Bóng đá Anh

Man City - Wigan 3-0: May mà có Tevez

31/03/2010 11:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sự kết hợp giữa những pha bóng bất cẩn của trung vệ Gary Caldwell, một buổi tối tai họa với thủ thành dự bị bên phía Wigan Vladimir Soijkovic và 88 phút xuất thần của Carlos Tevez đã giúp Manchester City nhen lại hy vọng Champions League tối hôm qua khi chân sút người Argentina tận dụng mọi sai lầm của Wigan để lập cho mình một hat-trick.

Đó vẫn chỉ là màn trình diễn của một cá nhân duy nhất, nhưng trong thời điểm đầy khó khăn này, HLV Roberto Mancini không cần biết đội bóng của ông chiến thắng như thế nào và lối chơi của họ có thuyết phục hay không khi mà điều quan trọng nhất là 3 điểm để vươn lên thứ 5 và rút ngắn khoảng cách với đội xếp trên Tottenham xuống còn 2 điểm. Quả thật, dù thắng cách biệt đến 3 bàn, đội bóng áo xanh đã không làm được điều gì thật sự ấn tượng để khiến những đối thủ của họ trong cuộc đua nước rút, Spurs hay Liverpool, phải rùng mình e sợ.


Tevez lập hattrick giúp Man City hạ Wigan 3-0, ảnh AFP
HLV Roberto Martinez của đội khách hoàn toàn công tâm khi cho rằng chiếc thẻ đỏ đáng ngờ với Caldwell là bước ngoặt của trận đấu. Quyết định đầy tranh cãi đó của trọng tài Stuart Attwell khiến Wigan, hết sức vững vàng và giàu sức chiến đấu, bị Tevez nghiền nát trong một buổi tối xuất sắc của chân sút người Argentina. Cho tới thời điểm này của mùa giải ở Premier League, Man City chưa thua trận nào mà Tevez ghi bàn. Điều đó cho thấy ảnh hưởng của anh ở City of Manchester và cú hat-trick trong vòng 13 phút tối thứ Hai lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của Tevez, quan trọng đến mức giờ đây đội bóng áo xanh sẽ phải trông cậy hết vào anh để cứu vãn mùa giải này.

Hàng công chỉ có mỗi Tevez

Thật đáng buồn cho Man City khi họ đã bỏ ra hơn 100 triệu bảng để gia cố hàng công trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất để rồi giờ đây chỉ dựa vào một chân sút duy nhất cho những trận đấu trước các đối thủ khó bắt nạt như Wigan. Robinho đã bị trả về Brazil. Emmanuel Adebayor, Craig Bellamy và Roque Santa Cruz đều chỉ chơi hay được vài trận và không thể hiện sự ổn định của những chân sút đẳng cấp của một đội bóng đầy tham vọng.

Trong cuộc đua gay cấn cho vị trí thứ tư từ giờ cho đến hết mùa, nhiều khả năng các tiền đạo sẽ là những người có tiếng nói quyết định, bởi lẽ để có mặt ở Champions League, điều quan trọng nhất là phải biết cách ghi bàn. Aston Villa đã hụt hơi và bị bỏ lại phía sau chính vì thiếu những chân sút đẳng cấp. Chấn thương của Gabriel Agbonlahor dẫn đến hai trận hòa đầy thất vọng trước khi bị Chelsea vùi dập ở Stamford Bridge. Không khó để nhận ra Spurs là đội bóng có hàng công chất lượng và có chiều sâu nhất, dù những tên tuổi ở Man Xanh đắt tiền và nghe kêu hơn rất nhiều. Lẽ đó, đội bóng áo trắng đang dẫn đầu cuộc đua.

May mắn cho Mancini, ông vẫn còn hy vọng chừng nào Tevez còn ra sân. Bất cứ điều gì mà Fernando Torres làm được cho Liverpool một ngày trước đó (ghi 2 bàn vào lưới Sunderland), Tevez đã làm tốt hơn trong trận gặp Wigan. Có vẻ như cuộc đua cho vị trí thứ 4 giờ đây sẽ là cuộc đọ sức tam mã không chỉ của Man City, Spurs và Liverpool, mà cả Tevez, Jermain Defoe và Torres.

Tuy nhiên, ngoài tiền đạo người Argentina, những cầu thủ còn lại của Man City vẫn cần phải cố gắng rất nhiều. Sau khởi đầu khá thành công, đến giai đoạn này Mancini lại dường như không biết đội hình mạnh nhất của ông sẽ ra sao. Đá chính trong trận gặp Wigan là Patrick Vieira và Javier Garrido trong khi Gareth Barry và Micah Richards ngồi trên băng ghế dự bị. Đó chính là cái giá phải trả cho việc tập hợp một đội bóng quá vội vàng bằng tiền bạc. Man Xanh vẫn tỏ ra thiếu tập trung, không có khả năng sáng tạo ở tuyến giữa và dễ tổn thương phía sau. Sự lưỡng lự của HLV người Ý bộc lộ rõ nhất qua quyết định thay Shaun Wright-Phillips bằng Bellamy ngay khi hiệp 1 kết thúc. Nếu tiếp tục như thế này, Man City có nguy cơ sẽ trở thành một tập hợp của những cầu thủ làng nhàng được trả lương cao nhưng hoàn toàn mất phương hướng và thiếu sự gắn kết của một tập thể. Trong dài hạn, một đội bóng như thế sẽ không thể nào thành công.

Trần Trọng

 

Mùa đỉnh cao của Tevez

Cú hat-trick vào lưới Wigan đã nâng số bàn thắng của Tevez ở Premier League lên thành 19 bàn, xếp thứ 4 trong danh sách các cây làm bàn tốt nhất, sau Rooney (26 bàn), Drogba (24 bàn) và Darren Bent (20 bàn). Cộng thêm 6 bàn ở đấu trường Cúp Carling, Tevez đã ghi đến 25 bàn mùa này, cân bằng thành tích tốt nhất của anh ở Corinthians. Trong 2 năm khoác áo Man Đỏ, Tevez chưa bao giờ chinh phục cột mốc 20 bàn/mùa trên mọi mặt trận.

Đây là hat-trick thứ 2 của Tevez cho Man City, sau lần đầu tiên ở chiến thắng 4-1 trước Blackburn cũng trên sân nhà ngày 11/1/2010. Khi Tevez ghi bàn ở Premier League, Man City chưa từng chiến bại.

Man City chỉ còn 2 trận dễ thở

Sau chiến thắng trước Wigan, Man City sẽ còn thêm 2 trận dễ thở là chuyến làm khách ở Burnley cuối tuần này và trận tiếp Birmingham ở vòng kế tiếp. Còn sau đó là những ngày tháng khốc liệt nhất, cam go nhất, kéo dài cho đến hết mùa giải. Cụ thể, từ ngày 17/4 đến ngày 5/5, họ sẽ phải tiếp M.U, làm khách ở Arsenal, đụng độ Aston Villa và Tottenham trên sân nhà. Đối thủ cuối cùng của Man City là West Ham, đội bóng đang nỗ lực trụ hạng.

Tottenham cũng đối mặt với lịch thi đấu khủng khiếp không kém. 4/7 trận còn lại, họ sẽ gặp Arsenal, Chelsea, M.U và Man City. Trong nhóm ƯCV cho vị trí thứ 4, Liverpool gặp thuận lợi nhất.

Tottenham: Sunderland (SK), Arsenal (SN), Chelsea (SN), M.U (SK), Bolton (SN), Man City (SK), Burnley (SK).

Man City: Burnley (SK), Birmingham (SN), Man Utd (SN), Arsenal (SK), Aston Villa (SN), Tottenham (SN), West Ham (SK).

Liverpool: Birmingham (SK), Fulham (SN), West Ham (SN), Burnley (SK), Chelsea (SN), Hull City (SK).

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm