Bóng đá Anh

Villa lại đuối về cuối?

27/03/2010 11:36 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có vẻ như kịch bản thất bại ở mùa giải trước sẽ lặp lại với Aston Villa trong mùa này sau khi họ hai lần bị cầm hòa một cách thất vọng chỉ trong vài ngày trước những đối thủ dưới tầm Wolves và Sunderland ngay trên sân nhà.

Sự thiếu đầu tư trong kỳ chuyển nhượng và đội hình quá mỏng đã khiến đội bóng của HLV Martin O’Neill bộc lộ những dấu hiệu hụt hơi rõ ràng khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút. Kể từ khi chiến lược gia người Bắc Ireland đến Villa Park, sự ổn định đã trở thành một phẩm chất hàng đầu của đội bóng áo màu bã trầu. Nhưng cũng chính vì đội hình xuất phát của Villa hầu như không hề thay đổi trong suốt mùa giải (về cơ bản, O’Neill chỉ sử dụng 14 hay 15 cầu thủ chính thức cho gần như tất cả các trận đấu), sự chậm chạp và nặng nề trong 3 tháng cuối mùa đang lặp lại, giống hệt như một năm về trước.

Vấn đề càng thêm trầm trọng bởi Villa, dưới sự nhào nặn của O’Neill, là một trong hiếm hoi những đội bóng còn nhiều chất Anh nhất ở Premier League. Tinh thần bản địa của Villa Park không chỉ thể hiện ở bộ khung gồm rất nhiều trụ cột trong nước, James Milner, Ashley Young, Luke Young, Emile Heskey, Gabriel Agbonlahor, Steve Sidwell và nhiều người khác. Ngay cả lối chơi của Villa cũng in đậm dấu ấn truyền thống: nhiều sức mạnh, sự dứt khoát, các quả tạt và những pha bóng bổng. Bởi dựa quá nhiều vào độ bền thể lực, đội bóng của O’Neill ngay lập tức gặp trục trặc trước những đối thủ cũng nhiều sức mạnh, nhưng không bị chia sẻ sức lực và phải chịu áp lực chiến thắng như họ. Wolves và Sunderland là những trường hợp điển hình.


Villa của O'Neill lại đuối về cuối?

Trên thực tế, trong số các đội bóng đang cạnh tranh vị trí thứ 4, Villa có đội hình mỏng manh nhất. Nếu như Spurs vẫn chơi tốt dù những Lennon, Defoe, King, Woodgate dính chấn thương (Gudjohnsen, Pavluychenko, Bentley đóng thế vai hoàn hảo), thì Aston Villa không biết dựa vào ai nếu như Young, Milner hay Agbonlahor vắng mặt. Những cầu thủ trẻ như Nathan Delfouneso có thể gây được ấn tượng ở một trận đấu nhất định, nhưng khó có thể là lựa chọn cho dài hạn. Giờ đây, Villa đã kém Spurs 4 điểm và dù vẫn còn một vài trận dễ đá trước mắt, việc trông cậy vào mỗi mình Carew trên hàng công không phải là phương án tối ưu với một CLB ôm tham vọng chen chân vào tốp bốn.

Chính sự thiếu hụt những chân sút hàng đầu khiến đội bóng của O’Neill không thể nào thắng nổi trước các đối thủ mà Spurs, Liverpool hay Manchester City có thể giải quyết gọn ghẽ. Sự hùng hậu ở hàng thủ, với những trung vệ vào loại hay nhất ở Premier League hiện giờ như Richard Dunne, Carlos Cuellar và James Collins, giúp đội bóng áo màu bã trầu duy trì thành tích bất bại và là đội duy nhất không thua trong năm 2010, nhưng thiếu những tiền đạo sắc bén trên hàng công khiến Villa hòa tới 7 trong số 10 trận đã đá và để mất những điểm số hết sức đáng tiếc rồi bị bỏ lại phía sau.


Không thể phủ nhận rằng O’Neill là một trong những HLV giỏi nhất Premier League hiện giờ khi ông đã xây dựng nên đội bóng đủ sức cạnh tranh suất dự cúp châu Âu và luôn chơi rất chắc chắn từ đống hoang tàn đổ nát 4 năm về trước. Ngay cả trong mùa giải này, Villa cũng đã có thể hài lòng với những gì họ làm được. Vấn đề ở chỗ có vẻ như tiềm lực ở Villa Park đã đạt tới mức giới hạn và không vị phù thủy nào đủ sức thay đổi điều đó nếu không có thêm tiền để chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm