Giao hữu CLB: Obertan giúp M.U có chiến thắng thứ 2 liên tiếp

Thứ Năm, 22/07/2010 11:38 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Pha lập công duy nhất của tiền vệ Gabriel Obertan mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Manchester United trước đội chủ nhà Philadelphia Union qua đó giúp đội bóng của HLV Alex Ferguson duy trì mạch trận toàn thắng khi du đấu ở Bắc Mĩ.

Obertan mang về bàn thắng duy nhất cho M.U - Ảnh Getty

Với tính chất của một trận giao hữu , Sir Alex tiếp tục ưu tiên với những thử nghiệm. So với đội hình xuất phát trong chiến thắng 3-1 trước Celtic hôm 17/7, có khá nhiều những xáo trộn về mặt lực lượng khi chỉ có Jonny Evans, Fabio Da Silva, Scholes, Giggs và Obertan được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu. Đáng chú ý trong đội hình chính có sự góp mặt của tiền vệ trẻ Tom Cleverley, tác giả của bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở trận đấu tại Toronto (Canada).

Sự kết hợp giữa những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Giggs, Scholes và các tuyển thủ trẻ, những người khao khát được thể hiện giúp cho đội quân của HLV Alex Ferguson không hề có dấu hiệu bị choáng ngợp trước 44.213 khán giả có mặt tại sân Lincoln Financial Field. Nhập cuộc thoải mái, liên tục di chuyển và tỏ ra khá tự tin, những cầu thủ trẻ như Macheda, Clerverley hay Welbeck đã tạo được ấn tượng.

Điển hình nhất là trường  hợp của Obertan, cầu thủ có rất ít cơ hội thể hiện ở mùa giải trước. Được xếp đá bên cánh phải, tiền vệ người Pháp luôn có những pha tăng tốc với tốc độ cao. Cũng như Ronaldo hay Valencia, dù chơi bám biên nhưng Obertan rất tích cực bó vào trong và không ngại dứt điểm khi có cơ hội. Hai cú sút trong những phút đầu của trận đấu đã cho thấy điều đó. Chính Obertan là người đã mang về bàn thắng duy nhất sau một pha xử lý bình tĩnh khi đối mặt với thủ thành của đội chủ nhà.

Cùng với Obertan, tiền đạo Dani Welbeck, tác giả của bàn thắng thứ 2 trong trận gặp Celtic đã để lại dấu ấn khá đậm nét khi được xếp đá chính trên hàng công bên cạnh đối tác trẻ khác là Macheda. Có được khá nhiều những cú dứt điểm nguy hiểm, tuyển thủ U-21 Anh chính là người đã tung ra đường chuyền quyết định với một pha chọc khe tinh tế cho Obertan ghi bàn ở phút thứ 76. Trước khi chuyền bóng, Welbeck đã có một pha đi bóng đầy tốc độ khi dũng mãnh vượt qua 3 cầu thủ của Philadelphia.

Ở trận đấu này, Kuszczak là người được bắt chính và anh cũng có cơ hội để chứng minh giá trị khi có khá nhiều lần cứu thua cho M.U trong quãng thời gian Philadelphia chơi ép sân ở đầu hiệp hai. Một mắt xích đáng chú ý nữa là cầu thủ sinh năm 1990, Corry Evans, em trai của Jonny Evans. Cầu thủ trẻ người Bắc Iceland đã chơi khá tốt sau khi được tung vào sân thay cho Scholes.

Sau khi tỏa sáng trong trận đấu với Celtic, Berbatov cũng suýt chút nữa để lại dấu ấn ở trận đấu tại sân Lincoln Financial Field. Được tung vào sân ở phút 61 (thay Macheda), tiền đạo người Bulgaria đã một lần dứt điểm trúng khung thành của đối phương. Những tín hiệu tích cực từ phía Berbatov có thể sẽ giúp cho Sir Alex tự tin vào những nhân tố trên hàng công của M.U ở mùa giải tới.

* Đội hình thi đấu của MU: Kuszczak; O'Shea (De Laet 76), Brown (Smalling 61), J.Evans, Fabio (Rafael 61); Obertan, Scholes (C.Evans 61), Cleverley (Fletcher 61), Giggs; Welbeck, Macheda (Berbatov 61) 

Hằng Thu

0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
@1inaM (reg.usernames@gmail.com): để X-Man tớ giảng giải cho bạn hiểu nhé. Bóng đá mà không có dự đóan thì chẳng còn gì là hứng thú hết. Đợi đến khi xong xuôi mọi chuyện mới nói theo đuôi thì ai cũng nói đúng được cả, và thế thì chán chết. Bóng đá phát triển là nhờ rất nhiều vào các họat động có tính dự đóan, mà trong đó tiêu biểu là họat động cá cược. X-Man tớ không đi theo trường phái cần cù collect data để rồi show up theo kiểu mọt sách. X-Man tớ chỉ thích dự đoán thôi, mặc dù phải tự thừa nhận là dự đoán của tớ cũng có phần cảm tính và bị ảnh hưởng bởi sự yêu ghét, nhưng tuyệt nhiên có logic mà chẳng hề vô căn cứ. Năm vừa rồi, X-Man tớ dự đóan Chelsea sẽ chỉ vừa đủ cán đích hơn MU nửa bánh xe và rõ ràng kết cục là thế. Còn năm nay ư? MU sẽ vất vả để tồn tại trong top 4 nếu có Thần Kim Qui hỗ trợ. Còn nếu không gặp may mắn, ví dụ như trường hợp Rooney bị chấn thương dài hạn chẳng hạn thì vị trí từ 6~8 hòan tòan có khả năng xảy ra.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (03:05 23/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Xman: cậu ơi, sư phụ Paul của cậu còn tuyển đệ tử ko? Tớ muốn đc tham gia giống cậu lắm!
1inaM  (reg.usernames@gmail.com) (12:54 23/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hihi, cái ông này làm trò quá, bình loạn như vậy thì nên về nhà mà nghe anh B.C, K.C bình loạn trên VTV nhé!
Kaka  (kca_buon@yahoo.com) (11:10 23/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
fc manu (manutd_9899@yahoo.com): X-Man tớ không phải fan của MC. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng MC là thùng rỗng thì bạn chả biết gì về bóng đá cả, chỉ là "tát nước theo mưa" để mà bình luận thôi. MC có một đội hình rất có chiều sâu và sức mạnh mà HLV nào cũng ao ước. Họ đặt chỉ tiêu vào top 4 là rất hợp lý và có phần khiêm tốn. Thế mà gọi là kêu to ư? Vấn đề của MC chỉ là thời gian để định hình một lối chơi ổn định và hiệu quả mà thôi. Nếu so với MC, thì lực lượng MU đến giờ này mới đáng goị là "rỗng", vậy mà vẫn đang có nhiều kẻ ra sức vỗ cho nó kêu to bằng mục tiêu vô địch đấy bạn ạ.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (09:21 22/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Thanh Tùng (tung1976@gmail.com): lâu lâu X-Man tớ thử đóng vai của fans MU để xem cảm giác ra sao thì bỗng thấy vui với chiến thắng này của MU đấy chứ ... Chủ yếu đi du lịch mà còn chiến thắng được đội "đẳng cấp cao" như Philadelphia Union là điều rất đáng tự hào. Chính vì vậy nên đăng đàn chia vui với các chiến hữu MU fans đó thôi. Có gì mà gọi là mỉa mai hay đả kích nhỉ??? Gặp lại bạn ở mùa giải tới cũng là điều thú vị. Chỉ lo rằng bạn cũng như các fans khác một khi MU không còn cái gì để vui nữa thì lại tiếp tục lôi quá khứ ra để khoe khoang nữa thôi. Nếu thế thì nhàm chán lắm.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (09:03 22/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
có vẻ như anh chàng xman kia là fan của thùng rỗng kêu to mancity
fc manu  (manutd_9899@yahoo.com) (05:34 22/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hi bạn XMan. Mùa giải EPL sắp bắt đầu và chúng ta sắp tái ngộ nhau trên diễn đàn TTVH. Hy vọng mùa này chúng ta sẽ lại có nhiều chuyện để bàn quanh MU. Về tour du đấu này, tôi nghĩ thắng 10-0 cũng chẳng quan trọng vì tính chất tập huấn của nó nên chỉ xem cho vui thôi.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (03:52 22/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
fan MU chắc mở cờ trong bụng thắng như chẻ tre thế này kiểu gì chả trụ hạng
thích nổi tiếng  (tranducvuongcdsphy@yahoo.com) (03:20 22/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Giao hữu thế là tốt rồi, đá bóng để người hâm mộ thưởng thức chứ có gì mà phải cay cú, xỏ xiên.
Kaka  (kca_buon@yahoo.com) (02:06 22/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU chiến thắng hòang tránh và đầy vẻ vang ... =)
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (12:42 22/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả