Liverpool không đăng ký tên Mascherano: Ngày chia tay không xa

Thứ Năm, 19/08/2010 10:24 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Việc Javier Mascherano rời khỏi Liverpool chỉ còn là vấn đề thời gian sau khi anh bị gạch tên khỏi danh sách tham dự Europa League của đội bóng này.Đội trưởng của Argentina, mục tiêu hàng đầu của Inter Milan trong thời gian qua, sẽ không thể góp mặt tại Champions League nếu anh xuất hiện ở lượt đi play-off với với Trabzonspor vào tối nay.


Mascherano sắp rời Liverpool - Ảnh Getty
Hơn thế nữa, tiền vệ này đã dính phải chấn thương trong trận đấu với Arsenal hôm Chủ nhật và Roy Hodgson khẳng định sự vắng mắt của anh trên trang web của CLB: "Javier luôn nằm trong kế hoạch của tôi chừng nào anh ấy chưa rời khỏi đội bóng. Mong muốn của tôi là muốn anh ấy gắn bó lâu dài để tiếp tục thi đấu cho Liverpool, nhưng với chấn tương hiện tại cậu ấy không thể ra sân vào ngày mai. Javier đã phải rời sân sau 80 phút thi đấu với Arsenal bởi vấn đề liên quan tới bắp chân và mới chỉ tập nhẹ trong ngày hôm nay. Chúng tôi đang lo lắng anh ấy sẽ không thể trở lại trong trận đấu với Man City vào cuối tuần".

Ông cũng cho biết Daniel Agger sẽ vắng mặt trong trận lượt đi hôm thứ Sáu này: "Daniel đã bị choáng và không thể thi đấu tốt hôm Chủ nhật. Đến 3 ngày sau nhưng anh ấy vẫn không nhớ gì về trận đấu đó. Tôi không chắc cậu ấy có thể hồi phục cho cuộc chạm trán với Man City hay không nhưng chắc chắn Agger sẽ không đến Thổ Nhĩ Kỳ cùng cả đội. Cậu ấy cần nghỉ ngơi và kiểm tra cẩn thận bởi đây là chấn thương liên quan tới đầu".

Dù thiếu vắng 2 trụ cột trong đội hình nhưng Liverpool cũng không quá tỏ ra lo lắng, bởi đối thủ của họ, Trabzonspor,  bị đánh giá kém hơn về mọi mặt. Hơn thế nữa, đây cũng là cơ hội tốt để HLV Hodgson tìm lời giải cho bài toán "không Mascherano". Đó là sự thay thế của tân binh Christian Poulsen mới đến từ Juventus. "Anh ấy có tên trong đội hình. Tôi chưa chọn lựa hết 11 vị trí ra sân nhưng chắc chắn Poulsen sẽ đá chính. Đây là cơ hội tốt để anh ấy có màn ra mắt ấn tượng", Hodgson khẳng định. Trận đấu trên đất Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới cũng là cơ hội để Joe Cole sửa chữa sai lầm. Anh phải nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp và khiến Liverpool thi đấu thiếu người trong cả hiệp 2 cuối tuần trước.

N.M


Danh sách đăng ký Liverpool tiếp TNK: Pepe Reina, Glen Johnson, Jamie Carragher, Martin Skrtel, Fabio Aurelio, Dirk Kuyt, Leiva Lucas, Steven Gerrard, Joe Cole, Jovanovic, David Ngog, Albert Aquilani, Fernando Torres, Pacheco, Sotirios Krygiakos, Maxi Rodriguez, Ryan Babel, Danny Wilson, Jay Spearing, Christian Poulsen.

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Masch là 1 ngôi sao nhưng thiếu anh.LIV vẫn sẽ tỏa sáng.LIV vẫn còn Aquilani,Lucas,và tân binh poulsel muk.
VIP  (liverpudlian_94@yahoo.com) (10:37 19/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ko kì vọng nhiều vào Poulsel nhưng vẫn tin rằng LIV sẽ chiến thắng
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (02:20 19/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
dù Masch đã chơi tuyệt vời ở trận ra quân tại PL (luôn chơi thất thường) nhưng nếu trái tim của anh ko còn ở Anfield thì xin mời anh ra đi fan LIV ko muốn níu kéo
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (02:19 19/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả