Cuộc chiến chống nhà Glazer ở M.U: Kêu gọi các CĐV VIP vào cuộc

Thứ Sáu, 23/04/2010 12:43 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Một nhóm CĐV M.U tuyên bố “sẵn sàng vượt qua ranh giới luật pháp” với việc xuất bản một danh sách hơn 400 công ty đã trả tiền mua vé VIP ở Old Trafford và kêu gọi họ ngừng mua vé cho tới khi nào gia đình Glazer chấp nhận từ bỏ quyền sở hữu đội bóng.

Hội các CĐV M.U vì thay đổi (USC) cho biết họ nhận được danh sách này với “sự giúp đỡ của các nhân viên lâu năm trong đội bóng chống lại việc gia đình Glazer tước đoạt tài sản của CLB”. M.U vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào nhưng hiện đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ giữa những lo ngại các công ty sẽ lo lắng vì trước đó có những trường hợp các CĐV quá khích đã tấn công những công ty có liên hệ với nhà Glazer.


Fan MU muốn nhà Glazer thôi nắm quyền kiểm soát đội bóng
Mặc dù USD tự gọi họ là “một nhóm CĐV không sử dụng bạo lực trực tiếp”, những cuộc phản đối nhà Glazer trước kia từng dẫn đến việc văn phòng hãng AIG, hãng tài trợ áo đấu cho M.U, ở thành phố Manchester đã bị tấn công. Một cửa hàng Nike ở trung tâm Manchester cũng từng chịu số phận tương tự.

Danh tính cụ thể của những người có vé trên các phòng VIP ở Old Trafford đã được loại ra khỏi danh sách, nhưng các công ty vẫn bị nêu tên “để khuyến khích những tổ chức này nhận ra tình hình hiện giờ và trách nhiệm đối với giai đoạn cực kỳ quan trọng trong lịch sử M.U này”. Danh sách được đăng tải trên trang web chính thức của USC.

Thu nhập từ các phòng VIP chiếm khoảng một nửa doanh số trong các ngày diễn ra trận đấu ở Old Trafford và USC hối thúc các công ty, hầu hết có trụ sở tại vùng tây bắc nước Anh, giúp đỡ họ loại nhà Glazer bằng cách chấm dứt mua vé VIP cho tới khi những ông chủ người Mỹ sẵn sàng thương lượng về việc bán lại đội bóng.

“Chúng tôi tin rằng phần lớn những người mua vé VIP từ công ty là các CĐV luôn hy vọng điều tốt lành cho đội bóng”, thông báo viết. “Chúng tôi chắc chắn rằng họ, giống như các CĐV bình thường khác, đã quá mệt mỏi với việc nhà Glazer lấy đi tài sản của đội bóng và muốn CLB trở lại với việc vận hành bình thường, hiệu quả như một tổ chức thể thao”.

Bất chấp cuộc vận động mua lại CLB của nhóm Red Knights gồm những CĐV giàu có do một cựu giám đốc của M.U, Jim O’Neill đứng đầu, nhà Glazer vẫn khẳng định họ không hề có ý định bán lại đội bóng. Red Knights cho biết họ có thể vận động được khoảng 800 triệu bảng trong khi một thống kê mới nhất của tạp chí Forbes cho thấy M.U hiện là đội thể thao đắt giá nhất hành tinh với giá trị tước tính là 1,19 tỉ bảng.
 
T.T
 
 

M.U - CLB đắt giá nhất thế giới

Năm thứ 6 liên tiếp, Manchester United được tạp chí Forbes công nhận CLB đắt giá nhất thế giới. Theo định giá của Forbes, M.U có giá là 1,19 tỷ bảng, xếp trên Real Madrid (859 triệu bảng). Các vị trí tiếp theo lần lượt là Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Liverpool, AC Milan trong khi Chelsea của Abramovich xếp tận vị trí thứ 9. Ở tốp 20, có đến 7 CLB thuộc Premier League và ngạc nhiên nhất là sự hiện diện của Newcastle (đứng thứ 20), đội bóng chỉ vừa giành quyền trở lại giải đấu danh giá nhất nước Anh. Tottenham xếp thứ 12 trong khi Man City đứng thứ 19.

Forbes đưa ra định giá dựa trên cơ sở bản quyền truyền hình, tài trợ, vé vào sân và hệ thống kinh doanh. Dù tiếp tục đứng đầu, giá trị của M.U đã giảm 2% so với một năm về trước. Trong tốp 20, giá trị của Liverpoo, AC Milan và Chelsea giảm mạnh nhất, lên đến 19%. Juve và Marseille cùng tăng 9%.

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Bạn Tùng ui, bài viết này dùng đơn vị tiền tệ là Pounds, còn thông tin bạn nêu căn cứ vào bài báo trước đưa số liệu từ Forbes là tính bằng USD. Cũng như nhau thôi khi áp tỷ giá 2 đồng tiền đó để tính toán. Sau lần này, mình sẽ không nói gì nữa về chuyện tranh quyền đoạt quỷ giữa nhóm RK với nhà Glazers. ManU như cái chăn đẹp, ai cũng cố kéo nó đắp lên mình. Giành giật thế nào mà tới nỗi chăn rách thì ... ai chịu trách nhiệm nè ? Tình hình chả thấy êm ả đi tẹo nào mà vẫn phức tạp quá. Khói lửa thi nhau bốc, không biết ra cái chuyện gì nữa đây ? Người Anh bảo thủ lắm và cách làm ăn của họ lại phức tạp và khó hiểu. Nhưng chớ xem thường quyền lực của fans. Dù sao thì họ cũng là những người trực tiếp bỏ tiền ra đến sân xem và cổ động cho ManU đá trên sân dù là ở nhà hay sân khách. Đá bóng mà vắng teo người xem, cầu thủ thấy vui và hứng thú không nhỉ? Sự nhượng bộ không tăng giá vé theo dự kiến của nhà Glazer, đã cho thấy mức độ ảnh hưởng của fans Man tới đội bóng như thế nào rồi đó. Để khai phá đường đi tới, nhiều khi phải chấp nhận trả giá đau thương và tổn thất lớn. Nhóm RK hay nhà Glazer hay ai khác nữa, người nào mới thật sự là người lãnh đạo đáng tin cậy? Chỉ có thời gian và kết quả, mới trả lời được thôi. Mình đành nói câu: chờ đợi nữa xem sao .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (03:37 23/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trị giá cũa ManU là 1.85 tỷ cơ. Lúc nhà Glazer mua lại thì ManU mới chỉ có giá 1.45 tỷ thôi. Các ông USC và RK thật nhiễu sự. Các ông ấy cũng huy động vốn để mua lại ManU thôi chứ có phải tiền túi đâu mà khẳng định sẽ không "dùng mỡ cá rán cá" như nhà Glazer đang làm? Ai đi vay tiền thì họ phải trả lãi, ai đầu tư cũng mong có lợi nhuận (cao nữa là khác) chứ có phải vì mấy chữ "Tình yêu với ManU" mà sẵn sàng bỏ tiền ra không được? Chưa hết, việc kêu gọi CDV không mua vé có hại nhiều hơn lợi: - Giảm nguôn thu của ManU, đưa ManU vào thế khủng hoảng tài chính. - Giảm số người ủng hộ cho các cầu thủ khi thi đấu trên sân, giảm khả năng chiến thắng ---> giảm lợi nhuận. Suy cho cùng, mọi biện pháp mà USC và RK đang làm cũng giống câu "Để chiếm 1 thành phố, chúng ta sẵn sàng phá huỷ nó" thôi. Để đạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn như vậy thì đủ hiểu cái "tình yêu" của những nhà đầu tư trong nhóm RK này là gì rồi: Lợi nhuận thu được từ ManU chứ còn gì nữa
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (01:04 23/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả