Vòng 30 Premier League: Liverpool tạm qua cơn bĩ cực

Thứ Ba, 16/03/2010 08:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đội đang xếp bét bảng Portsmouth trong trận đấu muộn nhất vòng 30 Premier League đêm qua , Liverpool đã tạm qua cơn bĩ cực sau khi trải qua hai trận thua liên tiếp mà không ghi được bàn thắng nào.

Ngay trong hiệp một Liverpool đã vượt lên dẫn trước 3-0 nhờ công của Torres, Babel và Aquilani. Đến phút 77 của trận đấu, đội chủ nhà tiếp tục ghi thêm bàn thắng thứ tư do công của Torres trước khi Belhadj ghi bàn danh dự cho Portsmouth ở phút 88. Với chiến thắng này, Liverpool đã nhích lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, với 51 điểm sau 30 trận. Ngay phía trên họ, Tottenham đang có 52 điểm sau 29 trận. Man City và Aston Villa lần lượt đứng thứ 6 và thứ 7, nhưng đều đá ít hơn Liverpool từ 2 đến 3 trận.


Liverpool tạm qua cơn bĩ cực với chiến thắng trước Portsmouth

Chi tiết đáng chú ý nhất trong trận đấu này không phải là những bàn thắng của Liverpool mà chính là pha giật cùi chỏ của Steven Gerrard vào cổ của Michael Brown bên phía Portsmouth. Trọng tài Stuart Attwell, dù đứng rất gần vị trí xảy ra pha phạm lỗi, lại không thổi phạt thủ quân bên phía Liverpool. Tuy vậy, rất có thể ông cũng như Gerrard phải tường trình với FA về pha va chạm này .

Phát biểu sau trận đấu, HLV Rafa Benitez tự tin rằng học trò của mình sẽ không phải nhận án phạt, giống như trong trận đấu với Wigan, khi Gerrarrd có hành vi không đẹp với trọng tài. “Tôi không nghĩ anh ấy sẽ bị phạt. Tôi không nhìn thấy tình huống này và tôi nghĩ cũng chẳng có gì trong pha va chạm này”, Benitez nhấn mạnh.


Gerrard (trái) và Brown

Nhận xét về trận đấu, Benitez tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của đội bóng, đặc biệt là Alberto Aquilani. Ông cho biết: “Đây là một chiến thắng rất có ý nghĩa trong một tuần lễ quan trọng. Chiến thắng này mang tính khích lệ rất lớn đối với Aquilani cũng như đội bóng. Aquilani đã cho thấy chất lượng của mình và anh ấy sẽ tự tin hơn sau chiến thắng này. Rất nhiều cầu thủ đã chơi tốt trong ngày hôm nay và điều đó thật sự có ý nghĩa đối với tôi bởi tôi sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho đội hình”.

Trong khi đó, khi được hỏi về pha bóng giữa Gerrard và Brown,  HLV của Portsmouth Avram Grant cho hay: “Tôi không nhìn thấy vụ va chạm này. Trọng tài phải quan sát tốt hơn tôi mới đúng bởi ông ấy cách pha bóng đó có 4 m. Về cá nhân mình, tôi thích Gerrard. Anh ấy là một cầu thủ giỏi và chơi đẹp”.

MV (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
LIverpool đâu ! hạ MU cho tớ cái
trung  (trung17_gooner@yahoo.com) (10:14 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gerrard chơi xấu có lẽ là vì áp lực chiến thắng đè nặng lên vai anh quáho ôi.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (09:55 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả