Fletcher: Đừng chủ quan trước Liverpool

Thứ Năm, 18/03/2010 16:42

(TT&VH Online) – M.U sẽ gặp thử thách cực lớn cuối tuần này khi phải tiếp đón Liverpool trên sân nhà Old Trafford trong trận “Super Sunday” của vòng 31 Premier League. Đây là trận đấu mà cả hai bên đều không được phép thua nếu còn muốn tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình.

M.U, đội đã từng thảm bại tới 1-4 ngay trên sân nhà trước Liverpool hồi tháng 3 năm ngoái, hiện đang hơn Chelsea hai điểm trên bảng xếp hạng, nhưng lại thi đấu nhiều hơn một trận, hơn nữa đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đã bị loại khỏi Champions League nên sẽ tập trung toàn lực cho cuộc đua tại Premier League. Còn với Liverpool, họ đã bị loại khỏi cuộc đua tới chức vô địch giải Ngoại hạng từ lâu nhưng vẫn đang phải chắt chiu điểm số cho một vị trí trong top 4. Đội bóng của HLV Rafa Benitez đang có dấu hiệu hồi sinh với chiến thắng 4-1 trước Portsmouth ở vòng đấu trước.


Fletcher (giữa) cảnh báo các đồng đội không được chủ quan trước Liverpool

Liverpool đã đánh bại M.U cả hai lần trong mùa giải trước và họ sẽ tiếp tục lặp lại kỳ tích này nếu giành chiến thắng vào Chủ nhật này. Ở trận lượt đi mùa này, “The Kop” đã vượt qua M.U với tỷ số 2-0 trên sân nhà Anfield. Chính vì vậy, tiền vệ Darren Fletcher của M.U đã cảnh báo các đồng đội không được phép chủ quan trước Liverpool.

Tiền vệ người Scotland nhận định: “Sẽ rất nguy hiểm nếu nghĩ rằng Liverpool là một đội bóng yếu kém khi đến Old Trafford vào cuối tuần này bởi không ai biết họ sẽ thể hiện một bộ mặt như thế nào. Sẽ là một sai lầm lớn khi cho rằng Liverpool không còn là một mối đe dọa nữa. Có thể Liverpool đã không có được một mùa giải như mong đợi nhưng họ vẫn là một đội bóng nguy hiểm. Họ vẫn là đội bóng đã từng khiến chúng tôi chao đảo như mùa giải trước”.

Fletcher cũng cho rằng M.U cần phải rút ra được những bài học sau 3 thất bại liên tiếp trước Liverpool tại Premier League, bao gồm 2 trận của mùa giải trước và trận lượt đi mùa này. “Liverpool vẫn còn mục tiêu chen chân vào top 4 và trong một ngày của họ, họ có thể đánh bại bất kỳ ai. Nếu chúng tôi không tập trung 100% vào trận đấu này, chúng tôi sẽ bị trừng phạt. Dư âm hai thất bại trước họ trong mùa giải trước vẫn còn tươi mới trong trí nhớ của chúng tôi và chúng tôi phải rút ra được những bài học”, Fletcher cảnh báo các đồng đội.
   
Bên phía Liverpool, tin vui cho “The Kop” trước trận đại chiến với M.U là họ đã đạt được thỏa thuận về việc gia hạn hợp đồng với thủ thành Pepe Reina. Dự kiến trong tháng tới, thủ môn người Tây Ban Nha sẽ hoàn thành việc gia hạn hợp đồng với Liverpool. Thủ môn 27 tuổi này vui vẻ cho biết: “Tôi đã đồng ý gia hạn hợp đồng với đội bóng vì nó rất tốt đối với tôi. Tôi hạnh phúc ở đây và đội bóng cũng như vậy đối với tôi. Tôi đã nói với gia đình của mình rằng không có nơi nào tốt hơn ở đây và đó là lý do tại sao tôi sẽ gắn bó với Liverpool lâu nhất có thể”.

Dù đã cam kết gắn bó với “The Kop”, nhưng Reina cũng lên tiếng thúc giục BLĐ Liverpool tích cực mua sắm trong mùa giải tới nhằm tăng tính cạnh tranh. “Tôi hy vọng đội bóng sẽ tích cực mua sắm hơn nữa nhằm cạnh tranh với những M.U hay Chelsea. Tất cả những gì tôi và các cầu thủ muốn là Liverpool có được tính cạnh tranh như các đội bóng khác”.

MV (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Xét về bề dày thành tích lịch sử, thì Liv vẫn là đàn anh của ManU tính đến thời điểm này. Vì vậy mình vẫn nể Liv và không thể xem nhẹ họ. Do đó, bất luận hoàn cảnh này nọ, phong độ cao thấp thế nào thì cuộc chiến giữa ManU và Liv luôn khiến người ta ngạc nhiên. Không phải ở tính hay, đẹp, mà là ở kịch tính, độ nhiệt và sự quái. Như mình đã cm gần đây, 3 trận gặp nhau liên tiếp vừa qua, Liv đã khiến ManU không ngẩng mặt được và Vidic đều lĩnh thẻ đỏ! Quả là những kỷ niệm không thể gọi là ... tự hào hay vui vẻ gì. Nhưng cuộc sống là phải hướng tới những gì tốt đẹp hơn. ManU cần phải biết rút ra những kinh nghiệm đau thương đã nhận, để phục hận rửa thù thành công. Vì vậy mình đồng ý với Fletcher . Cần phải thận trọng và cẩn thận với Liv . Vật cản lớn nhất đối với ManU, theo mình chính là yếu tố tâm lý. Liv có tự tin rất cao khi đối diện ManU và vì vậy họ thường chơi với dáng điệu kẻ cả, cộng thêm cái chất quái trên sân cỏ. ManU không thể thắng Liv nếu cất đi cái khôn khéo và dòng máu lạnh. OT mùa trước, Liv đã trình diễn vở The Phantom of the Opera tại OT, lần gặp lại nhau cũng tại nơi này ... sẽ ra sao ? Torres đã răn đe, Fletcher thì khiêm tốn. Còn mình, muốn ManU hãy phá dớp Liv càng sớm càng tốt. Không thể tới dạ tiệc ở cung điện, nếu không qua nổi cái cầu lởm khởm mang tên Liv! Mà dưới cái cầu đó, là dòng sông mang tên Đau Khổ! Bạn thích bơi trong dòng sông này không hở ManU thân yêu ? Chắc chắn là không rồi, thế thì phải cố đến cùng đi hén .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (06:02 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

xyz - 2/14/2012 8:31:46 AM
khi sholes ở đỉnh cao phong độ xavi còn chưa đạt đến đẳng cấp như bây giờ đâu những năm 2000-2004 thì xavi vẫn còn là 1 tiền vệ trẻ. Tiêu đề bài báo là 1 sự so sánh quá khập khiễng và hơi lố bịch....
Đông Hà - 2/14/2012 9:53:29 AM
@nguoingoaicuoc: Háo thắng, háo ăn thua cũng phải gọi Mou là cụ! Trách tôi sao được. Chỉ cần băng đảng Bồ không còn hiện diện tại Real nữa là khác liền!
nhatubantre - 2/13/2012 4:35:07 PM
"Một vòng đấu bình yên", liệu có nên nhăm nhăm xem có tiêu cực xảy ra ở mỗi vòng đấu hay ko mà lại dùng chữ "bình yên"??? Phải nói là một vòng đấu "không hề yên bình" vì khán giả đến sân đông quá ...
Minh Đức - 2/13/2012 11:31:32 PM
Tại dạo này Arsenal thua nhiều quá nên có lẻ Yến Thanh mất hứng viết bài chăng.
viet - 2/14/2012 9:09:44 AM
Ban tổ chức giải là người của VPF, trọng tài cũng là người của VPF, mà VPF lại do bầu K. và ê-kíp khởi xướng tạo nên. chắc ông ấy đang giận bầu K. và ê-kíp thông qua trọng tài và ban tổ chức giải đó...