G.Neville gửi thông điệp cho Chelsea

Thứ Hai, 19/04/2010 09:18 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Thủ quân Gary Neville đã gửi lời cảnh báo cho Chelsea khi khẳng định rằng Man United sẵn sàng giành lấy ngôi đầu bảng nếu “The Blues” tiếp tục để mất điểm.

Chiến thắng kịch tính 1-0 trước Man City của M.U và trận thua 1-2 của Chelsea trước Tottenham đã giúp đội bóng của HLV Ferguson rút ngắn khoảng cách với “The Blues” xuống còn một điểm. Chính vì vậy, thủ quân Gary Neville đã khẳng định rằng Man United sẵn sàng làm nên một cuộc lật đổ khi mùa giải còn ba vòng đấu nữa sẽ kết thúc.
 
"Nụ hôn ngọt ngào" mà Neville dành cho Scholes

Hậu vệ kỳ cựu này của M.U cho biết: “Rõ ràng là chúng tôi muốn có được vị trí của Chelsea. Chúng tôi cũng biết rằng nếu M.U giành chiến thắng cả ba trận còn lại trong khi Chelsea đánh rơi điểm, danh hiệu sẽ là của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có điều bất ngờ xảy ra trong thời gian tới. Có thể chúng tôi không phải là đội quyết định danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng lật đổ Chelsea”.

Thủ quân Neville cũng tiết lộ bí quyết của HLV Ferguson để giúp các cầu thủ M.U có được tinh thần quyết tâm cao trước khi bước vào trận derby với Man City. Anh cho biết thêm: “HLV đã hỏi chúng tôi rằng liệu chúng tôi có muốn danh hiệu vô địch không. HLV đã giúp chúng tôi có được trạng thái tâm lý tốt nhất. Chúng tôi vẫn còn cơ hội, chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu. Điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung giành chiến thắng cả ba trận còn lại hơn là tập trung vào các đối thủ khác. Đã nhiều lần trong mùa bóng năm nay, chúng tôi không làm tốt nhiệm vụ của mình. Những suy nghĩ về thứ tự trên BXH đã ảnh hưởng tới sự tập trung của chúng tôi. Chúng tôi cần phải giành tối đa 9 điểm. Lúc đấy, chúng tôi mới có thể trông chờ vào kết quả của các đối thủ khác với Chelsea”.

Bàn thắng muộn của Scholes một lần nữa minh chứng cho tinh thần thi đấu không bao giờ đầu hàng của Man United. Neville khẳng định:“Chúng tôi đã chơi đúng với phong độ và tinh thân thi đấu của các cầu thủ thật tuyệt vời trên sân của Man City. Chúng tôi có thể giành chức vô địch năm nay. Bàn thắng muộn của Scholesy đã chứng minh cho mọi người thấy tinh thần không bao giờ đầu hàng của M.U trong những trận đấu quan trọng. Chiến thắng trong trận derby thật tuyệt vời nhưng càng tuyệt vời hơn khi giành chiến thắng trong phút cuối”.
 
Anh Hiển (Theo Mirror)
0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
@DOAN VAN TRINH: - Nếu thế thì pha ăn mừng của Adebayor hay Tevez còn đáng mất cảm tình hơn.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (02:11 20/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái ông Neville này càng già đá càng kém, chỉ được mấy trò gây gỗ, cũng đòi phát biểu linh tinh...
CudenVN  (so_crazy_rock@yahoo.com) (06:25 19/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
PL Còn 3vòng cuối rất khốc liệt và kịch tính. MU hãy cứ lo cho mình đi đã, không may mắn như trận gặp MC nữa đâu. còn Chelsea sẽ đứng dậy mạnh mẽ sau cú vấp tại White hart Lane bằng 3 trận thắng quyết định. CHEL sẽ VĐịch
The Blues  (ngxdang@gmail.com) (03:16 19/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mấy ông MU ơi các ông cứ mong người ta mất điểm "ngư ông đắc lợi" thế còn mấy ông ngươi ta chịu ngồi im àh.
saclochapin  (khoiccb@yahoo.com.vn) (02:47 19/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mất cảm tình với G.Neville từ lúc ăn mừng bàn thắng của đồng đội lượt đi gặp Mancity. Mọi hành động của G.N bây giờ như những cái gai...
DOAN VAN TRINH  (KHANH.HIC@YAHOO.COM) (02:28 19/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có gì đâu mà run. Chelsea đang đứng đầu bảng. Chelsea còn phải gặp Liverpool và MU phải gặp Tottenham mà hiện nay Tot đang xếp trên cả Pool. Gặp Pool hết động lực thi đấu còn dễ thở hơn. Các fan MU thay vì cứ tự an ủi động viên chính mình thì nên học cách chấp nhận thất bại đi là vừa.
fanchelsea  (ongichtri@gmail.com) (01:05 19/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sợ là đúng, cứ đánh rơi điểm nữa đi,không biết điều gì sảy ra đâu.
the_reddevils_11  (the_reddevils_11@yahoo.com.vn) (11:48 19/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sợ quá, fan blues đang run nè.
The Blues  (bknhl@yahoo.com) (11:08 19/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhiều người bảo chiến thắng của MU trước MC là do may mắn. Nhưng không, đó là chiến thắng của kinh nghiệm, của bản lĩnh, và hơn nữa là đẳng cấp. Điều đó minh chứng cho cả 2 lần đối đầu ở mùa giải này, chẳng có may mắn nào theo bạn suốt cả, mà bạn phải có năng lực. Nếu năm nay MU làm nên điều kì diệu, thì bàn thắng của Scholes là một trong những bàn thắng quan trọng nhất của mùa giải. I MU
the_reddevils_11  (the_reddevils_11@yahoo.com.vn) (10:55 19/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Eo ôi, hai anh "khoá môi" thế này thì chít rồi. Em là em hâm mộ anh Berbatov đẹp trai và mơ có một ngày được "nắm tận tay, sờ tận ..." anh Berbatov . Em tha thiết yêu cầu anh Neville không được 'khoá môi" anh Berbatov đẹp trai của em nghen. Một fan của MU đấy, yêu lắm
Thuỷ Top  (ThuyTien@gmail.com) (10:28 19/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả