(TT&VH Online) - Trọng tài Howard Webb, một trong những cái tên nổi bật nhất sau trận chung kết World Cup 2010, đã trở về Anh và có những phát biểu mới nhất về trận đấu “của cuộc đời ông”.
![]() Trọng tài Webb trong trận chung kết World Cup 2010 - Ảnh Getty |
Sau khi rút ra 14 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup 2010, trọng tài Howard Webb đã phải hứng chịu không ít chỉ trích của dư luận. Không những thế, giới truyền thông Hà Lan còn “làm ầm lên” tình huống ông Webb công nhận bàn thắng của A. Iniesta, vốn bị cho là đã ghi trong tư thế việt vị. Tuy nhiên, FIFA, FA cũng những tờ báo hàng đầu ở Anh đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ cho vị trọng tài 39 tuổi, người từng thừa nhận rằng ông đã trải qua “hai tiếng khó khăn nhất trong sự nghiệp”.
Theo tờ Daily Mail, trọng tài Webb đã có những phát biểu thêm về trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi trở về nhà. Tôi đã trải qua những cảm giác khó tả ở World Cup 2010. Tôi từng lo lắng rồi phấn khích khi biết mình được phân công bắt trận chung kết, vốn là một trận đấu hết sức khó khăn. Sau khi trở về nhà, tôi sẽ dành thời gian cho gia đình và chuẩn bị thể lực để làm nhiệm vụ trong mùa giải mới. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Truyền thông của Anh thật tuyệt vời khi đã giúp tổ trọng tài chúng tôi lấy lại được sự cân bằng trước và sau trận chung kết. Tôi muốn nói lời cảm ơn một lần nữa”.
Trước đó, FA cũng đã ra một thông báo ca ngợi thành tích của tổ trọng tài, gồm trọng tài chính Howard Webb cùng hai vị trợ lý là Mike Mullarkey và Darren Cann. Thông báo có nội dung như sau: “Đầu tiên, chúng tôi muốn chúc mừng ông Howard Webb, Mike Mullarkey và Darren Cann vì đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở World Cup 2010. Họ đã điều khiển rất tốt trận chung kết, bất chấp những điều kiện thực tế rất khó khăn. Không gì có thể phủ nhận thành tích của tổ trọng tài của Howard Webb”.
Trong lịch sử của môn bóng đá, nước Anh từng có bốn trọng tài có vinh dự được bắt ở các trận chung kết là ông George Reader (1950), Bill Ling (1954), Jack Taylor (1974) và Howard Webb (2010).
