M.U phải thắng Bayern để cứu mùa bóng năm nay

Thứ Hai, 05/04/2010 15:34 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Trận thua trước Chelsea mới đây đã ảnh hưởng mạnh tới tham vọng lội ngược dòng của Man United trong trận lượt về tứ kết Champions League.

Trước khi trận đấu giữa Man United và Chelsea diễn ra, tôi vẫn cho rằng đội bóng của HLV Ferguson sẽ không gặp nhiều khó khăn trước Bayern Munich trong trận lượt về tứ kết Champions League. Tuy nhiên, mọi chuyện giờ đây đã khác. Trận thua trước Chelsea đang tạo ra một cảm nhận rằng sân Old Trafford không còn là một pháo đài bất khả xâm phạm. Tôi nhận thấy có ba yếu tố dẫn tới cảm nhận này. Đầu tiên là việc một vài cầu thủ trụ cột đã không còn đủ thể lực để chinh chiến những trận đỉnh cao. Hai là lối chơi của M.U không còn đột biến và khá đơn giản khi thiếu Rooney. Ba là Man United không còn giữ được phong độ so với mùa bóng năm ngoái.

Liệu Rooney có kịp bình phục chấn thương?

Cách đây mười ngày, chúng ta còn đang nói tới khả năng Man United có thể giành cú “ăn ba” mùa bóng năm nay. Tuy vậy, đội bóng của HLV Ferguson có thể sẽ chỉ có được duy nhất danh hiệu Cúp Carling. Dĩ nhiên, Man United sẽ không buông xuôi, bĐường dẫnất chấp việc họ phải thắng tất cả các trận còn lại ở giải ngoại hạng sau thất bại trước Chelsea. Bên cạnh đó, họ còn phải tham gia vào một cuộc chiến khác với Bayern Munich vào thứ Tư tới. Thành thực mà nói Bayern không quá mạnh. Tôi đã cảm thấy khá bất ngờ trước lối chơi của họ trong trận lượt đi. Đội bóng của Đức đã chơi thiếu ý tưởng và phòng ngự khá lủng củng. Đáng lẽ Man United nên “kết liễu” đối thủ ở ngay sân A. Arena. Tôi cho rằng Man United đang có được cơ hội tốt để lần thứ ba liên tiếp lọt vào trận chung kết Champions League. Việc chỉ phải gặp Lyon hoặc Bordeaux ở vòng bán kết không phải là một thử thách khó khăn. Tuy nhiên, nếu không vượt qua được Bayern, mùa giải năm nay của Man United có thể sẽ chấm dứt sớm.

Tôi chưa bao giờ thấy Man United thi đấu tồi tệ như vậy trong một trận đấu với các đối thủ quan trọng. Dù cho phải thi đấu ở giữa tuần tại Champions League nhưng họ có thời gian để phục hồi thể lực. Antonio Valencia đã không ra sân ngay từ đầu ở Munich nhưng trong trận đấu với Chelsea vừa qua, cậu ấy “mất hút”. Thiếu Rooney, Man United đã chơi như “rắn mất đầu”. Họ không còn một cầu thủ nào ở tuyến trên có khả năng tạo ra đột biến và gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Man United đã cố dồn ép đối thủ trong 10 phút cuối nhưng điều đó có được chỉ là những cố gắng yếu ớt sau bàn rút ngắn tỷ số của  Macheda.

Nếu Rooney không kịp bình phục chấn thương để đá với Bayern, tôi tin chắc rằng Nani sẽ ra sân vào giữa tuần này. Khả năng cầm bóng và lối chơi tốc độ của cậu ấy sẽ gây khó khăn cho các hậu vệ Bayern. Không có Rooney, chắc chắn rằng Sir Alex một lần nữa buộc phải trao niềm tin cho Berbatov. Dù được trở lại chơi ở vị trí trung phong nhưng có thể nhận thấy rõ Berbatov hoàn toàn khác Rooney. Khi đối mặt với Berbatov, các hậu vệ đối phương sẽ chẳng phải lo ngại về một trung phong có lối chơi thể lực. Cựu cầu thủ của Tottenham không tạo ra được khoảng trống cho các đồng đội và cũng chẳng gây ra bất cứ đe doạ tới đối phương. Điều này có thể nhận thấy rõ qua sự nhàn nhã của bộ đôi Alex và Terry trong trận đấu vừa qua. Berbatov là một cầu thủ rất tài năng và có lối chơi hào hoa. Tuy nhiên, sự hào hoa của Berbatov chỉ dừng lại ở phong cách và nó cũng không tác động mạnh lên lối chơi của Man United.

Có lẽ vào thời điểm này, nhiều cổ động viên của M.U đã nhớ về C.Ronaldo, thậm chí là cả Tevez. Tôi thấy việc mất hai cầu thủ đó thực sự là một tổn thất đối với “Quỷ Đỏ”. Từ việc còn bốn tiền đạo đẳng cấp thế giới, Man United nay chỉ còn hai. Rooney nghỉ thi đấu, đội bóng của HLV Ferguson chỉ còn một. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng Man United sẽ đánh bại Bayern Munich, bất chấp những khó khăn hiện tại.

Anh Hiển (Theo Telegraph)
0 thích.

Bình luận (21)

avatar đội bóng
Fan MU nào cũng như bạn Nam Định thì chẳng bao giờ MU bị ghét đến thế này
h25  (h25.assessor@gmail.com) (05:11 06/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU lâu nay chỉ là một đội bóng trung bình khá cả về cầu thủ và huấn luyện viên. Về cầu thủ, MU không có một siêu sao nào ở tất cả các tuyến(Rooney theo tôi cũng chỉ là một mẫu cầu thủ càn lướt, khỏe và cần mẫn mà thôi), chưa kể có những anh chàng lười biếng, đủng đỉnh,hững hờ( mà lại được tiếng là hào hoa) chỉ lo vuốt tóc, vào trận trở thành người thừa như Bebatov. Còn huấn luyện viên, ngài Alex giỏi thật nhưng hình như hết võ rồi, chỉ còn mỗi món chỉ trích trọng tài thôi.Đã mấy mùa giải,MU đá không có nét.Xem trận chung kết mùa trước, thật buồn khi thấy MU bị Baca đá giỡn mặt như với một đội nghiệp dư. Thực ra xem Bayen đá, họ không mạnh nhưng dù sao với Ribery, Roben...những người tuy không phải siêu sao nhưng cũng hơn hẳn so với đối trọng MU, tôi tin rằng MU sẽ bị loại.Là Fan của MU nhiều năm nay, tôi thấy nếu MU muốn thay đổi,cần có một cuộc cách mạng trong mùa giải mới.
nguyễn nam định  (nguyen.namdinh@gmail.com) (09:20 06/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Older nói quá chính xác, ủng hộ ý kiến bạn, MU h có lối chơi "cù nhầy" hơn cả các đội bóng ý, xem phát nản không như lối chơi đẹp mắt năm nào, lên tôi thấy MU h bị nhiều người ghét là phải thôi. i
Nghiem Van Tho  (ronaldinho_nvt@yahoo.com.vn) (08:07 06/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trước trận gặp Chelsea thấy 1 số ca ngợi các cầu thủ MU như siêu sao vậy. Lại còn chấp Rooney nghỉ ngơi vẫn thắng nữa chứ. Cứ để ý mà xem nhé: trước trận nếu MU gặp bất lợi thì coi như chấp vẫn Vô Đối. Khi thua trận thì đổ tại bất lợi đó. Nếu ko bất lợi thì trọng tài. Trước trận thì năm nay sẽ vô địch giải nọ, giải kia. sau khi thua thì buông để dành cho trận nọ, giải kia hoặc ... nhường
h25  (h25.assessor@gmail.com) (12:12 06/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- "MU phải thắng Bayer...", Chết mát đồng chí A.Hiển ơi... Thắng thì ai chẳng muốn nhưng thắng bằng cách nào đây. Ông cứ làm như gặp Bayer mà cứ như là đá với Boton, Wonves, Celtic....ấy. Ngay ở cúp FA, tại thánh địa Old Traffold còn không làm được cái điều "phải thắng" trước câu lạc bộ hạng 3 Leed nữa là...cứ lấy tiêu đề là "90% MU sẽ chỉ có Carling cup trong mùa giải này" thì dễ đọc hơn!
F-Argen  (tocmaymuathu@gmail.com) (11:39 05/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cơ hội của MU trước BM là không nhiều. Thứ nhất về mặt lịch sử hoàn toàn bất lợi cho MU, thứ hai là kết quả bất lợi ở lượt đi thứ ba là về nhân lực và phong độ hiện tại. Có vẻ như những chiến thắng đầy măy mắn của MU ở đầu mùa đã tránh xa họ. Trận lượt về có lẽ sẽ hòa bới BM chỉ cần thế.
MU  (chungquoc2009@yahoo.com) (11:22 05/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chẳng thích lối đá của MU, đá toàn kiểu cù cưa, tận dụng thể lực để đưa bóng ra biên, tạt bóng đánh đầu. Nói chung là lai giữa kiểu phòng ngự của Ý và tấn công = bóng bổng truyền thống của Anh. Khác hẳn với MU trước đây luôn đá cống hiến nhưng hiệu quả ko cao = bây h.( Ý kiến cá nhân) P/S: MU cũng thỉnh thoảng đá bật ban,phối hợp nhưng chỉ là khi gặp đội yếu và thế trận có lợi còn lối đá chủ đạo của họ vẫn nghèo nàn như vậy. Có lẽ bây h họ là đội bóng có khả năng tạt bóng và đánh đầu đa dạng nhất thế giới.Vì cả ngày họ tập mỗi bài đấy, làm j chả giỏi. MU ko biết đưa quả bóng xuống mặt đất, đó là lí do vì sao họ thua tan nát trước Barca và ko ăn dc đội bóng toàn lực sỹ như Chelsea.
older  (older@gmail.com) (10:07 05/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ông phóng viên này viết bài 1 chiều quá. Thế ô ko biết B.M có những hảo thủ nào à.
Nguyễn Khôi  (dattomek01@gmail.com) (10:03 05/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một mùa giải thất bát, một kết cục bi đát dành cho MU(Vietkhoa). Theo tôi với lực lượng như thế (chấn thương , thiếu CR , TV mà còn theo được đến đây thì không thể bi đát được!Trong khi Chel và Ars cũng đâu có khá hơn, Chel vẫn khốn khổ nhiều may có được cái PL(chưa chắc)còn Ars cũng khá hơn năm rồi!Liver thì miễn bàn!Vậy thì ai bi đát hơn?
fans  (vanhuorg@yahoo.com) (09:33 05/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cho em hỏi cái anh Trần Minh Cường là nếu thua BM thì 99% MU trắng tay ở PL. Nếu có nhận định thì anh cũng phải phân tích cho người khác thấy chứ... Riêng tôi, ngay từ đầu mùa tôi đã thấy rằng đấu trường CL năm nay MU khó có khả năng vào tới vòng sâu nhất của CL vì có quá ít nhân tố để có thể tin rằng MU thành công (nên nhớ, đầu mùa R10 chưa thể hiện được sự hủy diệt cầu môn đối phương như bây giờ). Nhưng tôi tin vào sự lì lợm, bản lĩnh và nhất là tiền lệ "ngựa chạy đường dài" của MU. Vì thế năm nay nhiều khả năng MU vẫn vô địch PL(Liv, dù lúc khó khăn nhứt cũng không phải là một cửa dể ăn cho cheasea. Hiển nhiên, MU cũng khó khi gặp MC và nhiều trận còn lại). Hy vọng Sir Alex đừng quá tin vào kinh nghiệm của mấy lão tướng mà hãy sử dụng tính đột biến của Nani, Gibson và thần tài Macheda... cho những trận cầu CL. Như vậy khả năng đánh bại BM sẽ nhiều hơn. Chúc MU thành công.
Mr Potter  (congbang87@gmail.com) (09:11 05/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả