Bóng đá Anh

Adebayor: Không đủ cho tham vọng ở Eastlands

23/04/2010 12:29 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Emmanuel Adebayor là một tiền đạo giỏi, anh đã không ít lần chứng tỏ được điều đó trong màu áo Manchester City ở mùa giải này. Tuy nhiên, có vẻ như những gì mà chân sút người Togo thể hiện là chưa đủ để đáp ứng tham vọng của những ông chủ A-rập đã bỏ ra hàng trăm triệu bảng với hy vọng biến đội bóng áo xanh thành một thế lực của Premier League và cả châu Âu. Cuối tuần này, anh sẽ trở lại Emirates để gặp những người đồng đội cũ Arsenal và một buổi tối thất vọng nữa có thể là bước tiếp theo trên con đường đưa Adebayor rời Man City vào mùa hè.

Ngay cả những CĐV ở City of Manchester xem ra cũng không hài lòng với tiền đạo đang xếp thứ hai trong danh sách ghi bàn của đội bóng. Tuần trước, vào đầu trận derby Manchester ở City of Manchester mà đội chủ nhà đã để thua với cách biệt tối thiểu, các CĐV áo xanh trên khán đài đã hô vang tên tiền đạo người Togo: “Adebayor Adebayor … Anh ghi bàn nhiều hơn Berbaov, người đắt giá hơn Adebayor”. Tuy nhiên, không lâu sau đó, khi Man City tỏ ra bế tắc trên hàng công, điệp khúc ngay lập tức được thay đổi: “Adebayor, Adebayor… Torres đến kìa, anh sẽ biến đi thôi”.


Có vẻ như những gì mà Adebayor thể hiện là chưa đủ để đáp ứng
tham vọng của những ông chủ A-rập, ảnh Getty 
Sự đánh giá của những CĐV chủ nhà trong trận đấu ở Eastlands ngày hôm đó có thể là hơi khắt khe với Adeabayor. Dẫu sao trong mùa này anh cũng đã ghi được 13 bàn cho Man City ở Premier League, chưa bằng với thành tích như khi còn khoác áo Arsenal, nhưng cũng không phải là quá tệ với một tiền đạo vừa thay đổi CLB và phải chịu áp lực của mức giá chuyển nhượng 25 triệu bảng. Vấn đề đối với chân sút người Togo, và với cả Man City, có lẽ không phải là phong độ và sự đóng góp của anh, mà là tham vọng và túi tiền không đáy của những ông chủ người A-rập.

Với khát khao đưa nửa xanh của thành phố Manchester sớm sánh ngang với nửa đỏ vốn đã thống trị miền đông bắc suốt hai thập kỷ qua, các đại gia dầu mỏ đến từ Abu Dhabi sẵn sàng chi mạnh tay nữa trong mùa hè này, và họ sẵn sàng bỏ ra 45 triệu bảng để có được một chân sút ghi được hơn 20 bàn một mùa, như Carlos Tevez, chứ không chịu chấp nhận một tiền đạo 25 triệu bảng nhưng chỉ ghi được 13 bàn.

Không phải vô tình mà ngay trước trận đấu có thể là quan trọng nhất mùa giải với họ, điều mà HLV Roberto Mancini muốn nói với chân sút chủ lực của ông lại không phải là những vấn đề chuyên môn. Chiến lược gia người Ý đã nhắc nhở Adebayor phải cư xử phải phép trong chuyến làm khách tới Emirates, sau khi anh đã bị treo giò 2 trận và phạt 25.000 bảng trong trận lượt đi mà Man City thắng 4-2 vì pha ăn mừng bàn thắng khiêu khích các khán giả đội khách.

Cũng trong những phát biểu ngày thứ Năm, Mancini thừa nhận rằng bất cứ CLB nào ở châu Âu cũng sẽ quan tâm tới Fernando Torres nếu Liverpool cho biết họ muốn bán chân sút người TBN. Man City được cho là đã theo đuổi Torres nhiều tháng qua và sẵn sàng đặt lên bàn ngay lập tức 60 triệu bảng nếu nhận được sự đồng ý từ phía Liverpool. Ngoài ra, một mục tiêu khác mà Mancini cũng đang theo đuổi là tiền đạo 19 tuổi của Inter Milan, Mario Balotelli. Balotelli đã không được HLV Jose Mourinho trọng dụng trong mùa giải này và tỏ ra rất bất mãn sau khi chỉ được vào sân trong 15 phút cuối trận bán kết lượt đi Champions League gặp Barcelona khi Inter đã dẫn trước 3-1. Cả Torres và Balotelli đều đá ở vị trí hiện giờ của Adebayor và nếu họ tới Man City, gần như chắc chắn tiền đạo người Togo phải tính tới chuyện ra đi, hoặc phải ngồi ghế dự bị, điều mà một cầu thủ đang ở độ tuổi đẹp nhất sự nghiệp và nhiều tham vọng như anh không thể chấp nhận.
 
Trần Trọng
 
 

Man City quyết mua Torres bằng mọi giá

Những nỗ lực giữ chân Fernando Torres của Liverpool đang gặp một khó khăn lớn khi đội bóng nhà giàu Man City đang hạ quyết tâm có được chữ ký của tiền đạo người TBN này. Ngày hôm qua, HLV Roberto Mancini đã khẳng định rằng nếu còn trụ lại qua mùa hè này thì chắc chắn ông sẽ tìm mọi cách để lôi kéo Fernando Torres về Eastland. Phát biểu trước báo giới, Mancini không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Torres, một cầu thủ mà theo ông, "sẽ có hàng loạt những ông lớn ở châu Âu chạy theo". Dự kiến Man City sẽ đưa ra lời đề nghị với Liverpool về Torres ngay sau khi mùa giải này kết thúc.
Có thể hiểu cho được tham vọng của Man City. Mùa hè năm ngoái, họ đã đón hụt Kaka và John Terrry nên giờ đang khao khát một ngôi sao lớn nhằm thực sự chuyển mình thành một đội bóng lớn. Kế hoạch ấy sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều nếu như Man City giành vé dự Champions League mùa tới, bởi đó mới là sân chơi mà những ngôi sao hàng đầu thế giới hướng tới.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm