Yaya Toure: "Người ta bảo tôi là thằng điên"

25/07/2010 11:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong cuộc phỏng vấn với tờ Guardian, Yaya Toure nói rằng anh bị xem là "điên" khi rời Barcelona và nguyên nhân khiến anh gia nhập Man City không phải là vì tiền. Sau đây là nội dụng của cuộc phỏng vấn:

Với giá trị chuyển nhượng 24 triệu bảng và bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng mức lương 200 nghìn bảng/tuần, Yaya là chữ ký sáng giá nhất cho tới thời điểm này của mùa hè. Tuy nhiên ở Barcelona, anh không xứng đáng với ánh hào quang này. Mùa giải trước, Yaya để mất vị trí vào tay Sergio Busquets, người đã làm rất tốt vai trò bệ phóng cho Xavi, Andres Iniesta và Lionel Messi bay cao. “Khi bạn nói mình muốn rời Barcelona, mọi người sẽ bảo bạn là một thằng điên”, Toure cho biết, “Họ là một đội bóng vĩ đại và khổng lồ, nên không ai muốn rời đi vì lý do đó”.


Yaya Toure - Ảnh: AP
Chẳng cần những câu xã giao hay úp mở, chúng tôi hỏi thẳng: “Vậy tại sao anh lại ra đi? Anh có vấn đề với đội bóng của mình sao?”. Và Toure trả lời rất thành thật và chuyên nghiệp: “Đây là tình huống tôi không muốn nói tới. Tôi không muốn đề cập về Barcelona”. Không hề tỏ ra tức giận, lảng tránh hay bỏ đi với sự quá quắt của chúng tôi. Ngược lại Yaya cởi bỏ tính trầm lặng ban đầu và bắt đầu giải thích về những lý do phức tạp việc anh rời xứ Catalunya. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà tâm sự đó là do tính hấp dẫn của bóng đá Anh, khao khát được sát cánh cùng anh trai Kolo và sau khi giành cú ăn ba với Barcelona, Yaya muốn tìm kiếm động lực để vươn lên.

Sau khi giành tất cả các danh hiệp ở cấp CLB cùng Barcelona, Yaya cho biết mình đáng nhẽ đã ra đi vào mùa hè năm ngoái, khi nhận được lời đề nghị từ đội bóng của Sir Alex: “Năm ngoái, M.U đã muốn ký hợp đồng với tôi. Đó là một trong những CLB lớn nhất của thế giới nhưng tôi chọn Man City bởi vì họ chưa giành được gì cả. Thật là tuyệt khi tới đây và cảm thấy mọi thứ đang thay đổi. Với tôi, việc Man City không có được danh hiệu nào là một thử thách khó khăn. Nếu đội bóng có thể dự Champions League vào năm sau, đó sẽ là một điều rất tuyệt vời".

Yaya cho biết anh không cảm thấy sức ép tại City ở mùa giải tới, cho dù đang là cầu thủ nhận lương cao nhất giải đấu. Anh nói: “Với tôi, đó không phải là vấn đề. Tôi biết tương lai không hề dễ dàng. Đây sẽ là thử thách lớn, rất lớn. Khi bạn tiêu số tiền lớn vào một cầu thủ, bạn sẽ muốn anh ta chứng tỏ được giá trị của mình. Tuy nhiên đó không phải là cách bóng đá diễn ra. Hôm nay bạn thi đấu tốt, ngày mai bạn có thể thi đấu tệ và ngày tiếp theo bạn còn trở nên tệ hơn nữa. Tôi phải tới Man City để cố gắng hết sức mình cùng các đồng đội khiến đội bóng trở nên vĩ đại”.

Tôn trọng tiền bạc

Bất chấp những lời lẽ dè bỉu rằng mình là một kẻ ham tiền, một kẻ phụ tình, nhưng Yaya không hề đếm xỉa tới các lời buộc tội này và cho rằng chính những kẻ chỉ trích anh mới không biết thế nào là giá trị của đồng tiền.


“Gia đình tôi rất nghèo”, Yaya giải thích, “Tôi là một trong 9 người anh em, 7 trai và 2 gái. Chỉ có tôi và anh trai thi đấu tại châu Âu và sau đó 3 người khác làm việc tại đây. Một số khác chơi bóng tại Tunisia. Gia đình tôi là một gia đình bóng đá nhưng cuộc sống của tất cả mọi người không phải lúc nào cũng tốt. Trước khi tôi rời châu Phi, cả nhả chỉ có 1 bữa ăn trong 1 ngày. Cuộc sống rất khó khăn và cũng thật kinh khủng. Khi có được hợp đồng đầu tiên tại châu Âu, tôi đã khóc và nói với Kolo rằng: "Bây giờ gia đình chúng ta có thể hạnh phúc rồi”.


Yaya may mắn gia nhập trung tâm đào tạo tài năng trẻ của địa phương ASEC Mimosas ở tuổi lên 9. Đó cũng là nơi mà Kolo và tiền đạo Chelsea, Salomon Kalou, bắt đầu chơi bóng. CLB chuyên nghiệp đầu tiên của Yaya là Beveren của Bỉ, sau đó anh phiêu dạt khắp nơi từ Metalurh Donetsk, Olympiakos, Monaco và gia nhập Barcelona năm 2007.

Hiện tại hai anh em nhà Toure đang tài trợ cho những chương trình nhân đạo phân phát lương thực và quần áo cho trẻ em Bở Biển Ngà và dự định sẽ thành lập một học viện đào tạo bóng đá tại quê hương. Yaya thấy mình không có lý do gì để xin lỗi cho thành công của mình.


“Khi cuộc sống bắt đầu thay đổi và bạn kiếm được tiền, cho dù số tiền rất ít ỏi, bạn muốn giúp gia đình của mình. Đó là điều tôi đã làm. Bố tôi nói rằng: "Khi con tôn trọng tiền bạc, tiền bạc sẽ tôn trọng con". Cách nghĩ của người châu Phi khác với người châu Âu. Tại châu Phi, khi bạn tới từ một gia đình khó khăn, sẽ không dễ dàng để kiếm được cái ăn, không dễ dàng để sống sót và bạn phải tôn trọng đồng tiền mình kiếm được và tôn trọng mọi người hơn. Khi bạn tôn trọng mọi người, mọi người sẽ tôn trọng bạn và cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đôi khi trong cuộc đời bạn muốn mình may mắn và, phải, tôi bây giờ là một người may mắn”.


NHẬT MINH (dịch)

Yaya nhận được bao nhiêu tiền

Để có Yaya Toure, Man City đã trả cho Barca 24 triệu bảng. Lương ban đầu của Yaya là 185 nghìn bảng/tuần và sẽ tăng lên 221 nghìn bảng/tuần khi nước Anh áp dụng thuế thu nhập cao lên đến 50% vào tháng 4 năm 2011. Yaya sẽ nhận được bản quyền hình ảnh 1,65 triệu bảng/năm, cộng thêm 823 nghìn bảng cho mỗi lần Man City giành vé dự Champions League. Anh cũng được thưởng lớn nếu Man City vô địch Premier League hoặc Cúp FA. Tổng cộng, thương vụ Yaya sẽ khiến Man City mất 79,6 triệu bảng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm