(TT&VH Online) - Vẫn còn một vòng đấu trong tối mai (9/5) để phân định ngôi vương của mùa giải năm nay. Chính vì thế, ở thời điểm này các CĐV Manchester United và những cầu thủ đã thi đấu vất vả cả một mùa giải của đội bóng này vẫn chưa bị tước cái quyền được hy vọng.
Chelsea đã lên ngôi tới 99,9% khi đang là những người dẫn trước MU với 1 điểm nhiều hơn. Thêm vào đó, đối thủ của họ trong trận đấu cuối cùng chỉ là một Wigan nhỏ bé và Chelsea lại được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge, nơi họ chỉ chịu thất bại duy nhất trước Man City trong mùa giải năm nay. Ở thành phố Manchester, những cầu thủ mặc áo đỏ cũng được thi đấu trên sân nhà Old Trafford và đối thủ cũng không hề đáng ngại mang tên Stoke City. Dù cho chiến thắng trước đội bóng đến từ sân Britannia là điều nằm trong tầm tay những nhà ĐKVĐ, nhưng 99,9% quyền quyết định nằm ở Stamford Bridge.
Chelsea đã lên ngôi tới 99,9% khi đang là những người dẫn trước MU với 1 điểm nhiều hơn. Thêm vào đó, đối thủ của họ trong trận đấu cuối cùng chỉ là một Wigan nhỏ bé và Chelsea lại được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge, nơi họ chỉ chịu thất bại duy nhất trước Man City trong mùa giải năm nay. Ở thành phố Manchester, những cầu thủ mặc áo đỏ cũng được thi đấu trên sân nhà Old Trafford và đối thủ cũng không hề đáng ngại mang tên Stoke City. Dù cho chiến thắng trước đội bóng đến từ sân Britannia là điều nằm trong tầm tay những nhà ĐKVĐ, nhưng 99,9% quyền quyết định nằm ở Stamford Bridge.
![]() Các CĐV của MU vẫn có quyền
hy vọng vào một điều kỳ diệu |
Đúng là Chelsea xứng đáng lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh năm nay, khi họ chính là những người đang giữ những con số ấn tượng nhất: bàn thắng, bàn thua, đối đầu,… Mặc dù vậy, không thể nói rằng Manchester United không xứng đáng với danh hiệu quán quân ở mùa giải này. Họ đã chiến đấu rất ấn tượng với vô vàn khó khăn. Mà điều đáng kể nhất chính là việc “Quỷ đỏ” phải thi đấu mà không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo. Ai cũng biết tiền vệ người Bồ Đào Nha chính là nguồn cảm hứng chiến đấu của các đồng đội ở những mùa giải gần đây, và anh cũng là người lãnh trách nhiệm ghi bàn cao nhất trong đội hình của Sir Alex Ferguson. Sau sự ra đi của CR7, nhiều người đã nghĩ rằng MU sẽ vô cùng lận đận với những gì ở mùa giải năm nay, thậm chí có người còn không xếp họ vào 1 trong những ƯCV cho chức vô địch. Nhưng với những gì Sir Alex và các học trò đã làm, đã vượt lên trên khó khăn, họ cũng hoàn toàn xứng đáng nếu tối mai, người đăng quang là họ.
Nói cho cùng, Chelsea hay Manchester United vô địch thì những người xem giải Ngoại hạng Anh nói chung cũng đã có được một mùa giải đầy thú vị. Những bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi Liverpool bị đánh bật khỏi top 4, Portsmouth không phải đội bóng quá yếu nhưng lại thi đấu bê bết và mùa sau phải thi đấu ở giải hạng Nhất,… Và tất nhiên, không thể không kể đến cuộc đua tranh cân tài cân sức giữa Manchester United và Chelsea trên con đường đến với ngôi vương. Carlo Ancelotti đã chứng tỏ tài năng xuất chúng của mình khi mới “chân ướt chân ráo” đến với giải Ngoại hạng Anh nhưng đã để lại rất nhiều ấn tượng, và đặc biệt là những gì đã thể hiện với các học trò ở sân Stamford Bridge. Chỉ một trận đấu nữa thôi, một chiến thắng nữa thôi, ông sẽ lặp lại thành tích của Mourinho trước đây: Vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea và cũng là danh hiệu vô địch nước Anh đầu tiên trong sự nghiệp.
Còn với MU vào lúc này, hai từ “hy vọng” chắc chắn luôn nằm trong suy nghĩ của những người yêu mến đội bóng chủ sân Old Trafford. Hy vọng vào một phép màu ở London, hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình. Có thể quyền quyết định nằm ở Stamford Bridge, quyền quyết định thuộc về Chelsea, quyền trao chức vô địch cho đội dẫn đầu thuộc về Liên đoàn bóng đá Anh,… nhưng không ai có thể tước được cái quyền hy vọng của “Quỷ đỏ”…
Nói cho cùng, Chelsea hay Manchester United vô địch thì những người xem giải Ngoại hạng Anh nói chung cũng đã có được một mùa giải đầy thú vị. Những bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi Liverpool bị đánh bật khỏi top 4, Portsmouth không phải đội bóng quá yếu nhưng lại thi đấu bê bết và mùa sau phải thi đấu ở giải hạng Nhất,… Và tất nhiên, không thể không kể đến cuộc đua tranh cân tài cân sức giữa Manchester United và Chelsea trên con đường đến với ngôi vương. Carlo Ancelotti đã chứng tỏ tài năng xuất chúng của mình khi mới “chân ướt chân ráo” đến với giải Ngoại hạng Anh nhưng đã để lại rất nhiều ấn tượng, và đặc biệt là những gì đã thể hiện với các học trò ở sân Stamford Bridge. Chỉ một trận đấu nữa thôi, một chiến thắng nữa thôi, ông sẽ lặp lại thành tích của Mourinho trước đây: Vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea và cũng là danh hiệu vô địch nước Anh đầu tiên trong sự nghiệp.
Còn với MU vào lúc này, hai từ “hy vọng” chắc chắn luôn nằm trong suy nghĩ của những người yêu mến đội bóng chủ sân Old Trafford. Hy vọng vào một phép màu ở London, hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình. Có thể quyền quyết định nằm ở Stamford Bridge, quyền quyết định thuộc về Chelsea, quyền trao chức vô địch cho đội dẫn đầu thuộc về Liên đoàn bóng đá Anh,… nhưng không ai có thể tước được cái quyền hy vọng của “Quỷ đỏ”…
Hải Anh
