Bóng đá Anh

03h00 ngày 24/3, West Ham - Wolves: Trận chung kết đầu tiên của Zola

23/03/2010 13:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Xét về vị trí, đó là trận chung kết để chạy trốn tiếng gọi tử thần. West Ham hiện đang đứng bên bờ vực nguy hiểm với 27 điểm, chỉ cách Burnley vị trí thứ 18 bằng đúng khoảng cách một chiến thắng. Wolves đứng ngay trên West Ham, chỉ với 1 điểm nhiều hơn.

Nhưng đây còn là trận CK của Gianfranco Zola. HLV người Italia vừa phải nhận tối hậu thư từ BLĐ: Còn 2 trận đấu để quyết định chiếc ghế đang lung lay dữ dội. Sau Wolves là trận sân nhà khác trước Stoke City. Chỉ cần thua 1 trong 2 trận ấy, Zola phải ra đi. Đã có tin đồn về sự trở lại của Slaven Bilic, cựu cầu thủ của West Ham và hiện là HLV của Croatia.


West Ham của Zola đang lâm nguy
West Ham đã toàn bại 4 trận gần nhất. Khách quan mà nói, không nên đổ hết mọi trách nhiệm lên Zola. Đơn giản vì lịch thi đấu quá khắc nghiệt. 3/4 trận ấy, West Ham phải đá ở Old Trafford của M.U, Stamford Bridge của Chelsea và gần nhất là Emirates của Arsenal. Bất cứ đội bóng nào cũng có thể sụp đổ với lịch thi đấu như thế chứ đừng nói West Ham.

Nhưng giới lãnh đạo chỉ nhìn vào vị trí của đội bóng trên BXH. Và Zola phải chịu áp lực cực lớn. Thắng Wolves đêm nay là nhiệm vụ bắt buộc. West Ham của Zola thừa sức hoàn thành nhiệm vụ này.

Thứ nhất, West Ham đã có sự trở lại của hàng loạt cầu thủ, trong đó có thủ quân Scott Parker. Những Carlton Cole, Mark Noble đã lấy lại thể lực sau thời gian dài dưỡng thương. Cùng với Upson ở vị trí trung vệ, họ là những trụ cột của West Ham.

Thứ hai, Wolves vốn đá sân khách rất tồi. Họ chỉ mới thắng 3/15 trận mùa này và đã thua đến 8 trận khi rời xa sân nhà. Trong khi đó, West Ham luôn chơi hay ở sân nhà, đặc biệt là khả năng tấn công.

Đêm nay, West Ham sẽ thắng và thậm chí là thắng đậm. Để giải cứu chính mình và giải cứu chiếc ghế HLV của Zola

DỰ ĐOÁN: 2-0

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm