HLV Benitez: Tương lai của Torres phụ thuộc vào... Champions League

Thứ Ba, 16/03/2010 15:26

(TT&VH Online) – HLV Rafael Benitez thừa nhận rằng tương lai của tiền đạo Torres tại sân Anfield sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Liverpool có giành quyền dự Champions League mùa sau hay không.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha lo ngại rằng Torres sẽ ra đi nếu Liverpool không giành quyền dự giải đấu danh giá nhất Châu Âu năm tới. HLV Benitez thừa nhận: “Việc giành được vị trí thứ tư rất quan trọng với Torres. Mọi người thường nói tới chuyện tiền bạc nhưng tôi xin khẳng định rằng động lực của cậu ấy chính là việc giành các danh hiệu”.

Tiền đạo Torres

“Tiền với cậu ấy không phải vấn đề. Cậu ấy muốn giành vinh quang cùng đội bóng. Đó luôn là chủ để chính trong bất cứ cuộc thảo luận nào giữa tôi với Torres. Cậu ấy luôn khát khao cống hiến và giúp Liverpool giành danh hiệu. Với cậu ấy, đó là niềm tự hào. Tuy nhiên, việc không giành quyền dự Champions League sẽ khiến cậu ấy lo ngại. Torres muốn được thi đấu ở Cúp Châu Âu”, HLV Benitez cho biết thêm.

Trong khi đó, tham vọng dự Champions League mùa sau của Liverpool mới sáng lên sau chiến thắng 4-1 trước Portsmouth thì nay lại đứng trước những lo ngại mới. Trong trận đấu vừa qua, Gerrard đã có pha vào bóng thô bạo với cầu thủ Michael Brown của Portsmouth. Do vậy, LĐBĐ Anh đang cân nhắc việc xem lại băng hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng với thủ quân của tuyển Anh. Mọi việc sẽ phụ thuộc vào báo cáo của trọng tài chính Stuart Attwell và nếu bị phát hiện có lỗi, nhiều khả năng Gerrard sẽ bị phạt cấm thi đấu ba trận.

Khi được hỏi về tình huống phạm lỗi của Gerrard, HLV Benitez cho biết ông không nhìn thấy rõ tình huống đó: “Họ cũng đã hỏi tôi về điều đó nhưng thú thực là tôi không nhìn thấy pha va chạm đó”.

HLV Avram Grant của Portsmouth cũng tỏ ra khá thận trọng khi đưa ra những phát biểu về tình huống này: “Tôi không nhìn thấy pha phạm lỗi đó. Do vậy, tôi không thể nói bất cứ điều gì. Trọng tài là người cần phát hiện ra chứ không phải tôi. Ông ấy đứng không xa tình huống va chạm đó. Về cá nhân, tôi thích Gerrard. Cậu ấy là một cầu thủ tài năng và chơi đẹp. Tôi cần xem lại băng hình. Tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy nhưng tôi sẽ nói và biết chuyện gì đã xảy ra”.

Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
thật sự nếu 2 ông người Mỹ kia không tiếc tiền thì h này bác Benitez đã bị sa thải từ đời nào rồi... Mà công nhận bác này dẫn dắt một đội bóng có cả Ghê ra, Tô rết, A Kuy la ni, Dôn sơn, đội hình ngon thế mà thành tích lẹt đẹt, gặp tớ là từ chức rồi, hay là chờ người ta "đuổi"?
longdn  (tietcanh_dzit_dng88@yahoo.com) (06:30 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

thắng - 2/15/2012 8:54:43 AM
Không phải đặt 1 chân vào Tứ kết mà là đã vào vòng tứ kết.
Visca el Barca - 2/15/2012 8:00:17 AM
ĐT Anh chưa đá mà đã mất Don Fabio rồi.Rooney bị cấm 2 trận. Và bây giờ Scholes muốn tham dự EURO 2012. Tình hình này thì khả năng xách vali về nước sớm là rất cao với Tam sư
Trần Hoàng - 2/15/2012 8:50:18 AM
Thế thì rõ rồi các bác VPF nhé, tập trung vào chuyên môn thôi hay lại tiếp tục kiện tụng tiếp nhỉ?. Chia buồn với Fan hâm mộ bác K...
tu - 2/15/2012 8:50:11 AM
"Nghỉ 1 tháng, Mertesacker khiến Wenger đỡ... đau đầu vì hàng thủ " sao??? không thể nào có chuyện đó, thà thừa hơn là đủ, trong bóng đá không bao giờ biết trước ai có thể bị thương tiếp theo, nói...
Nguyễn Tùng - 2/15/2012 3:44:49 AM
Các cules cuồng đang định làm kỷ lục dislike hay sao thế? Tham gia comment có văn hóa một chút đi. Toàn đi spam nhảm nhí rồi ăn gạch mà vẫn thích. Lạ thật!