Bóng đá Anh

Cuộc đua tốp 4: Spurs nắm thế thượng phong

26/04/2010 12:18 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có thể hiểu được tại sao nhiều người cho rằng Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Đến thời điểm này, cuộc đua đến chức vô địch vẫn để ngỏ. Thậm chí còn gay cấn hơn là cuộc tranh giành vị trí thứ tư với đến 4 đối thủ còn hy vọng. Hơn thế nữa, cục diện phía sau Chelsea, M.U và Arsenal thay đổi liên tục đầy kịch tính qua từng vòng đấu.

Khi bước vào năm 2010, Aston Villa là đội dẫn đầu trong cuộc đua đến vị trí thứ 4. Nhưng sau đó, đội bóng của HLV Martin O’Neill đã bị bỏ lại phía sau với chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận liền, bao gồm thất bại 1-7 bẽ bàng trước Chelsea. Vào lúc nhiều người tưởng rằng cuộc đua của Villa đã kết thúc, họ lại tăng tốc ngoạn mục trong 4 khi thứng đến 4 và hòa 1/5 trận để bắt kịp đội xếp thứ 4 Spurs.


Spurs có nhiều cơ hội giành vé dự Champions League, ảnh Getty
Chiến thắng của Villa diễn ra khá nhọc nhằn khi Birmingham, dù không còn mục tiêu thực tế nào, chiến đấu rất can đảm vì danh dự và tính chất derby. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà cũng chỉ là một quả phạt đền gây tranh cãi do James Milner thực hiện thành công. Tuy nhiên, cách mà Villa chiến thắng không hề làm phiền lòng các CĐV ở Villa Park, bởi điều quan trọng nhất lúc này là 3 điểm, để nuôi tiếp giấc mơ Champions League.

Villa có vẻ như đã được khích lệ bởi thất bại của Spurs ở Old Trafford và trận hòa không bàn thắng giữa Arsenal và Manchester City một ngày trước đó. Emirates, và trước đó là Highbury, không phải là một sân bóng thù hằn với những cầu thủ cũ. Những người từng phục vụ Arsenal khi trở lại đó thường được chào đón khá nồng nhiệt, như Thierry của Barcelona và Patrick Vieira của Juventus 4 năm trước. Tuy nhiên, sự trở lại của Emmanuel Adebayor đã là một ngoại lệ. Khi anh vào sân thay cho Vieira ở phút 52, ngay sau tràng pháo tay dành cho tiền vệ người Pháp là những tiếng la ó rộ lên nhắm vào chân sút người Togo.

Tuy nhiên, những cảm xúc khác nhau đó cũng không làm trận đấu giữa Man City và Arsenal thêm hấp dẫn. 90 phút tại Emirates diễn ra hết sức tẻ nhạt khi ngay từ đầu, đội khách đã tỏ ra hài lòng với 1 điểm còn những cầu thủ chủ nhà, không còn động lực gì đặc biệt, cũng chỉ chơi cầm chừng. Wenger thừa nhận rằng các tiền đạo của ông đã không đủ quyết tâm để vượt qua hàng thủ được tổ chức rất tốt với sự chỉ đạo của Kolo Toure, một người cũ khác của Emirates.

Đợi chờ màn đấu súng trực tiếp

Mặc dù sau trận đấu, HLV Roberto Mancini nói rằng ông hết sức hài lòng với 1 điểm từ chuyến làm khách ở London, lẽ ra Man City phải làm được nhiều hơn thế, không chỉ vì họ chỉ gặp một đối thủ không còn động lực. Quan trọng hơn, đội bóng áo xanh đã phải hứng chịu tổn thất nghiêm trọng ngay trong giai đoạn nước rút này. Phút thứ 70 ở Emirates, Shay Givan đẩy một cú sút của Abou Diaby khỏi cột dọc, nhưng anh bị trật khớp vai, được đưa thẳng đến bệnh viện và khiến Man City lâm vào cuộc khủng hoảng thủ môn trầm trọng.

Vị trí thứ 4 sẽ được quyết định bằng 2 cuộc đối đầu trực tiếp ở City of Manchester. Vòng tới, Man City sẽ tiếp Aston Villa và vài ngày sau đó là trận đấu bù với Tottenham. Man City vẫn có thể tự quyết định số phận của mình nếu họ thắng cả 2 trận đối đầu trực tiếp ấy.

Mùa này nếu như có đội bóng nào xứng đáng với vị trí thứ tư và cuộc lật đổ nhóm “bộ tứ” thì đó chính là Spurs. Đội bóng áo trắng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất mùa giải với quyết tâm đáng khâm phục. Lịch thi đấu bất lợi cho Redknapp khi vào giai đoạn cuối mùa, ông phải giải quyết những đối thủ đang dẫn đầu, Arsenal, Chelsea và M.U, trong 3 tuần nối tiếp nhau. Tottenham đã giành được 2 chiến thắng và dù thua trận trước M.U hôm Chủ nhật, họ vẫn còn nắm trong tay quyền tự quyết. Lịch thi đấu còn lại của Spurs, sau những kỳ tích trước Arsenal và Chelsea, giờ là nhẹ nhàng nhất. Ngoài Man City, họ sẽ gặp những đội bóng cửa dưới Bolton và Burnley.

Chặng đường còn lại

4) Tottenham, 35 trận, 64 điểm, HS +26: Bolton (SN), Man City (SK), Burnley (SK).

5) Aston Villa, 36 trận, 64 điểm, HS +16: Man City (SK), Blackburn (SN).

6) Man City, 35 trận, 63 điểm, HS +27: Aston Villa (SN), Tottenham (SN), West Ham (SN).

7) Liverpool, 36 trận, 62 điểm, HS +28: Chelsea (SN), Hull City (SK).
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm