Bóng đá Anh

21h00 ngày 21/8, Stoke City - Tottenham: Chuyến đi không êm ả

21/08/2010 11:07 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tottenham đang rất cần một chiến thắng để xốc dậy tinh thần sau cú ngã tại Bern giữa tuần qua, và Stoke City có vẻ là đối tượng được thầy trò Harry Redknapp khoanh vùng. Nhưng chắc chắn chuyến làm khách đến sân Britannia đêm nay hoàn toàn không hề dễ chịu.

Dù chưa thể so sánh với nhóm Big Four về truyền thống, Spurs có quyền tự hào về đẳng cấp của họ khi so sánh với Stoke City. Chính vì thế, 3 điểm tại sân Britannia được xem là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò Harry Redknapp. Cuối tuần trước, Stoke đã mở màn đầy thất vọng khi gục ngã 1-2 trên sân Molineux của Wolves. Không những thế, bản hợp đồng đắt giá Kenwyne Jones còn dính chấn thương mắt cá từ phút thứ 14 khiến đội bóng của Tony Pulis gặp rất nhiều khó khăn. Trái lại, Spurs đã chơi rất xuất sắc trước Man City, và chỉ có tài năng của thủ thành Joe Hart mới khiến họ không thể kiếm nổi 3 điểm.


Tottenham rất cần một chiến thắng sau cú ngã tại Bern, Ảnh Getty
Nhưng liệu Spurs có thể tái hiện sức mạnh tấn công như thế ở Britannia khi đội hình của họ đã bị sứt mẻ nghiêm trong? Chuyến làm khách tới Berne đã để lại một hậu quả tương đối nghiêm trọng không chỉ về tinh thần mà còn về lực lượng. Pavlyuchenko, người rút ngắn tỷ số xuống 2-3, đã dính chấn thương mắt cá. Defoe bị đau háng phải nhường chỗ cho Robbie Keane. Sau trận đến lượt Keane cũng đau nốt ở đầu gối. Và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 cầu thủ không thể ra sân vì những chấn thương khác nhau. Giữa tuần sau sẽ là trận lượt về có tính chất sống còn với Young Boys và Redknapp dĩ nhiên không muốn mạo hiểm với những học trò của mình.

Điều tai hại ở chỗ những vị trí xung yếu nhất phục vụ cho hàng tấn công đều có vấn đề về thể lực. Từ chỗ sở hữu 5 chân sút chất lượng, Harry Redknapp bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào một mình Peter Crouch. Và ông cũng không còn sự lựa chọn nào tối ưu hơn sơ đồ 4-2-3-1. Ngay cả khi áp dụng lối chơi này, Redknapp cũng gặp khó khăn trong việc lựa đội hình bởi Luka Modric, lựa chọn số một cho vị trí hộ công sẽ không thể ra sân. Phương án tối ưu nhất hiện nay là bố trí Kranjcar, người ghi bàn duy nhất trong cuộc đụng độ ở Britannia năm ngoái, trám vào vị trí ấy. Trong khi đó Lennon và Gareth Bale sẽ là những mũi khoan từ hai bên cánh.

Ở Britannia, Spurs vẫn hoàn toàn có thể áp dụng lối chơi tấn công tốc độ của mình, song bài học hồi giữa tuần chắc chắn khiến họ phải chùn chân. Đó là một trận đấu thảm họa với cặp trung vệ Dawson - Bassong, khi họ để lộ những khoảng trống toang hoác trước hàng phòng ngự, và liên tục để đối phương (gần như vô danh) xỏ mũi bằng những quả chọc khe hiểm hóc. Stoke City là một đội bóng trung bình, nhưng chơi rất khó chịu dựa trên nền tảng thể lực cực tốt và lối đá áp sát.

Không Kenwyne Jones, Stoke mất đi một chân sút sát thủ. Nhưng Spurs chớ vội mừng. Hãy coi chừng Richardo Fuller, Tuncay Sanli, và dĩ nhiên là cả Rory Delap, anh chàng có những cú siết bóng kinh hồn từ đường biên.

Dự đoán: 1-1

* Lực lượng:

Stoke: Lawrence (háng) không thể thi đấu. Kenwyne Jones (mắt cá) chưa chắc ra sân

Tottenham: Bentley, Pavlyuchenko (đều mắt cá), Defoe, Modric, Woodgate (đều háng). Robbie Keane (đầu gối), Giovanni Dos Santos (gân khoeo), O'Hara (lưng) đều không thể thi đấu.

Đội hình dự kiến

Stoke: Sorensen - Higginbotham, Faye, Shawcross, Huth - Delap, Whitehead, Whelan, Etherington - Tuncay - Fuller.

Tottenham: Gomes - Corluka, Dawson, Bassong, Assou-Ekotto - Palacios, Huddlestone - Lennon,  Bale, Kranjcar - Crouch

TC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm