu hay dứt điểm gần xa đều tốt và Drogba bây giờ không chỉ biết ghi bàn mà còn thể hiện tầm quan sát và khả năng làm bóng như một tiền vệ kiến thiết. Khả năng tấn công của Ashley Cole cũng làm cho các pha hãm thành của Chelsea càng trở nên khó lường.

Về phía Stoke City, trong 45 phút đầu tiên đội khách chấp nhận là "cửa dưới" và để đội chủ nhà làm chủ trung tuyến. Vì chủ yếu tập trung chơi phòng ngự và thua kém "The Blues" về đẳng cấp nên Stoke hầu như không tạo ra tình huống nguy hiểm đáng kể nào về khung thành Petr Cech. Những có hội tương đối nguy hiểm như cú sút căng từ ngoài vòng cấm của Dean Whitehead ở phút thứ 8 khiến Cech phải vất vả đẩy bóng ra là hết sức hiếm hoi. Tình huống ăn bàn bị bỏ lỡ đáng tiếc nhất của Stoke đến ở phút 66 của hiệp 2 khi Whelan cảnh báo Chelsea bằng cú sút xa từ cự ly khoảng 23m đưa bóng đi đập xà. Hiệp 2 là thời gian mà Chelsea vẫn áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và chiếm lĩnh thế trận nhưng "The Blues" đã giảm nhịp độ trận đấu.

Lối đá cầm chừng, ru ngủ đối phương kiểu Italia mà Ancelotti chỉ đạo các học trò thực hiện khiến Chelsea gặp khó khăn nhiều hơn trong việc tìm đường vào khung thành Sorensen khi Stoke vẫn chơi phòng ngự với số đông. Đội bóng áo xanh bắt đầu chuyển sang đá phản công nhiều hơn khi Stoke có dấu hiệu nôn nóng dâng cao trong không ít tình huống nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng ngoại trừ tình huống sút xa đập xa ngang của Whelan, Stoke vẫn không tạo ra được mối đe dọa thực sự nào cho khung thành của Cech. Ngược lại, sự kiên nhẫn của đội chủ nhà được tưởng thưởng với bàn thắng nhân đôi cách biệt của Drogba ở phút 76. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà chuyền bóng điểm rơi rất nhạy cảm để Anelka bất ngờ tăng tốc xâm nhập cấm địa Stoke buộc Sorensen băng ra và phạm lỗi. Từ chấm 11m, "voi rừng" không phạm bất cứ sai lầm nào và ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho "The Blues".

4 tháng trước cũng ở sân Stamford Bridge, Chelsea đã tạo nên "cơn mưa bàn thắng" vào lưới Stoke khi hủy diệt đối thủ tới 7-0. trong trận lượt về mùa giải 2009-2010 Lần này chỉ có 2 bàn thắng được ghi nhưng không vì thế mà sức mạnh của đội bóng áo xanh suy giảm. Toàn thắng cả 3 trận ra quân, ghi tới 14 bàn thắng và không để thua bàn nào, Chelsea không chỉ dẫn đầu Premier League sau 3 vòng đấu mà tiếp tục khẳng định một cách thuyết phục rằng họ vẫn là ứng viên vô địch hàng đầu của giải ngoại hạng mùa này dù chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Cùng trong loạt trận 21h tối nay, bất ngờ đã xảy ra ở White Hart Lane khi Rodallega ghi bàn duy nhất giúp Wigan hạ Spurs 1-0. 

Ghi bàn: Malouda 32', Drogba 76' pen

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech; Ferreira, Alex, Terry, Cole; Mikel, Essien(Ramires 85'), Lampard (Kalou 72'); Malouda, Anelka(Sturridge 80'), Drogba.

Stoke City: Sorensen, Collins, Huth, Shawcross, Fayé, Etherington, Whitehead, Wheland, Delap, Walters, Jones (Fuller 67')

HT
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Các "đại gia" cứ thắng là được rồi. Chelsea 2-0, MU 3-0, Arsenal 2-1 đều có 3 điểm như nhau cả. Hôm qua biết Chelsea "nghỉ giải lao" nên chơi Xỉu, lượm tiền nhà cái cũng thấy vui.
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (01:13 29/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
có lẽ sau những "trận thắng kinh hoàng", Ance đã yêu cầu các cầu thủ của mình biết phân phối sức đều hơn cho cả 1 cuộc đua đường trường phía trước. chel sẽ mạnh hơn nữa với sự hòa nhập của tân binh Raimenes
anh tú  (veritas@gmail.com) (11:14 29/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chel vô địch.
Lý Trần Vĩnh Phương  (lytranvinhphuong@yahoo.com.vn) (09:49 29/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
e coi chelsea da kia hinh nhu ko co doi thu thi fai chel ma da the nay thi cac sao tren the gioi se ap den san Stamford Bridg de gia nhap chelsea mat coi Drogba da ma suong gap may ronaldo hay messi da
anhhoai  (nhunganh@yahoo.com) (08:19 29/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cứ đá như này thì MU có mà ăn khói
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (06:29 29/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chelsea vo doi ()
HIEPCHELSEA  (hiepchelsea@gmail.com) (02:11 29/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea tuyệt vời quá. Xin chúc mừng the blue
apple  (nguyenvansang32@gmail.com) (11:32 28/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả