(TT&VH Cuối tuần) - Trật tự “tứ đại gia” đã đổ vỡ sau 7 mùa thống trị những tấm vé dự Champions League. Tottenham công phá thành công mắt xích yếu nhất là Liverpool để vòng cuối trở nên khá nhạt ngoài diễn biến tại Stamford Bridge và Old Trafford. Nhưng, liệu đây có là một lần “nhất trộm” hay báo hiệu cục diện mới ở Premier League?
Thực tế, ở mùa giải 2004-2005, cuộc lật đổ đã từng xảy ra với việc Everton vượt mặt Liverpool (lại là Liverpool). Nhưng mùa kế tiếp, Anfield vẫn được đặc cách dự Champions League và rồi thành công của Everton nhanh chóng biến thành bình minh “ảo” cho một cuộc cách mạng bởi 4 mùa sau đó, đâu lại hoàn đấy. Có chút hồi hộp ở ngày cuối cùng mùa 2005-2006 khi Tottenham suýt chút nữa đá văng Arsenal song rốt cuộc, nó chỉ được nhớ đến trong lịch sử Premier League với vụ ngộ độc thức ăn bí hiểm.
Khái niệm “tứ đại gia” chính thức ra đời vào cuối mùa 2002-2003, khi Chelsea giành vị trí thứ 4 từ Liverpool (Newcastle xếp hạng 3 ở mùa đó). Hai động thái được coi mang tính quyết định cho việc hình thành trật tự này là việc tỷ phú Nga Roman Abramovich mua Chelsea hồi mùa Hè 2003, ném tiền tạo ra đợt "shopping" lớn nhất lịch sử bóng đá Anh cùng việc Liverpool tuyển mộ Rafael Benitez trong năm 2004, hỗ trợ tài chính khá tốt cho HLV này (dĩ nhiên trong những năm trước kỷ nguyên lộn xộn của hai ông chủ Hicks-Gillett). Cùng với M.U và Arsenal có nền tảng vững vàng, “bộ tứ” ngạo nghễ lấn át phần còn lại.
Với nguồn tiền thưởng thường xuyên từ Champions League, họ dễ dàng khôi phục mình sau mỗi cuộc đua kém cỏi. Nhưng giờ đây, điều đó khó lặp lại, đặc biệt với kẻ thất thế Liverpool. Anfield đang đứng trước một mùa Hè hỗn mang với khả năng Benitez ra đi và tệ nhất là kịch bản cặp Hicks-Gillett…ở lại. Giữ chân những ngôi sao hiện tại đã là điều khó chứ đừng nói đến một ngân sách rộng rãi để tìm lại sức mạnh.
Trong khi đó, “cách mạng” đang không chỉ là một lực lượng đơn lẻ như Everton hay Tottenham trước đây mà là cả nhóm đông đảo. Man.City đi theo con đường dùng tiền bạc làm bệ phóng. Tottenham có kinh nghiệm được đúc rút, một đội ngũ nhiều triển vọng và một HLV lão luyện là Harry Redknapp. Cũng đừng quên Aston Villa với Martin O’Neill chèo chống rất tốt dù có ngân sách hạn chế.
Thành công của Tottenham sẽ càng khiến cuộc chạy đua phía trước trở nên rầm rộ hơn. Tiền thưởng từ Champions League chắc chắn giúp Redknapp có điều kiện củng cố sức mạnh. Man.City sẽ càng “điên cuồng” hơn trong chi tiêu mà chính Redknapp dự đoán đội bóng mới nổi này sẽ đầu tư chóng mặt ở mùa Hè tới để không chỉ lọt vào top 4 mà thậm chí còn nhắm đến ngôi VĐ.
Điều đó có thể còn hơi xa vời. Nhưng khái niệm “tứ đại gia” quen thuộc giờ cũng thực sự xa vời. Lịch sử Premier League đang bước sang một trang mới và đương nhiên, khi đường đua càng đông hảo thủ, sự hấp dẫn sẽ càng tăng…
![]() Peter Crouch - người hùng của Tottenham |
Khái niệm “tứ đại gia” chính thức ra đời vào cuối mùa 2002-2003, khi Chelsea giành vị trí thứ 4 từ Liverpool (Newcastle xếp hạng 3 ở mùa đó). Hai động thái được coi mang tính quyết định cho việc hình thành trật tự này là việc tỷ phú Nga Roman Abramovich mua Chelsea hồi mùa Hè 2003, ném tiền tạo ra đợt "shopping" lớn nhất lịch sử bóng đá Anh cùng việc Liverpool tuyển mộ Rafael Benitez trong năm 2004, hỗ trợ tài chính khá tốt cho HLV này (dĩ nhiên trong những năm trước kỷ nguyên lộn xộn của hai ông chủ Hicks-Gillett). Cùng với M.U và Arsenal có nền tảng vững vàng, “bộ tứ” ngạo nghễ lấn át phần còn lại.
Với nguồn tiền thưởng thường xuyên từ Champions League, họ dễ dàng khôi phục mình sau mỗi cuộc đua kém cỏi. Nhưng giờ đây, điều đó khó lặp lại, đặc biệt với kẻ thất thế Liverpool. Anfield đang đứng trước một mùa Hè hỗn mang với khả năng Benitez ra đi và tệ nhất là kịch bản cặp Hicks-Gillett…ở lại. Giữ chân những ngôi sao hiện tại đã là điều khó chứ đừng nói đến một ngân sách rộng rãi để tìm lại sức mạnh.
Trong khi đó, “cách mạng” đang không chỉ là một lực lượng đơn lẻ như Everton hay Tottenham trước đây mà là cả nhóm đông đảo. Man.City đi theo con đường dùng tiền bạc làm bệ phóng. Tottenham có kinh nghiệm được đúc rút, một đội ngũ nhiều triển vọng và một HLV lão luyện là Harry Redknapp. Cũng đừng quên Aston Villa với Martin O’Neill chèo chống rất tốt dù có ngân sách hạn chế.
Thành công của Tottenham sẽ càng khiến cuộc chạy đua phía trước trở nên rầm rộ hơn. Tiền thưởng từ Champions League chắc chắn giúp Redknapp có điều kiện củng cố sức mạnh. Man.City sẽ càng “điên cuồng” hơn trong chi tiêu mà chính Redknapp dự đoán đội bóng mới nổi này sẽ đầu tư chóng mặt ở mùa Hè tới để không chỉ lọt vào top 4 mà thậm chí còn nhắm đến ngôi VĐ.
Điều đó có thể còn hơi xa vời. Nhưng khái niệm “tứ đại gia” quen thuộc giờ cũng thực sự xa vời. Lịch sử Premier League đang bước sang một trang mới và đương nhiên, khi đường đua càng đông hảo thủ, sự hấp dẫn sẽ càng tăng…
Vũ Anh
