Vì sao Real Madrid không có được Jovanovic ?

Thứ Năm, 29/07/2010 13:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Tiền đạo Milan Jovanovic đã nhấn mạnh rằng anh tới Liverpool là để giành một vị trí chính thức, thay vì làm dự bị cho ngôi sao F. Torres.

Tiền đạo Jovanovic - Ảnh Getty

Trước khi World Cup 2010 diễn ra, Liverpool đã nhanh chân ký được hợp đồng sơ bộ với tiền đạo của tuyển Serbia. Sau những màn trình diễn khá ấn tượng ở giải đấu vừa kết thúc ở Nam Phi, có không ít đội bóng lớn ở châu Âu, gồm cả Real Madrid và Juventus, quan tâm tới Jovanovic. Tuy nhiên, tiền đạo này đã có mặt ở sân Anfield để ký hợp đồng chính thức.

Tờ Mirror dẫn lời cựu cầu thủ của Standard Liege cho biết: "Tôi từng từ chối đề nghị của Real Madrid cách đây 18 tháng. Khi đó, Predrag Mijatovic còn làm Giám đốc thể thao của Real. Tôi cho rằng có tới 99% mọi người không hiểu tại sao tôi lại từ chối. Khi Real Madrid đưa ra đề nghị, ai cũng bảo tôi nên chuyển sang đó. Nhưng có thể tôi hơi khác một chút. Tôi cho rằng nếu tôi tới đó, tôi vẫn sẽ chỉ là một cầu thủ bình thường, thậm chí hạng hai. Nhưng nếu ở lại Bỉ, nơi tôi cảm thấy thoải mái, tôi vẫn có vai trò quan trọng trong đội bóng. Tôi không cảm thấy tiếc. Tôi từ chối họ là vì tôi không muốn mất tập trung trong thi đấu. Tôi sẽ không bao giờ gia nhập CLB nào mà tôi không thể cống hiến được nhiều.Tôi muốn trở thành một phần của đội bóng và tôi đang rất khát khao đóng góp sức mình cho Liverpool".

Jovanovic cũng thừa nhận rằng những người bạn của anh đang thi đấu ở giải ngoại hạng Anh, như Ivanovic của Chelsea, Vidic của Man United hay Fellaini của Everton, đã tác động nhiều tới quyết định gia nhập Liverpool của cầu thủ này. Anh bày tỏ: "Tôi hiện 29 tuổi. Cách đây ba năm, có hai đội bóng hàng đầu châu Âu đã tìm cách ký hợp đồng với tôi song tôi đã quyết định ở lại Liege. Tôi hoàn toàn đủ khả năng gia nhập một đội bóng lớn. Tôi đã nhận lấy cơ hội khi Liverpool đề nghị. Tôi muốn giúp đội bóng vượt qua khó khăn và tôi muốn được thi đấu. Tôi đã nói chuyện với Fellaini, đồng đội cũ của tôi ở Standard Liege, về cuộc sống ở Anh. Cậu ấy nói với tôi rằng tất cả các cầu thủ đều phải tập luyện chăm chỉ và nghiêm túc. Tôi cũng trò chuyện với Vidic và anh ấy khẳng định rằng Liverpool là một đội bóng xứng đáng để tôi gia nhập. Ở giải ngoại hạng Anh, có nhiều cầu thủ người Serbia. Có thể chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại nhau trên sân song mỗi khi trận đấu kết thúc, chúng tôi lại là những người bạn. Tôi biết mình đã quyết định đúng khi chuyển sang Liverpool. Mùa giải tới sẽ là thời điểm của tôi. Hy vọng rằng tôi có thể gặt hái được nhiều thành công trong màu áo Liverpool".

Trà My (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
thích anh này rồi :X
black_star  (black_star305@yahoo.com.vn) (03:20 29/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Tom: cúp Nhà vua Real còn chả có nữa là
thích nổi tiếng  (tranducvuongcdsphy@yahoo.com.vn) (03:02 29/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tài năng cỡ ông này sang Real dc đá Cúp nhà vua là may
Tom  (t0mmy7ri3u@yahoo.com.vn) (01:42 29/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1 quyết định hòan tòan sáng suốt. Real vừa là thiên đường nhưng cũng có thể là địa ngục
đã nổi tiếng  (tranducvuongcdsphy@yahoo.com.vn) (01:29 29/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả