Bóng đá Anh

Cách mạng ở Liverpool: Benitez rời Anfield với 4 triệu bảng!

04/06/2010 10:59 GMT+7 Google News
HTML clipboard(TT&VH) - Hôm qua, HLV Rafael Benitez đã rời Liverpool sau khi ban lãnh đạo làm rõ rằng họ không còn muốn ông tại vị. Các ông chủ ở Anfield đã đưa ra một đề nghị mang tính nhượng bộ với HLV 50 tuổi này để ông có thể ra đi mà không mất trắng khoản tiền lương có thể lên tới 12 triệu bảng nếu Benitez hoàn tất hợp đồng có thời hạn 4 năm hiện giờ.
 
* Đi trước bộ đôi Mỹ
 

Benitez đã chia tay Liverpool - Ảnh Getty

Tờ Daily Mail cho biết đề nghị trên được đưa ra cho Benitez qua điện thoại khi ông đang đi nghỉ ở Sardinia, Italia. Hiện Sammy Lee là người nắm tạm quyền ở Anfield. HLV người TBN từng được tin tưởng tuyệt đối ở Liverpool và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều CĐV trong các cuộc thương lượng với những ông chủ người Mỹ, vốn bị ghét cay ghét đắng ở Anfield, nhưng rốt cuộc người phải ra đi trước lại chính là chiến lược gia từng giúp đội bóng áo đỏ vô địch Champions League.
 
Trong một cuộc biểu quyết bất tín nhiệm, ban lãnh đạo Liverpool đã đồng ý với đề xuất để Benitez ra đi cùng khoản bồi thường hợp đồng vào khoảng 4 triệu bảng. Có vẻ như Liverpool đã quyết định đây là thời điểm họ cần đoạn tuyệt với những vinh quang quá khứ để tiến lên phía trước. Thật ra, việc Benitez phải gói ghém đồ đạc đã là điều gần như không thể tránh khỏi sau một mùa giải tai họa mà Liverpool xếp thứ 7 ở Premier League, bị loại từ vòng bảng ở Champions League và không vào được trận chung kết Cúp Europa League, còn bản thân Benitez thì cho rằng sự keo kiệt của các ông chủ khi chi tiền để tăng cường lực lượng đã ảnh hưởng đến kết quả đội bóng.
 
Tom Hicks và George Gillett, hai ông chủ người Mỹ, đã phải chịu đựng Benitez khá lâu do không muốn làm mất lòng các CĐV và mặc dù họ từng tuyên bố ý định bán CLB, bộ đôi doanh nhân này vẫn thấy cần phải hành động nhanh chóng để không tiếp tục làm giảm giá trị đội chủ sân Anfield. Việc tiếp tục giữ lại Benitez để phải đối diện với viễn cảnh một mùa giải trắng tay nữa là quá mạo hiểm vào lúc này.
 
* Lòng tin lung lay
 
Thống kê cho thấy Benitez đã chi ra hơn 220 triệu bảng cho hơn 70 cầu thủ trong 6 năm khá nhiều kỷ niệm của ông ở Anfield. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải này, ngân sách chuyển nhượng hết sức eo hẹp và HLV người TBN muốn một đảm bảo bằng văn bản từ ban lãnh đạo CLB rằng tiền bán bất cứ cầu thủ nào phải được đầu tư trực tiếp vào việc tăng cường lực lượng, nhưng lòng tin của những ông chủ Mỹ vào khả năng mua sắm của Benitez, sau các hợp đồng như với Alberto Aquilani, cầu thủ trị giá 17 triệu bảng mùa trước, đã lung lay rất nhiều.
 
Mâu thuẫn trở nên không dàn xếp được khi Benitez thậm chí không muốn bán cầu thủ bởi lẽ Liverpool hiện giờ đã không đủ mạnh so với các đối thủ chính M.U, Chelsea hay Arsenal. Lẽ ra mọi chuyện có thể diễn ra sớm hơn khi Juventus ngỏ ý mời ông về vào đầu mùa hè này. Khi đó, Liverpool đã khấp khởi hy vọng họ sẽ không phải trả khoản tiền bồi thường hợp đồng. Tuy nhiên, HLV người TBN cảm thấy kế hoạch của đội bóng Italia không thuyết phục và vẫn hy vọng Liverpool sẽ đổi chủ. Nhưng với khoản thua lỗ hàng năm 55 triệu bảng, tổng nợ lên tới 351 triệu bảng và việc không được chơi ở Champions League, Liverpool không còn là một món hàng hấp dẫn nữa.
 
Benitez đã được kỳ vọng quá cao sau khi giành chiếc cúp Champions League nổi tiếng trước AC Milan trong trận chung kết lịch sử ở sân Istanbul năm 2005. Kể từ đó, khi các CĐV áo đỏ hát bài “You'll Never Walk Alone” (Bạn không bao giờ đi một mình) với Benitez, họ thực sự có ý như thế. HLV người TBN có lẽ là người được yêu mến nhất ở Anfield kể từ thời Bob Paisley, nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn và mãi đến mùa này, một số CĐV áo đỏ mới bắt đầu đặt dấu hỏi về khả năng của ông.
 
Những vụ chuyển nhượng, lựa chọn đội hình và các quyết định thay người đều gây ra tranh cãi. Những doanh nhân người Mỹ luôn bị chỉ trích nhiều nhất ở Anfield, nhưng Benitez cũng có phần của ông và giờ đây đã buộc phải ra đi. Không còn cách nào khác.

Trần Trọng

Benitez: Những đỉnh cao và vực sâu :

Đỉnh cao :
Tháng 5/2005: Dẫn dắt Liverpool tới danh hiệu Champions League lịch sử ngay trong mùa giải đầu tiên sau trận lội ngược dòng có một không hai
Tháng 5/2006: Lại một cuộc lội ngược dòng nữa, lần này trong trận chung kết Cúp FA với West Ham.
Tháng 7/2007: Đưa Fernando Torres về Anfield với giá 27 triệu bảng từ Atletico Madrid.
Tháng 3/2009: Ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm.
Tháng 5/2009: Về nhì sau khi đã dẫn đầu trong thời gian dài ở Premier League.

Vực sâu :
Tháng 1/2005: Thua Burnley trong trận đầu tiên của ông ở Cúp FA.
Tháng 11/2007: Công khai bày tỏ bất bình với các ông chủ mới. T
háng 7/2009: Thay thế Xabi Alonso bằng tiền vệ 17 triệu bảng Alberto Aquilani.
Tháng 12/2009: Bị loại khỏi vòng bảng Champions League.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm