Bóng đá Anh

Man City tuyển gấp thủ môn: Người giàu cũng khóc

28/04/2010 11:51 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Manchester City khẳng định họ làm đúng luật khi xin phép ban tổ chức Premier League cho họ ngoại lệ được mượn khẩn cấp một thủ môn, dù thời hạn chuyển nhượng và cho mượn cầu thủ ở Anh đã kết thúc.

Cuộc khủng hoảng chấn thương đã khiến CLB áo xanh chỉ còn lại duy nhất một thủ thành có thể ra sân, Gunnar Nielsen, tuyển thủ đảo Faroe mới 23 tuổi. Mặc dù hiện giờ Man City đã xem xét các điều khoản trong hợp đồng cho mượn Joe Hart sang Birmingham tới hết mùa với hy vọng gọi anh trở lại City of Manchester, họ cũng đồng thời yêu cầu Premier League cho phép mượn tạm thủ thành Marton Fulop từ Sunderland.


Marton Fulop mòn đũng quần ở Sunderland nhưng có thể sẽ là
cứu tinh ở Man City, ảnh Reuters
Luật Premier League cho phép các CLB mượn cầu thủ khi tình trạng khẩn cấp vào bất cứ thời điểm nào trong mùa giải, trong “những tình huống ngoại lệ”. Một trong những “tình huống ngoại lệ”, theo quy định trong luật, là CLB xin mượn cầu thủ khẩn cấp có ít hơn hai thủ thành có thể ra sân trong danh sách đăng ký chính thức. Man City khẳng định họ đang ở trong tình trạng như vậy.

Đội bóng vùng Eastlands đã nộp giám định y khoa chi tiết về các chấn thương theo yêu cầu của ban tổ chức giải sau khi Shay Given, thủ thành chính thức của họ, dính chấn thương trật khớp vai trong trận gặp Arsenal trên sân khách hôm thứ Bảy và sẽ phải vắng mặt đến hết mùa. Trong tài liệu còn có chi tiết về giám định y khoa của Stuart Taylor, người bắt dự bị cho Given. Taylor đang bình phục sau một cuộc phẫu thuật đầu gối. Còn thủ môn thứ tư ở City of Manchester, David Gonzalez, cũng bị chấn thương dây chằng.

Việc CLB được coi là giàu nhất thế giới phải đi xin xỏ để được mượn cầu thủ ở một vị trí quan trọng như thế đã là chủ đề bàn tán của báo chí Anh suốt mấy ngày qua, nhất là khi Man City đang ở trong cuộc đua đến vị trí thứ tư, đồng nghĩa với một suất dự Champions League, cực kỳ căng thẳng với Tottenham, Aston Villa và Liverpool.

Ban tổ chức Premier League gặp nhau ngày 27/4 để thảo luận về đơn xin mượn cầu thủ của Man City và nhiều khả năng nó sẽ được thông qua, dù hiện ở City of Manchester có tới 9 thủ môn chuyên nghiệp trong danh sách đăng ký thi đấu.

Canh bạc cuối: Nielsen

Một lý do khiến lá đơn trên có được thông qua là không CLB nào trong cuộc đua đến vị trí thứ tư khiếu nại về đơn xin của Man City. Harry Redknapp, HLV Tottenham, nói ông không quan tâm đến điều đó, dù nó có thể ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc đua.

“Tôi thấy không có vấn đề gì cả”, Redknapp nói. “Nếu Man City có các cầu thủ chấn thương và cần một thủ môn, thì tôi có thể làm gì chứ? Điều đó đã từng xảy ra một lần với tôi ở West Ham (hồi năm 1996). Les Sealey và Ludo Miklosko bị chấn thương, nhưng ban tổ chức không cho phép tôi có thêm một thủ môn nữa. Tôi đã phải sử dụng thủ thành 17 tuổi Neil Finn cho chính trận đấu với Man City. Đó là trận duy nhất cậu ấy bắt cho CLB”.

HLV Alex McLeish của Birmingham thì nói ông sẽ không để Hart trở lại Man City trước khi hợp đồng cho mượn của anh kết thúc vào cuối mùa này, dù phía đội bóng áo xanh đã đặt vấn đề. Nếu Hart không trở lại Eastlands, HLV Roberto Mancini sẽ phải đẩy nhanh hợp đồng với Fulop, thủ môn chưa chơi trận nào cho Sunderland kể từ khi họ bị Chelsea đè bẹp 7-2 ở Stamford Bridge vào giữa tháng 1. Nếu không tìm được người kinh nghiệm thay thế Given, hy vọng của Man City sẽ đặt hết lên vai Nielsen, một thủ thành chỉ ra mắt Premier League trong hiệp 2 trận gặp Arsenal ở Emirates cuối tuần trước.

Nielsen, 23 tuổi, từng bắt cho Wrexham 5 trận, để thủng lưới 2 bàn, khi anh được cho đội hạng 5 này mượn vào mùa trước, nhưng hợp đồng kết thúc đầy thất vọng vào tháng 4 khi Nielsen bị gẫy xương ngón cái bàn tay phải. Anh trở lại Man City để tiến hành phẫu thuật và bị Wrexham quên luôn. Khi các cầu thủ Wrexham trở về vùng North Wales trên xe chở đội sau chiến thắng 1-0 trước Hayes & Yeading hôm thứ bảy, sự xuất hiện của Nielsen trên truyền hình làm các đồng đội cũ của anh hết sức thích thú.

Geraint Parry, một quan chức của Wrexham, nhận xét. “Đó là một chàng trai dễ mến và rất chăm chỉ. Anh ấy có những phẩm chất để chơi ở trình độ cao hơn”. Brian Kerr, HLV ĐT Faroe, cũng tin rằng Nielsen xứng đáng được trao một cơ hội. “Anh ấy đã có trận ra mắt cho ĐTQG gặp Iceland trước khi tôi dẫn dắt đội và tôi thấy rất ấn tượng”, Kerr nói. “Nielsen sẽ là lựa chọn số một của tôi ở vòng loại EURO 2012”.

Thừa mà vẫn thiếu

Joe Hart, 23 tuổi: Là lựa chọn số một dưới thời Eriksson, nhưng khi Shay Given đến, anh bị đẩy sang Birmingham.

Stuart Taylor, 29 tuổi

Được Mark Hughes đưa về tháng 7/2009 sau khi được Aston Villa giải phóng hợp đồng, vừa trải qua phẫu thuật đầu gối.

David Gonzalez, 27 tuổi

Tuyển thủ Colombia. Là cầu thủ tự do vào năm 2009, gia nhập Man City sau khi thử việc. Vắng mặt vì chấn thương cơ.

Loris Karius, 17 tuổi

Thủ thành người Đức chuyển đến từ Stuttgart cũng dưới thời Hughes, tháng 5/2009.

Tobias Johansen, 19 tuổi

Cầu thủ người Na Uy được cho CLB ở quê nhà anh là Kongsvinger mượn. Gia hạn hợp đồng vào năm 2008.

James Wood, 19 tuổi

Một người Scotland sinh ở Wales, là con trai của cựu thủ môn từng bắt cho Arsenal, Everton và ĐT Scotland, George Wood.

Nathan Dean, 18

CĐV của M.U khi còn nhỏ. Được phát hiện và đưa về Man City khi đang chơi cho đội thiếu niên của một trường học ở St Helens năm 2004.

  Hỏi gì, đáp nấy

Những hợp đồng mượn khẩn cấp

Tại sao các CLB được phép mượn thủ môn khẩn cấp

Một đội bóng sẽ chỉ có khoảng 3 hoặc 4 thủ môn, thường là một người bắt chính, một người dự bị và một hoặc hai thủ thành trẻ. Khi hai thủ môn lớn tuổi bị chấn thương cùng lúc, ban tổ chức Premier League cho phép đội bóng tiến hành một hợp đồng mượn khẩn cấp để giúp cuộc chơi cân bằng vì vị trí thủ môn hết sức đặc biệt, không giống các cầu thủ khác trên sân.

Đã từng có tiền lệ chưa?

Đã từng. Gabor Kiraly chơi 5 trận cho Aston Villa theo hợp đồng cho mượn khẩn cấp trong mùa 2006-2007. Ipswich Town mượn Asmir Begovic từ Portsmouth khi cả ba thủ môn của họ chấn thương, cũng trong mùa giải đó.

Tại sao Man City không thể gọi lại Joe Hart?

Họ có thỏa thuận cho mượn anh sang Birmingham đến hết mùa.

Họ có thể phá vỡ thỏa thuận đó không?

Có, nhưng phụ thuộc vào thương lượng của các phía. Tuy nhiên, Birmingham đã nói họ muốn Hart ở lại và có thể sẽ đòi một khoản tiền bồi thường hợp đồng kha khá. Số tiền đó có thể được thương lượng trên cơ sở vị trí của Birmingham tại Premier League vào cuối mùa. Nếu họ rớt xuống vài hạng so với vị trí thứ 9 hiện giờ, đội bóng của HLV Alex McLeish có thể mất đến 3 triệu bảng.

Như vậy là không công bằng với các đối thủ của Man City?

Các CĐV của Tottenham, Aston Villa và Liverpool sẽ không thấy hài lòng. Một số người có thể tranh luận rằng nếu Man City cho là Gunnar Nielsen không thể chơi ở Premier League, tại sao anh ta lại có một suất trên ghế dự bị.


Trần Trọng



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm