Mark Hughes đến Fulham: Cuộc hôn nhân lý tưởng

01/08/2010 19:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần) - Sau 221 ngày “ăn không ngồi rồi”, cuối cùng, Mark Hughes cũng đã tìm được công việc mới. Dẫn dắt Fulham, HLV trẻ này sẽ không chỉ trở lại với bầu không khí quen thuộc của Premier League mà còn hồi sinh một sự nghiệp được cho là đầy triển vọng song đã u ám thời gian qua.


Mark Hughes sẽ dẫn dắt Fulham mùa giải mới -
Ảnh: AP
Trong số những ông thầy mới nổi ở Vương quốc Anh, Hughes được đánh giá rất cao. Mặc dù trẻ (46 tuổi) song HLV này đã có đầy ắp kinh nghiệm từ khi là một cầu thủ lớn kinh qua nhiều đội bóng lừng danh như M.U, Barcelona cho đến việc dẫn dắt ĐTQG Scotland, CLB Blackburn rồi đến Man City.

Chính ở Man City, sự nghiệp đấy chịu một cú đòn nghiêm trọng. Chỉ tồn tại được hơn một mùa giải, Hughes đã phải cay đắng rời “gã nhà giàu mới nổi” này. Từ cuối năm ngoái đến nay, ông lặng lẽ biến mất dần khỏi những thông tin sôi động về sân cỏ. Hughes hiếm khi nói về quãng thời gian buồn ở Man City và những người thân thiết cho biết ông âm thầm cố gắng hết sức để trở lại với công việc, tránh viễn cảnh trở thành một cái tên thất bại. Khi Martin Jol quyết định ở lại Ajax, Fulham đã biết rằng luôn có một Hughes sẵn sàng chờ đợi họ. Và cuộc hôn nhân này bắt đầu.

Đó là cuộc hôn nhân lý tưởng cho Hughes. Fulham chỉ là một đội bóng bé nhỏ ở châu Âu bên cạnh những đại gia truyền thống Chelsea, Arsenal hay tên tuổi đang nổi Tottenham. Nhưng niềm tự hào luôn vang khắp Craven Cottage. Ở đó không có ngân sách khổng lồ như ở Man City. Nhưng cũng có sức ép khổng lồ đi kèm đòi hỏi phải thành công “lột xác” ngay tắp lự.

Fulham cũng tìm được cho mình một sự thay thế hợp lý nhất sau khi Roy Hodgson, người đi tìm thách thức mới tại Liverpool. Mặc dù là đội bóng đầu tiên ở Premier League có chủ ngoại nhưng Fulham luôn “biết mình biết người”, tiết kiệm tối đa và dựa nhiều vào tính tập thể hơn là các ngôi sao cá nhân. Hai năm qua, họ có những tiến bộ lớn mà đặc biệt là năm ngoái khi đi tới tận trận chung kết Europa League trước khi thua tức tưởi Athletico Madrid trong hiệp phụ.

Sự ra đi của Hodgson đã gây bầu không khí khá bất ổn ở Fulham vừa qua. Nhưng việc Hughes xuất hiện sẽ trấn an được tinh thần các cầu thủ. Họ lại được dẫn dắt bởi một HLV tên tuổi, bản lĩnh và giàu kinh nghiệm. Làn sóng ồ ạt bỏ đi đã được chặn đứng mà điển hình là việc CLB từ chối bán thủ thành Mark Schwarzer cho Arsenal. Giờ đã có Hughes, Fulham có thể yên tâm thúc đẩy các kế hoạch chuyển nhượng như mua tiền vệ Steve Sidwell của Aston Villa.

Ở Fulham, Hughes sẽ tìm lại được cảm giác quen thuộc như thời dẫn dắt Blackburn. Hai tên tuổi này có nhiều nét tương đồng từ quy mô, tham vọng cho đến tinh thần. Tại Man.City, Hughes không thành công với những ngôi sao cá tính mạnh, giá tiền cao. Nhưng ở Fulham, ông sẽ lại được làm việc với một tập thể thống nhất, đoàn kết và đó là tinh thần mà Hughes luôn đòi hỏi ở đội bóng ông huấn luyện.

Mùa giải tới, Fulham sẽ không có cuộc phiêu lưu nào nữa ở châu Âu khi năm ngoái chỉ đứng hạng 12. Và điều đó càng tốt hơn cho Hughes để tập trung củng cố, xây dựng ngôi nhà mới. Trong kế hoạch đó, hẳn ông đã sớm khoanh vòng tròn đỏ vào một ngày đặc biệt: 21/11/2010: ngày mà Man City sẽ viếng thăm Craven Cottage…

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm