Sau "cú sốc" ở Nam Phi, bao giờ Rooney ra sân trở lại?

Thứ Năm, 22/07/2010 22:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Manchester United đã đạt được thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Ireland để tham gia trận đấu khai sân Aviva tại Dublin vào thứ Tư ngày 04/08, ngay trước khi mùa giải mới bắt đầu. Đây chính là dịp để Wayne Rooney và các đồng đội thể hiện mình.

Theo đó Rooney, Patrice Evra, Nemanja Vidic, Park Ji-Sung, Michael Carrick và tân binh Javier Hernandez Aviva được cho là sẽ ra mắt khán giả tại SVĐ mới có sức chứa 50.000 chỗ ngồi này. Kể từ khi đội tuyển Anh bị loại khỏi World Cup 2010, Rooney chưa hề tham gia một trận đấu nào, nhưng vào hôm thứ Tư vừa qua, anh đã quay lại tập luyện. Đây cũng là một tín hiệu khả quan cho Man United bởi tiền đạo áo số 10 này đóng vai trò rất quan trọng trong hàng công của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Rooney sẽ ra sân vào tháng 8 tới?- Ảnh Getty
Phong độ của Rooney tại World Cup trên đất Nam Phi vừa qua đã làm cho rất nhiều CĐV của “Quỷ đỏ” lo lắng. "Sát thủ" số 1 của M.U đã không ghi được bàn thắng nào trong màu áo của “Tam sư” ở Nam Phi trong khi ở mùa giải trước đó, anh đã mang về cho M.U 34 bàn thắng, một thành tích khá ấn tượng khi Rooney bị chấn thương ở một số thời điểm của mùa bóng.


Về phong độ có vẻ thất thường của Rooney, đồng đội của anh tại M.U, Darren Fletcher đã đưa ra những lí giải cho việc Rooney chơi hay hơn trong màu áo CLB so với ĐTQG. “Chúng tôi tập luyện ngày qua ngày, chúng tôi biết về các trận đấu của nhau,  phong cách chơi khác nhau và sơ đồ chiến thuật khác nhau. Wayne hiểu chúng tôi và chúng tôi hiểu cậu ấy bởi vì chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ trong nhiều năm”, tờ Mirror đã dẫn lời tiền vệ của Man United nói về đồng đội.

Liên quan đến Man United, thầy trò HLV Ferguson đang có chuyến du đấu giao hữu trước mùa giải mới. Sau khi có chiến thắng 3-1 trước Celtic vào tuần trước, đội quân của Sir Alex Ferguson lại tiếp tục đánh bại Philadelphia Union 1-0. Trong trận đấu này, chiến lược gia người Scotland đặc biệt có ấn tượng với tiền đạo người Pháp, Gabriel Obertan, sau khi cầu thủ này ghi bàn thắng cho “Quỷ đỏ”. “Tất nhiên là các bàn thắng luôn giúp các cầu thủ, đặc biệt khi họ là tiền đạo. Đã có một bàn thắng cho Gabby, không có gì phải nghi ngờ về điều đó”, trang Goal đã trích lời HLV Ferguson phát biểu tại Philadelphia.

Điều đáng chú ý nhất trong bàn thắng của cậu ấy là cách cậu ấy chạy, thời điểm di chuyển, thời điểm và tầm quan trọng của đường chuyền. Những điều đó tạo nên một bàn thắng đẹp. Gabriel đã tận dụng tốt điều đó”, HLV của M.U đánh giá về bàn thắng của cậu học trò.

Chiến lược gia lão làng của "Quỷ đỏ" cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của những trận đấu trước mùa giải. Ông khẳng định đó là cơ hội để các cầu thủ làm quen với đội hình sau quãng thời gian nghỉ ngơi.

Được biết đã có 44.213 khán giả đến sân để xem trận đấu giữa Manchester United và Philadenphia Union, một con số mà theo Sir Alex là đã cho thấy bóng đá ở Mỹ đang phát triển.

Khánh Đan (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
>>> BBT: Cảm ơn bạn đã góp ý!
Redcafevn.net  (MUfan@Redcafevn.com) (12:15 24/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả