Chelsea ra giá 20 triệu bảng cho “người Kenya xanh”

Thứ Năm, 22/07/2010 13:04 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Chelsea vừa chính thức đưa ra lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng với Benfica nhằm chiêu mộ tiền vệ Ramires, cầu thủ được ví như là một “người Kenya xanh” ở Brazil do có sức bền cùng khả năng chịu đựng như một VĐV điền kinh của Kenya (xanh là màu áo của Cruzeiro, đội bóng cũ của Ramires).


Ramires (số 18) trong màu áo ĐT Brazil - Ảnh: Getty
Thực tế, Chelsea đã nhận ra tài năng của Ramires từ lâu và lần đầu liên hệ với tiền vệ của ĐT Brazil trước thời điểm World Cup 2010 diễn ra, do lo ngại cầu thủ này có thể nằm trong tầm ngắm của các đội bóng lớn khác. Tuy vậy, phải tới thời điểm này, Chelsea mới thực sự đưa ra một lời đề nghị có sức nặng với Benfica để chiêu mộ tiền vệ đã chơi rất hay trong màu áo ĐT Brazil tại Nam Phi. Cụ thể, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đã ra giá ban đầu là 20 triệu bảng. Tuy vậy, con số này vẫn còn cách khá xa so với mức giá 30 triệu bảng mà Benfica đặt giá. Với động thái này, các nhà ĐKVĐ Premier League muốn các đối thủ cạnh tranh khác bao gồm Bayern Munich, Barcelona và cả Man City phải chùn chân. Man City được báo chí Anh cho là quan tâm tới tiền vệ 23 tuổi này, nhưng người đại diện của Ramires đã khẳng định rằng đội bóng thành Manchester vẫn chưa chính thức liên hệ.


Ramires, tên đầy đủ là Ramires Santos do Nascimento, vừa trải qua một mùa bóng vô cùng ấn tượng ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Benfica khi cùng đội bóng này đoạt cú đúp danh hiệu nội địa. Và phần thưởng cho Ramires là một suất trong thành phần ĐT Brazil tham dự World Cup 2010. Với tố chất như một VĐV điền kinh Kenya cùng khả năng chịu đựng đáng kinh ngạc, Ramires là một mẫu tiền vệ mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn sở hữu, đặc biệt là ở giải đấu thiên về sức mạnh như Premier League. Tại World Cup 2010, Ramires được bố trí đá tiền vệ phải và chơi ấn tượng đến nổi HLV Carlos Dunga phải thừa nhận rằng ông vô cùng tiếc nuối khi tiền vệ 23 tuổi này không thể góp mặt trong trận tứ kết với Hà Lan.

Trước sự săn đón của rất nhiều đội bóng lớn, Ramires cho biết trên tờ Daily Mail: “Người đại diện đã nói với tôi rằng có rất nhiều đội bóng muốn có tôi. Tất cả chúng ta đều biết rằng World Cup là một sân khấu tuyệt vời để bạn chứng tỏ giá trị của mình. Sẽ là một giấc mơ đối với tôi nếu được khoác áo các CLB lớn như Barcelona, Real Madrid, hay Chelsea”.

Với tình hình lực lượng hiện tại, HLV Ancelotti đang rất cần tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa sau khi giải phóng hợp đồng với Joe Cole, Michael Ballack, và Deco. Cho tới thời điểm này, Chelsea mới chỉ bổ sung tiền vệ phải Yossi Benayoun từ Liverpool. Trong khi đó, Ramires có thể chơi được ở rất nhiều vị trí trên hàng tiền vệ và quan trọng là anh còn trẻ (mới 23 tuổi).

Trước khi ra giá cho Ramires, Chelsea cũng đưa ra lời đề nghị trị giá 17 triệu bảng với một cầu thủ Brazil khác là Neymar, nhưng Santos đòi gần 30 triệu bảng khiến vụ chuyển nhượng không diễn ra.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
20 tr ư? thảo nào ARS hét giá F4 60 tr. Đúng là bóng đá Anh luôn ảo tưởng về giá trị và trình độ thật của mình
thích nổi tiếng  (tranducvuongcdsphy@yahoo.com) (03:29 22/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả