(TT&VH Online) – Tiền vệ Cesc
Fabregas nhấn mạnh rằng Arsenal vẫn có thể giành chiến thắng trên sân của Barcelona vào giữa tuần
tới, bất chấp sự vắng mặt của cầu thủ này.
Cesc Fabregas sẽ
phải nghỉ thi đấu hết mùa giải năm nay do chấn thương trong trận lượt
đi vòng tứ kết Champions League với Barca. Tuy nhiên, Fabregas đã lên tiếng
thúc giục các đồng đội chơi một trận ra trò trên sân của Barca vào giữa tuần
tới.
Thủ quân của Arsenal, Fabregas
Phát biểu trên tờ London
Evening Standard, Fabregas cho rằng: “Rõ ràng là đội bóng vẫn có thể thi
đấu tốt mà không có tôi. Barcelona
cũng sẽ mất những cầu thủ quan trọng như Puyol hay Pique. Tôi nghĩ tương quan
lực lượng giữa hai bên là khá cân bằng. Vì vậy, chúng tôi không cần phải quá
bận tâm trước chuyến làm khách trên sân Nou Camp. Tôi tin rằng các cầu thủ
Arsenal sẽ làm nên chuyện ở đó”.
“Dù để Barca dẫn trước hai
bàn, nhưng chúng tôi đã đứng dậy mạnh mẽ trong những phút cuối. Lối chơi của họ
đã khiến cho chúng tôi gần như không nhìn thấy trái bóng ở đâu. Đó là một trận
đấu khó khăn nhưng chúng tôi đã bừng tỉnh đúng lúc. Chúng tôi đã thể hiện được
tinh thần quyết chiến và nếu giữ vững được tinh thần đó, chúng tôi có thể đánh
bại bất cứ đội bóng nào. Theo tôi, Barca là đội bóng hay nhất mà tôi từng có
dịp đối mặt trong sự nghiệp”, Fabregas cho biết thêm.
Trong khi đó, Puyol, cầu thủ
của Barca đã phải nhận thẻ đỏ do lỗi truy cản Fabregas trong vòng cấm địa, vẫn
cho rằng tình huống thổi phạt của trọng tài là không chính xác. Thủ quân của Barcelona phàn nàn: “Tôi
không nghĩ đó là một quả penalty. Cesc đã để chân vào giữa hai chân của tôi.
Tôi đã cố tìm cách có được một vị trí đứng tốt để truy cản cú sút của cậu ấy và
chân của Cesc đã va vào người tôi. Tôi cố gắng quay lại và nghe thấy tiếng còi
của trọng tài”.
Ngoài ra, Puyol cũng bác bỏ những chỉ trích
cho rằng đáng lẽ Barca nên chơi phòng thủ hơn sau khi dẫn trước 2-0: “Khi tỷ số
đã là 2-0, nhiều đội bóng sẽ co về chơi phòng ngự. Tuy nhiên, đó không phải là
phong cách của Barca. Chúng tôi là một đội bóng luôn tôn thờ lối đá tấn công”.
Trà My (Tổng hợp)