Man Utd – Chelsea: Chelsea đã nhìn thấy Cúp

Chủ Nhật, 04/04/2010 12:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chiến thắng đầy tranh cãi ở Old Trafford đã giúp Chelsea chiếm lại ngôi đầu và tạo ra khoảng cách 2 điểm so với M.U. Khi mùa giải chỉ còn 5 vòng, Chelsea coi như đã nhìn thấy ngai vàng Premier League mùa này

Bóng ma áo đen ở Old Trafford

M.U thua và Sir Alex Ferguson lại chỉ trích trọng tài: "Một trận đấu quá trọng đại và chúng ta cần những trọng tài chất lượng cao. Nhưng hôm nay, họ đã phạm những sai lầm tồi tệ". HLV Ferguson cho biết ông cảm thấy rất lo lắng khi biết Mike Dean được chọn điều khiển trận đấu và thực sự sốc khi trợ lý trọng tài không thổi việt vị Drogba ở bàn thua thứ 2: "Ông ta (trợ lý trọng tài) đứng ngay gần đấy, không bị bất cứ ai che mắt nhưng vẫn quyết định sai".


Chelsea đã nhìn thấy cúp VĐ Premier League sau chiến thắng 2-1 trước MU của Giggs, ảnh AP
Sir Alex từng bị giới truyền thông tấn công sau những lời chỉ trích nhắm vào trọng tài mùa này. Nhưng lần này, ông nhận được sự cảm thông. Tổ trọng tài với người đứng đầu là Mike Dean đã hủy hoại một trận đấu có ý nghĩa quyết định đến chức VĐ mùa này. Đầu tiên là tình huống Park Ji-Sung bị Zhirkov phạm lỗi rất rõ ràng trong vòng cấm. Mike Dean đứng rất gần tình huống ấy, không bị khuất tầm nhìn và thấy rõ pha phạm lỗi. Nhưng ông đã không thổi penalty cho M.U. Lúc bấy giờ, M.U đang bị dẫn 0-1.

Chelsea cũng đáng được hưởng một quả penalty khi Gary Neville lao vào húc văng Anelka trong vòng cấm. Nhưng Mike Dean lại bỏ qua. Phải chăng Mike Dean đã sửa sai bằng cách phạm tiếp sai lầm cho "công bằng"? Nếu Chelsea có cơ hội ghi bàn từ chấm 11m, nâng tỷ số lên 2-0, trận đấu có lẽ đã chuyển sang hướng khác.

Trong trận đấu lớn, một sai lầm của trọng tài đủ thay đổi số phận của nó. Tổ trọng tài ở Old Trafford đêm qua chưa dừng ở đó, phạm tiếp sai lầm được xem là mang tính quyết định: Drogba ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong tư thế việt vị đến cả mét. Như lời của Ferguson, thật kỳ lạ là trợ lý trọng tài đã không thổi việt vị khi mà ông nhìn thấy tình huống rất rõ ràng.

Sai lầm của trọng tài đôi lúc được xem là một phần của cuộc chơi. Nhưng hàng loạt sai lầm như ở Old Trafford hôm qua thì rất khó chấp nhận.

Nhưng Chelsea thắng xứng đáng

Những sai lầm của trọng tài đã thay đổi số phận trận đấu, nhưng Chelsea thực sự xứng đáng với chiến thắng. Họ đã chơi hay hơn, chủ động hơn suốt trận đấu trong khi chủ nhà M.U đã không thể lấp đầy khoảng trống mà Rooney để lại.

Rooney ngồi riêng ở một phòng VIP. Ống kính truyền hình lia về anh nhiều hơn là Berbatov, người được xem là điểm tựa trên hàng công của M.U trong trận đấu quyết định. Với 34 bàn trên mọi mặt trận mùa này, Rooney khiến người Old Trafford nhớ da diết khi anh vắng mặt. Nỗi nhớ càng lớn hơn khi M.U đã hứng chịu thất bại và chơi yếu kém trong hiệp đầu tiên.

Trong suốt hiệp 1, M.U đã không thể giành thế chủ động ở khu vực trung tuyến. Chuyến làm khách ở Munich 3 ngày trước đó đã vắt kiệt sức các cầu thủ áo đỏ. Trong những pha tranh chấp tay đôi, Chelsea thường giành chiến thắng. Ở tình huống Malouda đột phá xuống cánh trái, cầu thủ được xem là sung sức nhất của M.U, Darrent Fletcher, đã không thể theo kèm. Từ quả căng ngang của Malouda, Joe Cole đã đánh gót điệu nghệ, mở tỷ số ở phút 20. Cầu thủ chơi tốt nhất của M.U trong hiệp 1 là Park. Chỉ mình ngôi sao người Hàn Quốc cầm bóng, đi bóng và phối hợp hiệu quả. Nhưng ở cơ hội rõ nét nhất, anh đã bị từ chối một quả penalty.

M.U đã phần nào lột xác trong khoảng 20 phút đầu hiệp 2. Những pha đi bóng táo bạo vào trung lộ của Giggs cùng những màn leo biên uy lực và tốc độ của Valencia đã giúp chủ nhà gây sức ép liên tục về phía khung thành Cech. Nhưng tất cả chỉ dừng ở chừng đó. Bàn thắng đã không đến. Berbatov vẫn vô duyên.

Và Drogba rời khỏi băng ghế dự bị, chỉ cần 10 phút sau khi vào thay Anelka để ghi bàn quyết định. Đành rằng Drogba đã rơi vào thế việt vị khi tung cú sút sấm sét hạ gục van der Sar, nhưng không phải vô cớ mà bàn thắng ấy đến ở thời điểm M.U chơi chùng xuống vì không đủ sức để gây sức ép suốt thời gian dài. Người chuyền bóng cho Drogba cũng là cầu thủ vừa vào thay người, Salomon Kalou.

Những sự thay người của Sir Alex cũng phát huy hiệu quả. Bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 đến từ đường chuyền của Nani, Cech đẩy bóng ra đúng vào người của "gà son" Macheda và bay ngược vào lưới. HLV Ferguson đã tung hết mọi con bài của mình ở trận đấu này nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Chelsea của Ancelotti: Vua trận cầu lớn

Mùa trước, Chelsea của Scolari luôn yếu bóng vía ở trận cầu lớn, nổi bật nhất là thất bại 0-3 trước M.U chính tại Old Trafford. Nhưng mùa này, với Ancelotti, Chelsea xứng đáng với danh hiệu Vua trận cầu lớn. Sau 5 lần gặp các đối thủ thuộc nhóm Tứ đại gia, Chelsea toàn thắng cả 5 trận. Họ đã thắng Arsenal và M.U lượt đi lẫn lượt về. Chelsea từng thắng Liverpool 2-0 rất thuyết phục ở Stamford Bridge. Trận lượt về với Liverpool ở Anfield sẽ diễn ra ở vòng áp chót. Đó là cửa ải cuối cùng trên con đường chinh phục đỉnh cao Premier League của Chelsea.

04/10/09 Chelsea - Liverpool 2-0

08/11/09 Chelsea - Man Utd 1-0

29/11/09 Arsenal - Chelsea 0-3

07/02/10 Chelsea - Arsenal 2-0

03/04/10 Man Utd - Chelsea 1-2

Chelsea được phép hòa 1 trận

HLV Ferguson của M.U thừa nhận Chelsea đã chạm 1 tay vào chức VĐ dù mùa giải còn đến 5 vòng: "Dù toàn thắng 5 trận cuối cùng nhưng chúng tôi vẫn có thể không vô địch". Lợi thế đầu tiên của Chelsea tất nhiên là điểm số, với 74 điểm, hơn M.U 2 điểm, Arsenal 3 điểm. Lợi thế thứ hai là bàn thắng và hiệu số bàn thắng - bại. Chelsea hiện sở hữu hàng công mạnh nhất với 84 bàn, có hiệu số tốt nhất (+54). M.U ghi kém hơn 7 bàn và hiệu số là + 50. Arsenal chỉ ghi 74 bàn, hiệu số kém nhất là +41. Lợi thế thứ ba là Chelsea còn 3 trận sân nhà trong khi M.U lẫn Arsenal có đến 3 trận sân khách. Chelsea thừa sức thắng Bolton, Stoke và Wigan ở Stamford Bridge. Trên sân khách, Chelsea sẽ tự quyết định số phận của mình nếu giành được 4 điểm từ 2 trận gặp Tottenham và Liverpool. Khi ấy, hiệu số bàn thắng - bại sẽ là vũ khí lợi hại của họ.

Chelsea - 74 điểm: Bolton (SN), Tottenham (SK), Stoke (SN), Liverpool (SK), Wigan (SN).

Man Utd - 72 điểm: Blackburn (SK), Man City (SK), Tottenham (SN), Sunderland (SK), Stoke (SN).

Arsenal - 71 điểm: Tottenham (SK), Wigan (SK), Man City (SN), Blackburn (SK), Fulham (SN).
 
Đ.LỘC
0 thích.

Bình luận (11)

avatar đội bóng
Mọi người ơi, hãy chia sẻ với tui nỗi lo Megastar Nam Định sắp bị xuống hạng với.
QuynhNQ  (traind2003@yahoo.com) (06:08 05/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tác giả Đức Lộc phân tích rất hay, trừ tình huống "gà son" Macheda ôm bóng ném vào lưới Chelsea. Kiến nghị FA cho đá lại trận này được không?
HQ  (vthq@hcm.vnn.vn) (10:17 04/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật đúng là fan Việt nam: cái điệp khúc Trọng tài áo đen gióng lên nhiều quá. Trong khi bản tin BBC của người Anh đăng tin mới nhất không đả đọng gì tới. Feguxon công nhận Chelsea đá hay hơn.
Lê Nguyên Hùng  (nguyenhung568@yahoo.com) (08:07 04/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
>>>BBT: Cảm ơn bạn đã góp ý!
zizo  (dannt0412@yahoo.com) (07:05 04/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm qua dự đoán 2-0 không ngờ gần cuối gà son Macheda lại biết chơi bóng rổ nữa nên Mu gỡ được một quả, vây cũng an ủi phần nào cho MU để trân cuối còn so hiệu số với Arsenal nữa chứ,Chel chắc chắn vô địch không thể khác được có 6 trân đinh trong mùa đã thắng 5 rồi còn gì, Mu mùa này rồi sẽ trắng tay thôi ( ngoài carling cup) , mùa tới với món nợ 1 tỷ báng không biết ra sao nữa căng quá , đừng giống như Portsmouth nhé!
Theo Telegraph  (duonganh20102010@yahoo.com) (05:53 04/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hihi nhà báo Đ.Lộc phân tích gần đầy đủ khi " cũng cố tình" quên Macheda " hình như " đã ghi bàn bằng tay Một bài phân tích quá nhiều cái hình như đối với ngay cả bản thân nhà báo thì việc 1 tổ trọng tài "hình như" cũng phạm nhiều sai xót cũng ko có gì là lạ cả?
A.Tuan  (atuanmetallica@yahoo.com) (04:35 04/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Năm nay Chelsea vô địch là cái chắc, đơn giản cửa ải cuối cùng của họ, Liverpool, sẽ 'sẵn sàng' buông súng với ý niệm trong đầu,''làm sao để MU hơn mình số danh hiệu vô địch quốc gia được ?''
Khuyết danh  (lananh139@gmail.com) (03:27 04/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình thấy ngoài tình huống của Drogba thì trọng tài ko nên thổi còi pha nào nữa cả. Bóng đá Anh coi trọng tốc độ và sức mạnh, va chạm là điều thường thấy, do vậy những tình huống ẻo lả trong vòng 16m50 thì ko cần cho penalty làm gì. Hôm qua thua thì cũng chán thật, nhưng mà lâu lắm rồi mới được xem MU đá nhiệt như vậy ở những phút cuối hiệp 2, cảm giác rượt đuổi hồi hộp rất thú vị, giả dụ mà làm được 1 quả ở phút 94 thì sướng phải biết, mình sẽ chạy quanh nhà giống như trận thắng Villa 3-2 hồi năm ngoái
United  (caodainghia@yahoo.com) (03:26 04/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chắc chắn là Chelsea sẽ gặp khó khăn nhất tại Anfiel. Liverpool sẽ chiến đấu giống như Chelsea đá với MU vậy. Nhưng các cầu thủ của Chelsea thừa hiểu họ không được phép thất bại tại Anfiel. Trừ phi MU tự thua tự làm khó mình trong các trận cầu trước đó.
Alex  (alexnguyen@yahoo.com) (02:24 04/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tớ cho rằng năm nay MU sẽ trắng tay ở C1 và Prê-lít, có khi như vậy mới là hay. Why? MU mà đoạt cúp (chỉ 1 trong 2) thì ông chủ Mỹ quả là kinh doanh số 1, đội hình như thế (hình như chỉ R10, F24, E3, V1) thì làm sao. MU phải thất bại để chinh phục đỉnh cao (biết rằng không chỉ nói không thôi...)
Xóc hông  (xochong@gmail.com) (02:15 04/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả