Nhà Glazers từ chối bán lại M.U cho nhóm Red Knights

Thứ Sáu, 07/05/2010 11:51 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Theo thông tin trên tờ Daily Mail của Anh, gia đình nhà Glazers - chủ sở hữu M.U, đã từ chối lời đề nghị trị giá 1,5 tỷ bảng từ nhóm Red Knights nhằm mua lại “Quỷ đỏ”. Thậm chí, nhà Glazers còn khẳng định rằng họ đang có kế hoạch ở lại sân Old Trafford thêm 10 năm nữa.

Nhà Glazers từ chối bán lại M.U cho nhóm
Red Knights. Ảnh: AP

Red Knights là một nhóm gồm nhiều triệu phú vốn là fan của M.U và được dẫn đầu bởi cựu GĐĐH “Quỷ đỏ” và tập đoàn tài chính Goldman Sachs, Jim O'Neill. Red Knights muốn mua lại M.U nhằm mục đích phản đối chính sách mà nhà Glazers đang áp dụng cho Man United, vốn khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn trong khâu cân bằng tài chính. Không những vậy, nhóm này cũng từng hợp tác với các nhóm chống lại những ông chủ người Mỹ khác, như nhóm Sự thật của các cổ động viên Man United (MUST). Tuy vậy, hy vọng giành lại quyền sở hữu M.U của Red Knights đã tan thành mây khói khi nhà Glazers kiên quyết từ chối lời đề nghị lên tới 1,5 tỷ bảng.


Ở một diễn biến khác liên quan đến "Quỷ đỏ", thủ thành Edwin van der Sar thừa nhận rằng anh đã cảm thấy “sốc” khi vẫn còn đang thi đấu cho M.U sau khi chuyển tới sân Old Trafford từ Fulham năm 2005. Phát biểu trên tờ Mirror, Van der Sar thổ lộ rằng anh chỉ mong được ở lại M.U hai năm khi mới đến đây, nhưng 5 năm đã trôi qua, thủ thành người Hà Lan vẫn là sự lựa chọn số 1 của “Quỷ đỏ” trước khung thành và mới đây đã được gia hạn hợp đồng thêm một mùa giải nữa.

"Khi còn ở Fulham tôi vẫn tin rằng mình đủ khả năng để thi đấu cho các đội bóng lớn hơn. Nhưng bạn cần một ai đó biết chấp nhận rủi ro để mua bạn về và Sir Alex Ferguson đã làm điều đó với tôi", Van der Sar chia sẻ trên tờ Mirror.

"Khi mới đến đây tôi đã 34 tuổi và không nghĩ mình có thể ở lại đây đến sáu năm. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ ở M.U khoảng hai năm rồi sau đó ra đi hoặc làm việc gì khác. Nhưng thực tế là cho đến lúc này tôi vẫn chứng tỏ được khả năng của mình", thủ thành người Hà Lan nói tiếp.

Van der Sar cũng thừa nhận rằng anh có một cảm giác kỳ lạ khi cùng M.U bước vào vòng đấu cuối cùng của mùa bóng này bởi “Quỷ đỏ” không còn nắm trong tay quyền tự quyết cho chức vô địch. “Đây là một mùa bóng kỳ lạ bởi trong 3 mùa giải gần đây chúng tôi đều nắm trong tay quyền tự quyết, nhưng bây giờ chúng tôi phải chờ đợi. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ được nghe những tin tức tốt lành từ trận Chelsea – Wigan”, Van der Sar cho hay.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
"Tài phiệt Mỹ" khôn lắm, mọi thương vụ đều đc định lượng cụ thể nên ko có chuyện nhả giữa chừng đâu. Này nhé, tiền mua MU thì đã có ngân hàng cho vay. Hàng năm MU phải chi 50 triệu bảng tiền "phí quản lý" cho chính các sếp của mình trong khi lãi ngân hàng nhà Glazer có mất đồng nào đâu? Trừ hết các khoản đó rồi nhưng hàng năm MU vẫn lãi, đồng nghĩa với các ông chủ sở hữu vẫn đc nhận lợi tức. Lãi đơn lãi kép như thế, họa có = thần kinh mới nhường MU cho Red Knights
Lê Quang Hải  (lehai0609@gmail.com) (02:18 07/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả