Mười nguyên nhân khiến Chelsea thua cuộc

Thứ Tư, 17/03/2010 19:03 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Inter của HLV Mourinho đã xuất sắc giành quyền vào chơi vòng tứ kết Champions League với tổng tỷ số chung cuộc thắng Chelsea 3-1. Chắc chắn rằng dư vị của cặp đấu này sẽ còn đậm nét trong thời gian tới.

Trang Goa đã đưa ra 10 nguyên nhân khiến Chelsea thua cuộc.

1. Chiến thuật bị bắt bài

So với trận lượt đi, Chelsea không có nhiều sự thay đổi về mặt chiến thuật. Ở trung tâm hàng tiền vệ vẫn là bộ đôi Lampard – Ballack, còn án ngữ hai cánh là Ivanovic – Zhirkov. Tuy nhiên, cầu thủ người Nga trận này đã hỗ trợ Malouda tấn công không thực sự hiệu quả. Trong khi đó, HLV Mourinho đã gây không ít bất ngờ khi bố trí Pandev đã ở vị trí tiền vệ trái. Sự cơ động cùng khả năng cầm bóng tốt của cầu thủ người Macedonia đã gây ra nhiều khó khăn cho tuyến phòng ngự của Chelsea.



2. Chấn thương của Essien

Trong trận đấu với West Ham cuối tuần qua, tiền vệ Mikel đã chơi rất hay nhưng trong trận đấu với Inter, cầu thủ người Nigieria đã thi đấu dưới sức. Mikel hỗ trợ phòng ngự lẫn tấn công đều thiếu hiệu quả. Tiền vệ này đã để cho Wesley Sneijder quá nhiều đất để phô diễn khả năng. Nếu Chelsea có Michael Essien, mọi chuyện có thể đã khác. Sức mạnh và khả năng tranh chấp bóng tốt của tiền vệ người Ghana chắc chắn sẽ giúp tuyến giữa của Chelsea thi đấu mạnh mẽ hơn nhiều.

3. Quyết định của trọng tài

Trong trận lượt đi, trọng tài chính Manuel Mejuto Gonzalez đã từ chối một quả penalty cho Chelsea sau khi Kalou bị Samuel đốn ngã trong vòng cấm địa. Trong trận lượt về, Wolfgang Stark bắt khá tốt nhưng vẫn để sót một vài lỗi không đáng có. Đáng lẽ đội bóng chủ sân Stamford Bridge phải được hưởng một quả phạt đền khi Drogba bị cản phá trái phép. Không những vậy, trọng tài Stark cũng bỏ qua nhiều tình huống tiểu xảo của các cầu thủ Inter.

4. Lỗi cá nhân

Dường như những đòn tâm lý của HLV Mourinho trước trận đấu đã phát huy hiệu quả khi các cầu thủ Chelsea không có được sự tập trung tốt nhất. Trong trận lượt đi, Terry đã mắc lỗi trong tình huống Milito ghi bàn, còn trong trận lượt về, cả Alex lẫn Ivanovic đều đã tạo điều kiện để Eto’o có cơ hội mở tỷ số. Hai cầu thủ của Chelsea trong tình huống đó đã dâng quá cao và để lộ khoảng trống chết người cho cựu cầu thủ của Barcelona khai thác.

5. Sức chịu đựng kém

Cũng giống như những gì đã diễn ra trong trận lượt về vòng bán kết Champions League năm ngoái với Barca, các cầu thủ Chelsea thường tỏ ra quá nôn nóng sau những quyết định có phần bất lợi từ trọng tài. Những chàng trai của HLV Ancelotti đã không thể giữ được một cái đầu lạnh để tiếp tục chiến đấu. Chiếc thẻ đỏ của Drogba trong những phút cuối trận đã phản ánh rõ điều này.


Drogba đã không thể vượt qua được "cái bẫy" của các cầu thủ Inter

6. Sự “im lặng” của các cầu thủ chủ lực

Trước trận lượt về, Drogba được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Eto’o. “Voi rừng” Drogba vẫn thi đấu năng nổ ở tuyến trên nhưng sự hiệu quả lại không cao. Bộ đôi Terry và Lampard cũng đều không thể tạo ra được sự ảnh hưởng mạnh tới lối chơi của toàn đội. Bên phía Chelsea, chỉ có Malouda là vẫn chơi đúng với sức của mình và đã gây ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự Inter. Về phía đội bóng của HLV Mourinho, Lucio tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi “bắt chết” Drogba và luôn xuất hiện kịp thời tại các điểm nóng. Ở hàng tiền vệ, Motta thi đấu khôn ngoan và rất hiệu quả trong những pha tranh chấp tay đôi, còn Sneijder đã có một đường kiến tạo chính xác để “Báo đen” Eto’o ghi bàn.

7. Thay người thiếu hiệu quả

Khi mà chiến thuật 4-3-3 bị bắt bài, những điều chỉnh về mặt chiến thuật của HLV Ancelotti đã không phát huy hiệu quả. Việc rút tiền vệ Ballack ra và đưa Jole Cole vào sân đã làm cho sức mạnh của hàng tiền vệ Chelsea bị giảm đi đáng kể. Kể từ khi vào sân, tiền vệ người Anh không để lại nhiều dấu ấn. Đáng lẽ, HLV Ancelotti nên đưa Kalou, cầu thủ đã ghi bàn trong trận lượt đi, vào sân sớm hơn.


J.Cole đã chơi không hiệu quả

8. Trận đấu thất vọng của Nicolas Anelka

Trong suốt mùa bóng năm nay, Anelka luôn thi đấu bên cạnh Drogba và là niềm hy vọng của Chelsea tại Champions League. Tuy nhiên, trong trận đấu với Inter, tiền đạo người Pháp đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược. Anelka gần như “biến mất” trong 45 phút đầu tiên và cả khi có được tình huống ăn bàn ở những phút cuối hiệp 1, Anelka cũng không thể lập công. Nếu Anelka mở được tỷ số cho Chelsea trong tình huống này, đội bóng của HLV Ancelotti đã có thể chơi thoải mái hơn trong hiệp 2. Cựu tiền đạo của Bolton đã đánh mất đi sự sắc bén thường thấy cũng như tỏ ra không quyết liệt trong nhiều tình huống tranh chấp với các hậu vệ đối phương.  

9. Đội hình mỏng

Chính sách mua sắm thắt lưng buộc bụng trong những mùa giải vừa qua của ông chủ Roman Abramovich đã làm hại Chelsea. Trước thế trận tấn công bế tắc, HLV Ancelotti chỉ biết trông chờ vào những cầu thủ như Kalou, J.Cole hay Sturridge. Chelsea thiếu những cầu thủ có khả năng gây đột biến như Ribery, Aguero hay Pato. Nếu tỷ phú người Nga thực sự muốn đội nhà giành chức vô địch Champions League, ông cần đầu tư mạnh tay hơn nữa trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

10. Hiệu ứng Mourinho

Mọi người một lần nữa được chứng kiến sự “đặc biệt” của HLV Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã biết cách tạo sức ép về phía Chelsea bằng những phát biểu mạnh mẽ về thành tích của “The Blues” trong những năm ông dẫn dắt. Không những vậy, nhiều người còn cho rằng HLV Mourinho đã quyết định “buông” trận đấu với Catania vừa qua để tập trung toàn lực cho Champions League, giải đấu quan trọng với Inter còn hơn Serie A.

"Người đặc biệt" Mourinho

Anh Hiển (Theo Goal)
0 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
Bái phục người đặc biệt Mourinho
Trungtreo  (Trungtreo@yahoo.com) (10:49 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Còn một nguyên nhân nửa là Inter không có sự phục vụ của Balotelli,con"ngựa"chứng thành milano.Nếu Balotelli có mặt biết đâu Inter sẽ thua.Mourinho quả là cao"cơ"
nguyễn đạt  (ndat35@yahoo.com) (03:48 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đội vô địch ko hẳn là đội xuất sắc nhất.Đó phải là đội có đc may mắn , ko bị trọng tài xử ép , ko bị chấn thương nhiều , biết ghi những bàn thắng vào những thời điểm quan trọng
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (12:32 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mourinho quả là khôn ngoan cho 2 tiền đạo đá 2 bên cánh gây sức ép trực tiếp lên 2 cánh của chelsea làm cho 2 hv cánh này rất thiếu hiệu quả. Mà đội hình kim cương mà không có hậu vệ cánh thì quả là khó đá.
Super_MU  (cuong.pes@gmail.com) (11:00 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea chơi quá nhiều tiền vệ giữa dẫn đến tấn công cánh rất kém.Họ hầu như chỉ tấn công cánh trái nên Inter đã bắt bài. Nếu chelsea tấn công đều 2 cánh thì chắc chắn phòng tuyến của Inter sẽ bị sáo trộn
Super_MU  (cuong.pes@gmail.com) (10:58 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ có một nguyên nhân khiến Chelsea thua đó là họ không ghi được bàn thắng và để cho đội bạn ghi được 1 bàn thắng. Đôi khi không nên nhìn 1 sự việc hay một trận đấu quá phức tạp và khắc khe, như thế sẽ làm mất đi tính hồn nhiên của bóng đá.
longdn  (tietcanh_dzit_dng88@yahoo.com) (10:12 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Arsenal vô địch PL 2010, Chelsee vô địch CL 2010, MU đều sẽ về nhì 2 giải đấu đó. Tương lai "tươi sáng" đó đang chờ MU và các fans. Bạn sai một chắc sẽ sai hai thôi!
fan Blue  (vanchungha@yahoo.com) (09:58 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi xin bổ xung thêm vài nguyên nhân dẫn đến thất bại của Chelsea: 1-HLV Ancelotti rõ ràng quá yếu, không đủ độ "quái" để đối đầu với Mourinho. 2-Nhiều cầu thủ Chelsea tiền nhiều, quá "ham vui" nên sa đà vào các quan hệ tình ái cá nhân và bị mất tập trung trên mọi mặt trận, cả Cúp C1 và PL. 3-Những " ông già" ở Chesea không đủ sức đá 3 ngày/ trận. Mùa này rất dễ nhận thấy sau một trận hay là một trận đá "hết hơi"! 4-Ngài Platini cũng "không mong muốn" có đến 3 đội bóng Anh trong vòng tứ kết, trong khi Ý trắng tay. Cùng với Real Madrid,AC Milan, Chelsea đã sụp đổ là đúng rồi. Tôi hy vọng thêm vài "ông kẹ" lắm tiền nhiều của nữa sẽ tiếp tục sụp đổ để trả lại sân chơi Châu Âu cho bóng đá đẹp, giàu cống hiến như: Lyon, Stuttgart, CSKA Moscow... Tôi dự đóan mùa này Chelsea sẽ " trắng tay" trên mọi đấu trường và HLV Ancelotti ra đi vì không phù hợp. Có vẽ Aram Grant là HLV giàu thành tích đã đưa Chelsea vào sâu nhất, vào đá trận chung kết trên đấu trường C1 cho đến nay.
HQ  (vth@hcm.vnn.vn) (09:58 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nguyên nhân chính là Terry !Nguyên nhân phụ là Drogba!
fan Blue  (vanchungha@yahoo.com) (09:21 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhìn Inter đá bây giờ không khác gì Chelsea của 4, 5 mùa giải trước, chắc chắn, lạnh lùng, bản lĩnh. Trong đội hình chỉ có Milito và Sneijder là "yếu sức" còn lại ai cũng to khoẻ nên tranh chấp tay đôi rất hiệu quả. Mình cảm thấy "khoẻ" và "nhãn quan tốt" là 2 yếu tố qua trọng trong cách chọn người của Mou
United  (caodainghia@yahoo.com) (08:52 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả